Bài viết: 63
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Bài viết: 463
Chủ đề: 37
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
mình hiểu được tâm trạng này, đau lắm, ai vào giúp bạn ấy nào
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Theo tâm nguyện của bạn thì mình sẽ nhân đạo chuyển bạn sang box Sáo trong 1h nữa =)) =)) =)) !! Giờ e nó già rồi nếu là Zai tìm con Sáo Gái cho e nó thoã mãn =)) và ra đi trong nháy mắt =)) !!
Bài viết: 63
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Lần sau sẽ sửa từ "sáo" thành "vẹt" để được tồn tại lâu trong box này ... còn phát biểu của mod bên trên thì ....
Bài viết: 799
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Có thể ra công viên bứt lá cây Trúc đào lấy nhựa nhỏ khoảng 3 giọt vào là bé die! Cẩn thận sử dụng găng tay nếu ko bạn cũng die theo hoặc dùng nhựa cây cẩm tú cầu cũng dc! Hy vọng em nó siêu thoát kiếp sau làm người!!!
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
binsieunhan, post: 639105 Đã viết:Lần sau sẽ sửa từ "sáo" thành "vẹt" để được tồn tại lâu trong box này ... còn phát biểu của mod bên trên thì .... Chọc tèo thôi, để nó sống đi chứ hoá kiếp e nó làm gì, ko thì để e nó về thiên nhiên sống được 1 thời gian cho biết nó là chim :x !!
Bài viết: 799
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Trúc đào:
![[Hình ảnh: images?q=tbn:ANd9GcTyQYtYaRgkVG36i4BoeKc...m_LW_pn9d7]](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyQYtYaRgkVG36i4BoeKc5qE2cd5wPDVdr72i3kQm_LW_pn9d7)
Cẩm tú cầu
Bài viết: 19
Chủ đề: 1
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Cách đây 2 năm e sáo nâu của mình cũng ra đi sau 10 năm chung sống ......
Bài viết: 63
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
cám ơn anh em trợ giúp . mình sẽ đi tìm thử nhựa cây đó . nếu ko có thì thôi đành nhìn em nó chết dần ... nuôi lâu thấy gắn bó như gia đình @@
Bài viết: 421
Chủ đề: 37
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
bạn ko nên làm cho em nó ra đị nhẹ nhàng mang thêm tội sát sinh đấy,cứ để em nó vậy theo quy tắc vạn vật "sinh lão bệnh tử" ngày nhỏ nhà mình nuôi con chó mẹ mình rất cưng lúc đó mình mới 4-5 tuổi , đến khi nó già nằm một chỗ mẹ phải đút cháo nó ăn người nó lở loét phải mua oxy già về rửa, phân nó ỉa cũng phải dọn rồi yếu sức nó cũng ra đi
con chó cũng vậy thì con chim có gì đau mà bạn đau lòng,nếu bạn thấy tội nó thì hòa cám ba vì sệt sệt bỏ vào cái xilanh rảnh lúc nào đút nó lúc đó rồi đến lúc em nó cũng phải đi thôi quy luật tự nhiên mà
Bài viết: 222
Chủ đề: 5
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Đừng giết nó ko lại mang tội đấy anh ơi. Cứ chăm nó đến phút cuối đi anh ạ.
Bài viết: 799
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Vì bạn muốn nên mình mới gợi ý hôi còn quyết định nằm ở bạn nhưng dù bé chết "nhân tạo" hay chết già thì sau khi bé chết đừng vứt lung tung mà hãy lấy giấy báo quấn xác lại hỏa táng là sạch sẽ nhất! Thú cưng nhà mình mà chết thì mình gói lại đem ra Lí Chính Thắng nơi hỏa táng vật nuôi chết gửi người ta làm, còn lửa ở nhà ko cháy hết cả cốt dc!
Bài viết: 418
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Ra mua 3 viên thuôcd ngủ loại tốt, xay thàh bột pha thức ăn,... Ân huệ lần cuối khi về với bầy đàn...
Bài viết: 189
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
poseidon, post: 639114 Đã viết:Ra mua 3 viên thuôcd ngủ loại tốt, xay thàh bột pha thức ăn,... Ân huệ lần cuối khi về với bầy đàn...
Thuốc ngủ phải có đơn thuốc người ta mới bán. Xin chia buồn cùng chủ thớt!
