Bài viết: 11
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
mình mua một chú cu mồi chơi bốn năm mùa cà phê năm vừa rồi mình phóng sanh ba ngày nó không chịu đi nó ở quanh chòi rẫy mình đem về chơi tiếp nửa năm său mình đem đi đầm hoang cách chòi rẫy một ký lô mét mình thả tiếp bốn ngày sau nó lải về chòi rẫy tiếp chắc mình có duyên với nó mình bỏ lồng xuấng đất lấy cành cà phê lùa vào lồng đem về chơi tiếp nó là mồi đất bắt trên trăm con rồi ;
Bài viết: 390
Chủ đề: 40
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: đam mê hoàng thanh
Người ta thường nói "Bạc như cu gáy" vì nuôi lâu mà xổng ra là mất nhưng cũng ko ngoại trừ 1 số trường hợp có những con như của bác. Bác có đc con mồi thả ra vài lần mà vẫn về với mình thì em nghĩ đó là cái Duyên giữa bác và em nó thành ra bác giữ lại nuôi chăm sóc nó đi bác ạ, nó sẽ ko phụ công bác đâu.
Bài viết: 11
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: đam mê hoàng thanh
up
Bài viết: 11
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: đam mê hoàng thanh
b-(
Bài viết: 1,020
Chủ đề: 51
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: đam mê hoàng thanh
Các bác nuôi cu già đồng rừng rồi thả ra xem, đảm bảo k bao giờ quay lại dù các bác có nuôi đến 5 năm, thêm nữa bác vẫn nuôi cu nó nhớ đàn nên quay lại thăm gđ nó đấy thôi> Các bác đừng tưởng bở nhé:-@
Bài viết: 179
Chủ đề: 29
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: đam mê hoàng thanh
có phản chủ hay ko..là do chúng ta...tình cảm của chúng ta dành cho nó bao nhiêu nó sẽ đáp trả bấy nhiêu...tuy nó là loài vật nhưng nó cũng như chúng ta thôi..chắc gì con người bằng loài vật chưa...có gì ko phải bỏ wa cho chém gió...xẹt xẹt xẹt