Bài viết: 28
Chủ đề: 7
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ngay 1 : Vào một buổi chiều âm u lúc 15h , thấy con mồi ở nhà hót căng quá nên quyết định cho chú đi ra trinh chiến...tôi đi bộ tầm 5p' và đã đến chỗ để bẫy. Quan sát tình hình và tìm cây đặt bẫy, treo mồi lên và đã tìm dc chỗ núp lí tưởg cho việc quan sát. Mồi bắt đầu hót và xa xa đã có tiếng trả lời, nhưng ngồi đợi mãi vẫn ko thấy bóng dáng e nó đâu. Ngồi chán nản và bỗg nge e mồi ché lên 1 tiếg, nhìn sang thì thấy e nó đã về, và 1 cuộc chiến nảy lửa đả diễn ra...2 con bung cánh và hót đấu với nhau hấp dẫn thì bỗng trời mưa, quyết ko về tay ko nên cuộc chiến vẫn diễn ra và nhữg cơn mưa nặg hạt. Thấy e mồi có vẻ xuốg nên đàh xách mồi về và hẹn sáng mai xuống đánh típ... Ngày 2 : Cuối cùng trời đã sáng , cơm nước đã no. Và 8h30 xách chú mồi đi và 1 chai nước, đúng chổ hôm qua và treo mồi lên, e mồi bắt đầu hót và e đó đã trả lời. Nhưg vẫn chưa chịu về lồg...chắc là đag kiếm ăn đây mà. Và sau 1h e nó đã về, cũg là giọg hót đó, củg là kiểu chuyển cành như thế, ôi thật là ức chế quá đi. Đag pức xúc thì nge cái ạch, trog lòg mừg tưởg đã dính, nhìn lại thì thấy lồg rug rug, e nó đá hôg đó mà...gần 4h trôi qua, e nó cứ nhướg người rồi rụt lại, nước thì đã hết bụng lại đói nên quyết định thu mồi về ngỉ trưa và mai xuốg típ... Ngày 3 : Đang tức vì ko thu phục dc e nó nên chả làm đc việc gì, tranh thủ giờ ngủ trưa xuốg đánh e nó, lúc này là 12h30 và lần này mang theo 1e mồi nữa là 2e. Vừa xuốg tới nơi đã nge tiếg nó hót, e treo mồi lên chưa dc 30giây mà nó đã về, trog lòng ngĩ ko biết có cơm cháo dc gì ko đây? Vẫn kiểu chơi như hum bữa nhìn mà muốn lấy súng hơi nả cho 1 phát. Nhưng hình như e nó đã cay cú chú mồi của mình nên đá hôg mấy lần rồi. Ngồi buồn châm điếu thuốc hút chơi, vừa bật lửa xog thì nge éc..éc, nhìn qua thì thấy e nó đã nằm trog lưới, mừg quá vứt điếu thuốc vừa châm và la lên như nhặt đc vàng vậy. Thế là đàn CM nhà e lại có thành viên mới...hehe E còn nhỏ nên văn hơi lủg củg. Các bác chém nhẹ tay thôi ạk. E ko biết post hình nên ko đưa hình lên dc. Thân
Bài viết: 262
Chủ đề: 28
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
nge tả thấy có vẻ bác đã thu fục dk 1 chú bổi hay.chúc mừng bác
Bài viết: 28
Chủ đề: 7
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
Cảm ơn bác , về nhà chú nó rất đừng lồng , kè với mấy e bổi khác là có thái độ ngay? E treo ra cây thì sổ rát hết cả tai bác à.
Bài viết: 262
Chủ đề: 28
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
chim vẫn còn lửa rừng đó mà
Bài viết: 234
Chủ đề: 11
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
chim hay chim hay... nghe kể thú vị phết... chúc chủ thớt
Bài viết: 790
Chủ đề: 27
Gia nhập: Jan 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
Thú vị nhưng nghe có vẻ cực nhọc quá. Mình đi bẫy chẳng mấy khi khổ sở vậy..
Bài viết: 28
Chủ đề: 7
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
Vâng, lúc đi bẫy thì rất mệt, nhưg khi dính chim rồi thì tinh thần phấn trấn cả lên...
Bài viết: 310
Chủ đề: 14
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
hi có những con ku đánh từ 2 giờ chiều đến 6h tôi nó chỉ hót đấu đã 2 năm rồi mà ko thu phục được thư thoảng lại nghé qua bẫy nó như đều ko thành
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
Nghe bác kể hay quá, chúc mừng bác bắt được chú bổi hay.
Bài viết: 52
Chủ đề: 3
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
chjm xuog ruj bac oj nhung cung chuc mung bac
Bài viết: 15
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
Thật là công phu, Chúc mừng chủ thớt thu phục đc con chim hay
Bài viết: 9
Chủ đề: 0
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
cảm giác đi bẫy dc được 1 em mà mình phải mất thời gian công sức bỏ ra nhiều thì mới cảm thấy sung sướng biết bao.e cũng bẫy dc 1 em như của bác này hoàn cảnh cũng tương tự ,em mất 3 hôm như bác chim đấu đá hay đó là theo cảm nhận của em .nhưng rất tiếc đang trong lúc phê phê thằng em xin .kết quả 3 hôm bỏ thời gian công sức đi bẫy đã về tay em nó , đến lúc tỉnh thì đã quá muộn màng híc
Thằng e mang về cheo 3 hôm bd sổ giọng đấu lại chim nhà,híc tiếc mà k làm j dc.
Bài viết: 13
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chuyến đi bẫy chào mào đầu tiên mất 3 ngày
cảm giác bẫy chimm thích thật đấy.sưởng hơn cả đi dượt chim