Bài viết: 33
Chủ đề: 7
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
sáng nay mình mới sắm cho 2 chú love cái lồng ngang 8 tấc cáo 1m8 có mái che.mình định nuôi thêm vài loại vẹt nhưng khi cho con ngực hồng vào ở chung thì cắn nhau tùm lum.vậy mấy bạn cho hỏi những loại nào có thể nuôi chung được vậy?
Bài viết: 405
Chủ đề: 15
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: hỏi về vấn đề nuôi vẹt tập thể.
love ở đây là con gì bạn ? lovebird à 2 loại vẹt kích thước chênh lệch vậy sao nuôi chung đc nhỉ
lovebird vs yến phụng kích thước tương đương nhau mà còn ko nuôi chung đc !!!
nếu nuôi chung thì bạn nuôi cùng loại là ok nhất
Bài viết: 18
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: hỏi về vấn đề nuôi vẹt tập thể.
cho cái hình lovebird đi bạn, mua ở đâu vậy
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: hỏi về vấn đề nuôi vẹt tập thể.
Lúc trước mình cũng nuôi 2 con Lovebird ( LB ), mua về với niềm háo hức vì tụi này khá đẹp nhỏ nhắn lạnh lẹ và cực kì xinh đẹp. Công nhận LB rất nhanh thuần 1-2 ngày là leo lên tay ăn rồi, cắt cánh thả ra chạy lon ton cũng khá quấn người cho sờ mó đã lắm 1 thời gian sau thì thấy nổi khổ của nó :
- Mức độ ồn : rit cả ngày mà âm thanh nó tầng số nhiễu lổ tai cở chuông báo thức của điện thoại nghe rất ức chế !!
- Hung hăng : mấy ngày đầu thì không sao chưa quen nhà quen chuồng còn sợ NH - Xích, chừng ba ngày sao bắt đầu bảo vệ lãnh thổ con nào leo lên chuồng hay đứng gần chuồng là nó chạy lại cắn ngay, thả ra rượt mấy con kia chạy như vịt ..... Mà tụi này rất láo chỉ đè chân cắn, không phải một con mà 2 con một lược rất ư là kinh.
Mình thấy bạn nếu thích nó thì tách nó ra nuôi riêng cho khoẻ hehehe, hôm bữa thấy mà không để ý để chia sẻ lại nỗi niềm LB của mình Hix Hix. Bạn chăm nó đầy đủ dinh dưỡng lên màu rất là đẹp luôn mỗi tội ồn kinh khủng !! Trống mái thì bạn hỏi nick Kuma nhà bạn ấy đang nuôi 6 con Les heheheh !!
Bài viết: 33
Chủ đề: 7
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: hỏi về vấn đề nuôi vẹt tập thể.
ủa kuma là ai vậy bạn? mình mới mua thêm 2 con LB nhưng chết mất 1 e trống rồi.hình như nó sợ con trống cũ.nó k dám ăn.đến khi mình phát hiện thí là mình bắt riêng nó ra cho ở thùng sưởi ấm.nó ăn liền rồi uống nước no nê.nó con đi qua đi lại trong phòng mình rồi chơi với mình khoảng 10phut1 sau đi uống nước lên là thấy nó cứng đơ.hixhix.