Bài viết: 418
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Thich_Chim, post: 639115 Đã viết:Thuốc ngủ phải có đơn thuốc người ta mới bán. Xin chia buồn cùng chủ thớt! Thuốc ngủ mua nhìu mới cần đơn thuốc, ..3 viên ko nhầm gì...còn muốn mua 1 hủ thì liên hệ mình...kekkekekek
Bài viết: 319
Chủ đề: 36
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Thả nó ra thiên nhiên.Cho lên cành cây ấy.Lúc đó mới biết quy luật của thiên nhiên.
<------ Bổ sung bài viết ------->
poseidon, post: 639114 Đã viết:Ra mua 3 viên thuôcd ngủ loại tốt, xay thàh bột pha thức ăn,... Ân huệ lần cuối khi về với bầy đàn... Thuốc ngủ mà ko có đơn của bác sỹ ai bán cho cậu vậy?
Bài viết: 532
Chủ đề: 11
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Akira, post: 639113 Đã viết:Vì bạn muốn nên mình mới gợi ý hôi còn quyết định nằm ở bạn nhưng dù bé chết "nhân tạo" hay chết già thì sau khi bé chết đừng vứt lung tung mà hãy lấy giấy báo quấn xác lại hỏa táng là sạch sẽ nhất! Thú cưng nhà mình mà chết thì mình gói lại đem ra Lí Chính Thắng nơi hỏa táng vật nuôi chết gửi người ta làm, còn lửa ở nhà ko cháy hết cả cốt dc! có vụ đó nửa à? :-o :-o:-o:-o:-o........................................................................
Bài viết: 799
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
thuanvu, post: 639118 Đã viết:có vụ đó nửa à? :-o :-o:-o:-o:-o........................................................................ Có chứ em!
Lâu nay, nhiều người lâm vào cảnh khó xử khi chó, mèo nuôi chết, chuyện “hậu sự” phải xử lý sao cho “có tình, có nghĩa” mà không gây ô nhiễm môi trường.
Nhờ phường chỉ cách giải quyết
Bà Lan (ngụ phường 4, quận 6) rất thương yêu con chó nuôi trong nhà. Bỗng dưng chó lăn ra chết, bà loay hoay không biết giải quyết ra sao. Bà dứt khoát không cho để làm thịt, cũng không quăng xuống kênh. Cuối cùng, bà Lan thuê xe mang xác chó về tận Củ Chi, xin người quen miếng đất để chôn cất.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, kể: “Bà H., một người dân trong phường, nuôi chó để giữ nhà được ba năm, nặng khoảng 6 kg. Cách đây hai tuần, con chó lăn ra chết vì bệnh. Ông hàng xóm ngỏ ý xin về làm thịt, bà lắc đầu. Bà gói ghém cẩn thận, chuyển giao cho xe thu gom rác. Tuy nhiên, công nhân vệ sinh nói chỉ nhận rác sinh hoạt, còn thú chết thì không... Không tìm ra cách xử lý bởi thành phố đất chật người đông, chẳng có chỗ chôn. Cuối cùng, bà H. đến UBND phường nhờ hướng dẫn cách giải quyết...”.
Tương tự, ông Minh có một con mèo chết già, ông cho xác mèo vào bao xốp. Khi đến lấy rác, công nhân vệ sinh lẳng lặng bỏ xác mèo lại ven đường. Ông thắc mắc, họ đáp: “Thú nuôi chết thì chủ tự lo liệu”. Ông Minh cũng bí cách xử lý vì không có đất chôn. Một người hàng xóm biết chuyện, xúi ông quăng xác mèo xuống kênh nhưng ông từ chối.
Chó nuôi chết, chủ nuôi vất vả tìm cách giải quyết. Ảnh: T.NGỌC
Có nơi “hóa kiếp” cho chó, mèo
Ông Lê Trung Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận 6, cho biết phường nhiều lần hướng dẫn cho các chủ nuôi cách xử lý xác chết chó, mèo hoặc loài thú nuôi khác.
Theo ông Hùng, nhiều người nhận thức được sự nguy hại đối với sức khỏe nên kiên quyết không cho chó chết, mèo chết để làm thịt. Không quăng xác chó, mèo xuống kênh để bảo vệ môi trường, nguồn nước.
Tuy nhiên, không phải tất cả chủ nuôi đều biết tìm đến UBND địa phương để nhờ tư vấn cách xử lý xác thú nuôi. “Để hạn chế việc chó chết, mèo chết vào quán nhậu hoặc quăng bừa ra đường, xuống kênh rạch, chính quyền địa phương cần giới thiệu rộng rãi những điểm tiếp nhận và xử lý xác thú nuôi để nhiều người biết” - ông Hùng nêu ý kiến.
Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, cho biết theo quy định, công nhân vệ sinh chỉ thu gom rác sinh hoạt, còn xác chết thú nuôi thì người chủ phải xử lý riêng để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Theo đó, chủ nuôi có thể mang xác thú nuôi đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) để nhờ thiêu đốt. Chi phí căn cứ vào bảng giá do Công ty Môi trường đô thị TP ban hành. Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa còn bán hũ sành để chủ nuôi đựng tro cốt con thú mình yêu thương.
Ngoài ra, Chi cục Thú y TP.HCM cũng thực hiện việc tiêu hủy xác chó, mèo. Theo ông Khương Trần Phúc Nguyên - Trưởng trạm Phòng chống dịch-Kiểm dịch động vật, chủ nuôi có thể mang xác chó, mèo đến Đội bắt chó chạy rông (252 Lý Chính Thắng, quận 3) để thiêu đốt. Chi phí thiêu đốt mỗi con thú là 50.000 đồng.
Nguồn (Internet)
Bài viết: 418
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Akira, post: 639119 Đã viết:Có chứ em!
Lâu nay, nhiều người lâm vào cảnh khó xử khi chó, mèo nuôi chết, chuyện “hậu sự” phải xử lý sao cho “có tình, có nghĩa” mà không gây ô nhiễm môi trường.
Nhờ phường chỉ cách giải quyết
Bà Lan (ngụ phường 4, quận 6) rất thương yêu con chó nuôi trong nhà. Bỗng dưng chó lăn ra chết, bà loay hoay không biết giải quyết ra sao. Bà dứt khoát không cho để làm thịt, cũng không quăng xuống kênh. Cuối cùng, bà Lan thuê xe mang xác chó về tận Củ Chi, xin người quen miếng đất để chôn cất.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, kể: “Bà H., một người dân trong phường, nuôi chó để giữ nhà được ba năm, nặng khoảng 6 kg. Cách đây hai tuần, con chó lăn ra chết vì bệnh. Ông hàng xóm ngỏ ý xin về làm thịt, bà lắc đầu. Bà gói ghém cẩn thận, chuyển giao cho xe thu gom rác. Tuy nhiên, công nhân vệ sinh nói chỉ nhận rác sinh hoạt, còn thú chết thì không... Không tìm ra cách xử lý bởi thành phố đất chật người đông, chẳng có chỗ chôn. Cuối cùng, bà H. đến UBND phường nhờ hướng dẫn cách giải quyết...”.
Tương tự, ông Minh có một con mèo chết già, ông cho xác mèo vào bao xốp. Khi đến lấy rác, công nhân vệ sinh lẳng lặng bỏ xác mèo lại ven đường. Ông thắc mắc, họ đáp: “Thú nuôi chết thì chủ tự lo liệu”. Ông Minh cũng bí cách xử lý vì không có đất chôn. Một người hàng xóm biết chuyện, xúi ông quăng xác mèo xuống kênh nhưng ông từ chối.
Chó nuôi chết, chủ nuôi vất vả tìm cách giải quyết. Ảnh: T.NGỌC
Có nơi “hóa kiếp” cho chó, mèo
Ông Lê Trung Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận 6, cho biết phường nhiều lần hướng dẫn cho các chủ nuôi cách xử lý xác chết chó, mèo hoặc loài thú nuôi khác.
Theo ông Hùng, nhiều người nhận thức được sự nguy hại đối với sức khỏe nên kiên quyết không cho chó chết, mèo chết để làm thịt. Không quăng xác chó, mèo xuống kênh để bảo vệ môi trường, nguồn nước.
Tuy nhiên, không phải tất cả chủ nuôi đều biết tìm đến UBND địa phương để nhờ tư vấn cách xử lý xác thú nuôi. “Để hạn chế việc chó chết, mèo chết vào quán nhậu hoặc quăng bừa ra đường, xuống kênh rạch, chính quyền địa phương cần giới thiệu rộng rãi những điểm tiếp nhận và xử lý xác thú nuôi để nhiều người biết” - ông Hùng nêu ý kiến.
Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, cho biết theo quy định, công nhân vệ sinh chỉ thu gom rác sinh hoạt, còn xác chết thú nuôi thì người chủ phải xử lý riêng để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Theo đó, chủ nuôi có thể mang xác thú nuôi đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) để nhờ thiêu đốt. Chi phí căn cứ vào bảng giá do Công ty Môi trường đô thị TP ban hành. Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa còn bán hũ sành để chủ nuôi đựng tro cốt con thú mình yêu thương.
