Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Hôm vừ rồi em có dịp về Điện Biên chơi, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm hàng chim, lang thang 1 lúc thì dừng chân tại 1 quán chuyên bán my.... ngồi nói chuyện với ông chủ, em thú thực rằng mình ko bít 1 tí nào về my nhờ ông chủ chọn hộ 1 con hót hét tốt, ông chủ chọn hộ 1 em em này thì cụt đuôi nhưng ổng bảo hay nên gật đầu lấy, thế là ổng bắt, híc 1 hồi loay hoay thế nào mà làm my xổng, èo éo eo bay mất hút....tiếc quá....nản luôn. em nói với ông ý thôi bắt cháu con khác nhiều tiền hơn chút cũng đc, ông ý chỉ vào 1 em my, trời ui, nhìn em my đó xấu ko còn chỗ nào xấu hơn, đầu thì ko có cái lông nào, 1 móng bị cụt, mỏ trên thì như sắp chuẩn bị thay, xù xì và doài ngoàng....nói chung là nản vô cùng....ông ấy nói con này hót đc rất nhiều giọng hay nhất quán ông ấy, mỗi lần nó hót thì bọn kia im hết....nghe thấy thế em đồng ý lấy "hâm hâm tin lời ông ý thế ko bít". với cả em tin câu " tốt gỗ hơn tốt nước sơn" về chăm sóc em ấy cẩn thận chút sẽ đẹp lên thui.
Tối Qua về đến HN cho em nó vào lồng, chú nhảy nhót 1 lúc vỡ hết cả mặt, nhìn càng ghê và xấu tệ. em đóng áo lồng và thả cho chú mấy con Dế vào....treo lên và đi ngủ....sáng nay ngủ dậy đang ăn sáng thì thấy nó hót....hay quá đi thui, muốn đứng tim mất....ông chủ chim nói ko ngoa, giọng em nó trong và hay lắm....và nhiều giọng....
hôm nào cho em nó bớt sợ em quay cái sờ líp anh em chém nhé....
chim em bây h vẫn sợ, ko bít cái mỏ nó có mọc lại đc ko các bác nhỉ? chứ cứ thế này nhìn kinh chết????????????
Bài viết: 582
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
mi xấu nhưng được cái hót hay hả bác....................................ksao bác nuôi lấy kinh nghiệm..lsau nuôi em đẹp hơn nha
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
vâng ổng chủ nói cứ chăm nó thay lông rùi đẹp....h em lăn tăn nhất cái mỏ trên nó xù xì lắm, tối về em chụp ảnh các bác chém ạ
Bài viết: 582
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
ít ra xấu nuôi lên còn chăm được chứ..cụt móng mà bác vẫn mua à
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
em thấy ổng bảo nó hót hay, em nuôi để nghe hót chứ ko đá nên ko cần. với lại nó cụt mất 1 móng...chắc nó hăng quá, trong rừng đánh nhau suốt nên mất móng bay mỏ....híc:-??
Bài viết: 582
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
không phải đá nhưng chim hót bị mất giá trí..dù hót hay..bác mua bn vậy..không phải trong rừng đá nhau đâu..chắc nó là chim đá bị thua nên chủ luyện sang hhót đó bác
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
em mua 1t8 ạ. em bít điều đấy, nhưng hót hét tốt là em vui òi....còn nó đá thua hay thắng thì em hẻm bít tin người là chính mà anh
Bài viết: 582
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
hixx..1tr8 thà mua 1 em mộc dở xịn..dáng chuẩn không lỗi xong bác luôn lên..thì hót có phải sướng hơn không...nuôi nghe chờ nó hót ms thích..hót luôn k sướng..vs lại k có cái thú lắm  ...
Bài viết: 133
Chủ đề: 14
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
mi chọi mộc mới có cái giá đắt..còn bác nghe hót mua vậy phí tiền quá.....
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
Mới Nuôi Mi, post: 340930 Đã viết:mi chọi mộc mới có cái giá đắt..còn bác nghe hót mua vậy phí tiền quá.....
Vâng. E bít là như thế. Cũng tại e máu và mới chơi chim nên quyết định mua. Ổng nói, nếu k hay thì ổng ấy k bao h bán chim nữa, con này hót hay nhất trong số my của ông ấy nên e mới mua ạ. Cứ hót hay là e mừng òi, còn xiền cũng xót nhưng ăn chơi thì chấp nhận rơi thui ạ.
