Bài viết: 282
Chủ đề: 42
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
chả là tối qua mang vợt đi soi chim. chụp đc 1 vợ chồng nhà khuyên. cho vào lồng tre rồi. có chuối chín hẳn hoi. ấy vậy mà từ đêm qua tới giờ quả chuối bóc vở vẫn còn nguyên. đã thay chuối khác nhưng ko có khả thi. có vẻ bọn này thích cái trò thà chết vinh còn hơn sống nhục. haizzzzzz! nhìn mà nản nghê các bác à. những cái khác thì em còn làm đc. chứ nó ko chịu ăn thì đúng em chịu chết.
Bài viết: 742
Chủ đề: 23
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: ca này "khó đẻ" quá.
cho sâu vào bác ! chắc chắn là ăn
Bài viết: 282
Chủ đề: 42
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: ca này "khó đẻ" quá.
cám ơn các bác. rm tự thấy ko có duyên với khuyên nên em thả đi hết rồi.
Bài viết: 742
Chủ đề: 23
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: ca này "khó đẻ" quá.
duyên hay không là do mình thôi bạn ạ ! bạn chưa cố gắng mà đã bảo không có duyên rồi
Bài viết: 282
Chủ đề: 42
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: ca này "khó đẻ" quá.
thưa với cả các bác là cho ăn chuối chín rồi nhé. nhưng ko ăn thì thả ra chứ để nó chết thì phí lắm. 1 ngày liền ko ăn thì chết à
Bài viết: 471
Chủ đề: 31
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: ca này "khó đẻ" quá.
Làm theo cách của bạn thì tốt rồi.Em thấy có mấy pác chim hok ăn mà vẩn cố nui rồi lên diễn đàn ngồi chờ cao thủ.Em cũng vừa phóng sanh 1 em ^^
Bài viết: 282
Chủ đề: 42
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: ca này "khó đẻ" quá.
các bác ko phải cãi nhau ở đây. em viết toppic này là kể chuyện về 2 con khuyên ko ăn chuối thôi. chứ em ko phải kể chuyện để các bác chửi nhau. chứ ko phải em hỏi các bác là làm cách nào cho khuyên ăn chuối
Bài viết: 193
Chủ đề: 11
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: ca này "khó đẻ" quá.
bác cho cóng sâu vào ăn đứt luôn