Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chết em than buồn quá
#1
Mình nuôi trong aviary rộng rãi 1 cặp chòe than, 4 chào mào và 1 chòe lửa đực. Nay đi chơi về soi đèn thì thấy em than đực ngửa bụng dưới nền Sad( Sad( Sad(. Ko biết làm sao chết, h lấy than đực đâu mà chuẩn bị cho sinh sản đây, noel mà buồn quá các cụ ơi
Trả lời

#2
Ðề: Chết em than buồn quá

ban coi lai do an, nuoc uong coi co thieu k. Neu moi thu con du thi em no bi trung gio roi. chia buon cung ban
Trả lời

#3
Ðề: Chết em than buồn quá

em để lại cho 1 em này. vừa đi chơi noel về đây.hết tiền rồi.hj
Trả lời

#4
Ðề: Chết em than buồn quá

thanghq, post: 580017 Đã viết:ban coi lai do an, nuoc uong coi co thieu k. Neu moi thu con du thi em no bi trung gio roi. chia buon cung ban
thức ăn nhiều bác à, ko biết bị sao nữa
choethanqn, post: 580018 Đã viết:em để lại cho 1 em này. vừa đi chơi noel về đây.hết tiền rồi.hj
giá có hữu nghị ko bác chứ cao thì em cũng chịu thôi %-(%-(%-(
Trả lời

#5
Ðề: Chết em than buồn quá

bạn ở đâu. ở ngoài bắc mấy hôm nay trời lạnh lắm mà. chòe than chịu lạnh rất kém. mấy con than nhà tớ toàn pải pủ áo lồng để vào trong nha thôi. chia buồn với bạn
Trả lời

#6
Ðề: Chết em than buồn quá

Ngày trước có em chào mào đang đứng hót ông ổng tự nhiên không thấy đâu nữa tưởng xổng chim bỏ lồng xuống thì thấy nằm đáy lồng từ bao giờ rồi. Chim hay bị trúng gió lắm bạn ah
Trả lời

#7
Ðề: Chết em than buồn quá

giá em nó ra đi là 1tr. thik thì tằng kèm em mái máu chiến nữa
Trả lời

#8
Ðề: Chết em than buồn quá

Chia buồn cùng bác nhé. bác có cho ăn mổi tươi nhiều k ạ? tiếc quá.
Trả lời

#9
Ðề: Chết em than buồn quá

truonghaivn, post: 580020 Đã viết:bạn ở đâu. ở ngoài bắc mấy hôm nay trời lạnh lắm mà. chòe than chịu lạnh rất kém. mấy con than nhà tớ toàn pải pủ áo lồng để vào trong nha thôi. chia buồn với bạn
mình ở hp, avi có mấy cây xanh rậm rạp, mặt gió bắc mình xây kín rồi, em than thấy toàn ở dưới đất kiếm mồi chứ có phải ở trên cao đâu, chào mào với khuyên thì ko sao thế mà die mất em than yêu quý nhất Sad

DtBac, post: 580021 Đã viết:Ngày trước có em chào mào đang đứng hót ông ổng tự nhiên không thấy đâu nữa tưởng xổng chim bỏ lồng xuống thì thấy nằm đáy lồng từ bao giờ rồi. Chim hay bị trúng gió lắm bạn ah
dễ chết vậy sao Sad
choethanqn, post: 580022 Đã viết:giá em nó ra đi là 1tr. thik thì tằng kèm em mái máu chiến nữa
em chưa đủ dk rùi, hix hix
thanhkeu128, post: 580023 Đã viết:Chia buồn cùng bác nhé. bác có cho ăn mổi tươi nhiều k ạ? tiếc quá.
trong avi nhiều chim với lại chưa đến mùa sinh sản nên mình cũng chưa cho ăn mồi tươi nhiều, 1 tuần 2 lần, mỗi lần mình mua 5k sâu 5k dế vứt tất vào chuồng cho cả đàn chim tự kiếm ăn thôi
Trả lời

#10
Ðề: Chết em than buồn quá

bác nói như gì ấy. Choè nhà em có bao giờ phải để trong nhà giữ ấm đâu bác thử xem ở ngoài thiên nhiên nó làm gì có chỗ ấm mà ở,những lúc mưa nữa các bác cứ cho chim ra ngoài đi yên tâm ko phải sợ đâu càng cho nó ở chỗ ấm thì sức khánh lạnh của em nó càng yếu => em nó die.
Trả lời

#11
Ðề: Chết em than buồn quá

nuoi chim ma chet that la buon, danh song chung voi lu thoi bac ah. ko phai nan long. thua keo nay ta bay keo khac, chuc ban thanh cong.
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.