Bài viết: 117
Chủ đề: 12
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
Jackhuyen, post: 340931 Đã viết:Vâng. E bít là như thế. Cũng tại e máu và mới chơi chim nên quyết định mua. Ổng nói, nếu k hay thì ổng ấy k bao h bán chim nữa, con này hót hay nhất trong số my của ông ấy nên e mới mua ạ. Cứ hót hay là e mừng òi, còn xiền cũng xót nhưng ăn chơi thì chấp nhận rơi thui ạ.
tinh thần ăn chơi tốt chúc mừng bác........học phí ko thể trả bằng nước bọt.......
Bài viết: 582
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
Jackhuyen, post: 340931 Đã viết:Vâng. E bít là như thế. Cũng tại e máu và mới chơi chim nên quyết định mua. Ổng nói, nếu k hay thì ổng ấy k bao h bán chim nữa, con này hót hay nhất trong số my của ông ấy nên e mới mua ạ. Cứ hót hay là e mừng òi, còn xiền cũng xót nhưng ăn chơi thì chấp nhận rơi thui ạ. ok bác mới chơi thì cứ chơi em này đi...đam mê thì tìm một em mộc chuẩn rồi nuôi...hihi
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
Chết rồi các bác ơi. Hwa con này hót cả ngày. Hnay giọng khàn đặc rùi. H kêu khẹc khẹc. Chú ấy cứ cố hót mà k ra câu. Cấp cứu cấp cứu em với.
Bài viết: 961
Chủ đề: 30
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
1tr8 là có khả năng mua được mi đứng lồng mã đẹp và hót tốt rồi anh ơi
Bài viết: 12
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
Jackhuyen, post: 340934 Đã viết:Chết rồi các bác ơi. Hwa con này hót cả ngày. Hnay giọng khàn đặc rùi. H kêu khẹc khẹc. Chú ấy cứ cố hót mà k ra câu. Cấp cứu cấp cứu em với.
Bác này đúng là mới nuôi chim nên tâm lý có vẻ bất ổn quá! 
Em nó hôm qua hót trong trẻo thì hôm nay sao mà khàn đặc được, trừ khi hóc xương cá!  Bao giờ nó mở miệng hót bình thường như hôm qua, nhưng giọng em nó ko còn trong như thế nữa mà bị khê khàn thì mới là "khàn đặc" như bác nói nhé! 
Đi mua chim mà tin hoàn toàn vào người bán hàng là hơi bị dại dột bác ah, cùng lắm thì tin 50% thôi. Vì nghề của họ là làm sao càng bán được nhiều càng tốt, và họ nắm bắt rất rõ tâm lý háo hức của người mua nên cách tư vấn và truyện trò của họ xem ra có vẻ rất thân thiện và chân tình thực chất là đánh mạnh vào thị hiếu người mua thôi!
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Bài viết: 398
Chủ đề: 7
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
Đấy không phải là khàn giọng đâu, có thể con đấy cũng có tí máu me, nên khi nghe con họa mi của nhà nào quanh đó hót thì khẹc khẹc để dọa dẫm
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
Hic. Chả hiểu bọn này thế nào nữa các bác ạ. Hnay thì câm tịt ạ. H em cho nó ăn gạo trộn trứng đc k các bác? E nó đang thay lông. E cho ăn gạo trộn trứng mai sau cho nó ăn cám thì nó có ăn cám k ạ. Các bác thông cảm lần đầu tiên nuôi my nên ngu thế k bít.
Bài viết: 582
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
đang thay lông vs sau khi thay lông cứ cho ăn cám ba vì í bác....lông rất mượt,bác cho ăn mồi tươi là ok luôn.
Bài viết: 42
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: My vừa mua vở mặt máu chảy vẫn hót....
g_fio, post: 340940 Đã viết:đang thay lông vs sau khi thay lông cứ cho ăn cám ba vì í bác....lông rất mượt,bác cho ăn mồi tươi là ok luôn.
Vâng. Thế thì nhàn quá ạ. Ngày nào e cũng cho em nó ăn 5-6 con dế ạ. Còn cám ba vì thì đầy trong cóng rùi ạ.
|