Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
giúp gấp các bác ơi
#1
sáng ngày ra em nó vẫn bình thường em khuyên nhà em sau khi nhảy nhót 1 hồi lâu trời nắng đẹp em cho em nó đi tắm . tắm song bay jo em nó cứ đứng ngây ra 1 chỗ không thèm làm cái j hết không thèm nhảy nhót gì cả là làm sao các bác hic không buồn\ ăn cám với chuối luôn nữa^Smile^
Trả lời

#2
Ðề: giúp gấp các bác ơi

say nang rui :d
,,,,,,,,,,,,,,,,
Trả lời

#3
Ðề: giúp gấp các bác ơi

Cho em nó nghĩ dưỡng liền đi , tạm thời đừng phơi nắng nữa.Đôi khi vừa đem ra 1 2 phút là ngẻo liền đó bác
Trả lời

#4
Ðề: giúp gấp các bác ơi

ặc thấy thế nên em chùm áo lại cho em nó yên tĩnh luôn rồi không biết em nó có sao không hic vẫn thấy ăn chuối Sad
Trả lời

#5
Ðề: giúp gấp các bác ơi

Kả năng trung gió rồi...dễ teo lắm.
Trả lời

#6
Ðề: giúp gấp các bác ơi

lại ngon lành rồi bác mạnh ak lại nhảy như con ma điên Smile)
Trả lời

#7
Ðề: giúp gấp các bác ơi

cahwcs lại ngây người phơi nắng chứ gì?.................
Trả lời

#8
Ðề: giúp gấp các bác ơi

chẳng biết thế nào nữa hay nó sock nắng các bác em chùm kín để toeis chiều tối thế la thấy em nó nhảy như con điên rồi cứ tưởng em nó die
Smile
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.