Ngoài ra, Chi cục Thú y TP.HCM cũng thực hiện việc tiêu hủy xác chó, mèo. Theo ông Khương Trần Phúc Nguyên - Trưởng trạm Phòng chống dịch-Kiểm dịch động vật, chủ nuôi có thể mang xác chó, mèo đến Đội bắt chó chạy rông (252 Lý Chính Thắng, quận 3) để thiêu đốt. Chi phí thiêu đốt mỗi con thú là 50.000 đồng.
Nguồn (Internet) Chính xác... Hoan hô pé Quỳnh...
Bài viết: 532
Chủ đề: 11
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cần 1 "cách" chết nhân đạo ...
Akira, post: 639119 Đã viết:Có chứ em!
Lâu nay, nhiều người lâm vào cảnh khó xử khi chó, mèo nuôi chết, chuyện “hậu sự” phải xử lý sao cho “có tình, có nghĩa” mà không gây ô nhiễm môi trường.
Nhờ phường chỉ cách giải quyết
Bà Lan (ngụ phường 4, quận 6) rất thương yêu con chó nuôi trong nhà. Bỗng dưng chó lăn ra chết, bà loay hoay không biết giải quyết ra sao. Bà dứt khoát không cho để làm thịt, cũng không quăng xuống kênh. Cuối cùng, bà Lan thuê xe mang xác chó về tận Củ Chi, xin người quen miếng đất để chôn cất.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, kể: “Bà H., một người dân trong phường, nuôi chó để giữ nhà được ba năm, nặng khoảng 6 kg. Cách đây hai tuần, con chó lăn ra chết vì bệnh. Ông hàng xóm ngỏ ý xin về làm thịt, bà lắc đầu. Bà gói ghém cẩn thận, chuyển giao cho xe thu gom rác. Tuy nhiên, công nhân vệ sinh nói chỉ nhận rác sinh hoạt, còn thú chết thì không... Không tìm ra cách xử lý bởi thành phố đất chật người đông, chẳng có chỗ chôn. Cuối cùng, bà H. đến UBND phường nhờ hướng dẫn cách giải quyết...”.
Tương tự, ông Minh có một con mèo chết già, ông cho xác mèo vào bao xốp. Khi đến lấy rác, công nhân vệ sinh lẳng lặng bỏ xác mèo lại ven đường. Ông thắc mắc, họ đáp: “Thú nuôi chết thì chủ tự lo liệu”. Ông Minh cũng bí cách xử lý vì không có đất chôn. Một người hàng xóm biết chuyện, xúi ông quăng xác mèo xuống kênh nhưng ông từ chối.
Chó nuôi chết, chủ nuôi vất vả tìm cách giải quyết. Ảnh: T.NGỌC
Có nơi “hóa kiếp” cho chó, mèo
Ông Lê Trung Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận 6, cho biết phường nhiều lần hướng dẫn cho các chủ nuôi cách xử lý xác chết chó, mèo hoặc loài thú nuôi khác.
Theo ông Hùng, nhiều người nhận thức được sự nguy hại đối với sức khỏe nên kiên quyết không cho chó chết, mèo chết để làm thịt. Không quăng xác chó, mèo xuống kênh để bảo vệ môi trường, nguồn nước.
Tuy nhiên, không phải tất cả chủ nuôi đều biết tìm đến UBND địa phương để nhờ tư vấn cách xử lý xác thú nuôi. “Để hạn chế việc chó chết, mèo chết vào quán nhậu hoặc quăng bừa ra đường, xuống kênh rạch, chính quyền địa phương cần giới thiệu rộng rãi những điểm tiếp nhận và xử lý xác thú nuôi để nhiều người biết” - ông Hùng nêu ý kiến.
Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, cho biết theo quy định, công nhân vệ sinh chỉ thu gom rác sinh hoạt, còn xác chết thú nuôi thì người chủ phải xử lý riêng để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Theo đó, chủ nuôi có thể mang xác thú nuôi đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) để nhờ thiêu đốt. Chi phí căn cứ vào bảng giá do Công ty Môi trường đô thị TP ban hành. Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa còn bán hũ sành để chủ nuôi đựng tro cốt con thú mình yêu thương.
Ngoài ra, Chi cục Thú y TP.HCM cũng thực hiện việc tiêu hủy xác chó, mèo. Theo ông Khương Trần Phúc Nguyên - Trưởng trạm Phòng chống dịch-Kiểm dịch động vật, chủ nuôi có thể mang xác chó, mèo đến Đội bắt chó chạy rông (252 Lý Chính Thắng, quận 3) để thiêu đốt. Chi phí thiêu đốt mỗi con thú là 50.000 đồng.
Nguồn (Internet) \
thú bự thú nhỏ đồng giá lun à? vậy ai thú nhỏ chịu lổ
|