Bài viết: 234
Chủ đề: 7
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
bị nhảy rồi bác ơi ... trộm nó thích chim hơn , lồng xách đi cồng kềnh dễ bị phát hiện
Bài viết: 8,584
Chủ đề: 4,247
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
cho bạn 1 ngày để sử lại tiêu đề bài viết diễn đàn không phải sọt rác mà bạn vào đây chửi bời lung tung nhé
Bài viết: 2,257
Chủ đề: 51
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
lồng khuyên của bác chưa thuộc loại chắc chắn lắm đâu. e nghĩ nó chui qua nan to để đi ra rồi. còn con khuyên bị chết kia chắc chuột hoặc con nào ăn thịt nó xơi bác ạ. chia buồn cùng bác.
Bài viết: 49
Chủ đề: 7
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
1h đồng hồ mà Ong nó làm đc thế này thỳ ong châu phi à ? dể đến 1000 con ,,, chắc Mèo chén thôi bác ơi
Bài viết: 986
Chủ đề: 23
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
Chắc là chuột xơi rồi, con ở trong sợ quá phi ra ngoài thôi
Bài viết: 23
Chủ đề: 1
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
Chuẩn Bách Thanh làm thịt 100% Tinhbovo à!Bức xúc cũng đừng nặng lời thế chứ bọn nó có nghe được đâu lại là chúng ta nghe thôi !
Bài viết: 1,714
Chủ đề: 269
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
gửi mod box vành khuyên
vừa nãy em có lập toppic sử dụng tiêu đề thô tục mất văn hóa. vậy em xin mod và mọi người thứ lỗi. lần sau em ko giám lập toppic mất văn hóa nữa ạ.
Bài viết: 986
Chủ đề: 23
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: gửi mod box vành khuyên
Bạn viết luôn vào bài kia ko hơn ah, lập topic mất thêm tài nguyên
Bài viết: 128
Chủ đề: 16
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
bị bách thanh ăn rồi!ngày trước mình đi bẫy chim cũng bị như bạn.che chắn kỹ cỡ nào cũng chết.nhìu hôm bẫy mà đến btrua mới ra lấy thì toàn thấy xác ko đầu thôi
Bài viết: 218
Chủ đề: 7
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: gửi mod box vành khuyên
Bên kia không chịu sửa ?
Lại thêm 1 Topic nữa, bó tay với Tinhbovo.
Bài viết: 1,714
Chủ đề: 269
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
tiếc đứt ruột con khuyên mồi bẫy đâu chết đó. tiếc đến mất ngủ từ hôm qua tới giờ đây. giờ nhìn cái lồng trống tuếch mà buồn.
Bài viết: 560
Chủ đề: 25
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
nguyên nhân mất chim của bạn là thằn lăn nó ăn nhé, và ra ăn nốt con ở ngoài nhưng chưa ăn xon thì có người nên nó chạy luôn chứ không ai ăn trộm đâu mình cũng bị mấy lần rồi, xin chia buồn nhưng lần sau lập top thì nên lịch sự đi nhé.
Ðề: Mẹ nó.bọn mày khốn nạn hết chỗ nói.
Sửa lại tiêu đề đi bác ơi.......chia buồn với bác