Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng
#1
closed! nhờ mod đóng topic để đỡ tốn tài nguyên của diễn đàn
Trả lời

#2
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

con cm của bạn nhu thế là bị ngửa rồi. nêu mà đầu còn ngoái ra đằng sau nỮA thì vừa ngoái vừa ngửa. như thế thì nên mở của lồng phóng sinh cho nhanh dỡ mất công chăm mà lại co tật như thế mang đi chơi ko dc. nếu nuôi chi để nghe giọng thôi thì ko sao cả.nuôi tiếp...............nói vậy có gi ko phải thông cảm nhé....
Trả lời

#3
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

thả phí lắm bác.bác cứ cho vào lồng ép phủ áo lồng một thời gian rồi thuần lại là có thể đc mà
Trả lời

#4
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

Vừa ngoái vừa ngửa lại hoảng kiểu ý thì rất khó thuần con này đấy bác, tật lỗi vậy bác cứ cho vào cái hộc 20*20*20 cho e 2 tháng.
Trả lời

#5
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

Đầy con ngoái ngừa chơi ầm ầm . Quan trong là con chim hay chứ ngoái ngửa quan trong gì . Nhiều bác cứ khó tình quá
Trả lời

#6
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

cho vào hộc một thời gian là hết!
Trả lời

#7
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

thank các bác, mỗi tội e k có hộc, thui thế thì làm tạm cái hộp giấy vậy
Trả lời

#8
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

phóng sinh e nó về với thiên nhiên,để e nó hết ngoái ngửa tội nghiệp.mình có e nào ngoái nhìn tội tội toàn thả thôi.
Trả lời

#9
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

Chim của bác bị như thế người ta không gọi là ngửa đâu ạ. Đến giai đoạn tiện cầu rồi bác chủ thớt nhé. Bác đừng để vào hộc làm zì cho mất công. Ai ở đây chữa được ngoái ngửa thế? Cho xin địa chỉ mình đến bái sư. Vẫn yêu chim thì để nghe hót thôi bác ạ.
Trả lời

#10
Ðề: chào mào ngả người ra đằng sau, rùi cánh đập đập, ù xuống đáy lồng

tongbeo1206, post: 670645 Đã viết:phóng sinh e nó về với thiên nhiên,để e nó hết ngoái ngửa tội nghiệp.mình có e nào ngoái nhìn tội tội toàn thả thôi.
Vâng, nếu mà em nó bị tật thì hôm nào em mang lên vườn quốc gia ba vì thả cho về với rừng


VinhDz, post: 670646 Đã viết:Chim của bác bị như thế người ta không gọi là ngửa đâu ạ. Đến giai đoạn tiện cầu rồi bác chủ thớt nhé. Bác đừng để vào hộc làm zì cho mất công. Ai ở đây chữa được ngoái ngửa thế? Cho xin địa chỉ mình đến bái sư. Vẫn yêu chim thì để nghe hót thôi bác ạ.
tiện cầu là sao hả bác, chỉ thi thoảng e nó mới thế thôi ạ, còn b thường thì ngoan ngoãn lắm Smile
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.