Bài viết: 78
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: [HỎI] Ngực hồng càng ngày càng đanh đá
đồng cảm vs bạn. con xích nhà mìh dạo này cũng đầu gấu lắm. mình thò tay vào là cũng đớp
Bài viết: 117
Chủ đề: 10
Gia nhập: Mar 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: [HỎI] Ngực hồng càng ngày càng đanh đá
hay là bọn này cứ càng lớn càng thế nhỉ?
mà nó còn có trò đào tẩu, cắn lồng, cậy lồng để ra ngoài
mà rất hay làm ban đêm :-?
Bài viết: 43
Chủ đề: 3
Gia nhập: Mar 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: [HỎI] Ngực hồng càng ngày càng đanh đá
kon nhà mình thì tự pít mở cửa lồng trui ra ngoài, thả quen rùi hay sao nhốt vào cứ ko chịu vào bắt vào đc rùi thì rúc như điên đòi ra ngoài rúc nhiều nát hết lông đuôi nhìn bực mình điên lên, thả nhiều hay sao mà h đưa tay ra vuốt ngực cũng ko chịu lên tay mình
Bài viết: 78
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: [HỎI] Ngực hồng càng ngày càng đanh đá
kái con nhà mình thì mới gãy 1 lông đuôi lúc chiều. hỏng cả đội hình đuôi vì cái tội quá nghịch. mà vẹt bạn nào biết mở cửa lồng thế??? có chém ko zậy???:-??
Bài viết: 3,286
Chủ đề: 52
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: [HỎI] Ngực hồng càng ngày càng đanh đá
Ko nên đánh đập nó. Đừng để nó đói quá, và chơi với nó thường xuyên. sẽ cải thiện tình hình.Cho thêm đồ chơi vào lồng để nó ko bị stress
Bài viết: 158
Chủ đề: 36
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: [HỎI] Ngực hồng càng ngày càng đanh đá
bé nhà mình thì ngay hôm về chưa mọc đủ lông mình chỉ cho ăn gạo ngâm, được khoảng 1 tuần thì bé chán ăn gạo ngâm nên mình mua kê nhỏ (đã bỏ vỏ) ngâm cho ăn, được khoảng 1 tuần thì giờ lại chán ăn kê, mình mua bột ngũ cốc cho ăn thì ăn tí tẹo, lâu rồi em ý không ăn no mà chỉ ăn chút thôi, có sao không mọi người. Nhưng nghịch thì vẫn kinh hồn luôn, mình cho Kê k xay vỏ, lạc, vừng, gạo vào cóng thức ăn thì thấy bới tùm lum hết,rơi hết ra ngoài, chắc chưa ăn kiểu đấy được