Bài viết: 286
Chủ đề: 38
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Bài viết: 294
Chủ đề: 11
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Chim đẹp quá, anh trọng mua mấy tháng roài
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Hihi, chim dễ thương quá anh, cho ra cho nó đi chơi, em của em cũng không thích ra ngoài lắm, để mai luyện cho em nó ra. Anh cứ chơi với nó nhiều vào, dạy nói chậm và rõ ràng thì em nó sẽ nói thôi.
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Nhox ra ngoài rùi heheheh , chúc mừng a trai !!
Bài viết: 286
Chủ đề: 38
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
hahahaahh vui quá là vui uri ơi
Bài viết: 286
Chủ đề: 38
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
sungoku433, post: 332219 Đã viết:Chim đẹp quá, anh trọng mua mấy tháng roài  chắc khoảng 6-7 tháng hay 5-6 tháng chứ gì anh không biết nửa
Bài viết: 2,069
Chủ đề: 34
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
bây giờ a chỉ nên dạy 1 câu 2 chữ thôi , cứ nói hoài khi rãnh cho nó nghe , khi nào nó biết nói thì nó nói , Vẹt biết nói sớm hay muộn là tùy con , cũng có con k bao giờ nói , chứ k phải con nào cũng nói cả , cho nên câu hỏi của a e khó trả lời lắm
P/S : a già lắm rồi a trọng ơi , songoku nó nhỏ xíu à , a cứ kêu em nó là anh làm em nó tổn thọ đó , a cứ cưa sừng làm nghé hoài là sao a =))
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
hoangtrong, post: 332223 Đã viết:chắc khoảng 6-7 tháng hay 5-6 tháng chứ gì anh không biết nửa
Chắc 3-5 tháng thôi anh. Tại anh mua lúc 3 tháng tuổi nên nó cũng đã học được một số từ ngữ chuyên ngành họ vẹt rùi.hihi.
Bài viết: 294
Chủ đề: 11
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Phatyeumai, post: 332224 Đã viết:bây giờ a chỉ nên dạy 1 câu 2 chữ thôi , cứ nói hoài khi rãnh cho nó nghe , khi nào nó biết nói thì nó nói , Vẹt biết nói sớm hay muộn là tùy con , cũng có con k bao giờ nói , chứ k phải con nào cũng nói cả , cho nên câu hỏi của a e khó trả lời lắm
P/S : a già lắm rồi a trọng ơi , songoku nó nhỏ xíu à , a cứ kêu em nó là anh làm em nó tổn thọ đó , a cứ cưa sừng làm nghé hoài là sao a =))
Her her, anh Phát nói chính xác đó anh Trọng đọc thấy anh kêu anh em muốn té ghế =))
Bài viết: 286
Chủ đề: 38
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Phatyeumai, post: 332224 Đã viết:bây giờ a chỉ nên dạy 1 câu 2 chữ thôi , cứ nói hoài khi rãnh cho nó nghe , khi nào nó biết nói thì nó nói , Vẹt biết nói sớm hay muộn là tùy con , cũng có con k bao giờ nói , chứ k phải con nào cũng nói cả , cho nên câu hỏi của a e khó trả lời lắm
P/S : a già lắm rồi a trọng ơi , songoku nó nhỏ xíu à , a cứ kêu em nó là anh làm em nó tổn thọ đó , a cứ cưa sừng làm nghé hoài là sao a =)) hehehehehehehe cám ơn phát, uri nửa songoku luôn đã cho trọng nhiều kinh nghiệm , hihihihihi hôm hổm cũng hơi chán chán nhưng hôm nay thì khác rồi ae ơi đã lắm
Bài viết: 286
Chủ đề: 38
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
sungoku433, post: 332226 Đã viết:Her her, anh Phát nói chính xác đó anh Trọng đọc thấy anh kêu anh em muốn té ghế =)) hihihihi lộn sori songoku hihihihihi
Bài viết: 3,286
Chủ đề: 52
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
@hoangtrong: chim anh trọng ra rồi hả, thoải mái hông anh =D>
Bài viết: 286
Chủ đề: 38
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
hihiihihi cũng vui lắm nhưng nó cũng còn hơi nhác đó mà lúc ra rồi thì tìm cách cho nó vào ngủ hihihhihihi vui vui
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Ra xong vui hả ^#(^=))=)) , rùi con tìm cách cho nó chym ngủ nữa à , khủng quá !
Bài viết: 3,286
Chủ đề: 52
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
hoangtrong, post: 332230 Đã viết:hihiihihi cũng vui lắm nhưng nó cũng còn hơi nhác đó mà lúc ra rồi thì tìm cách cho nó vào ngủ hihihhihihi vui vui
Phải tìm cách nữa hả anh, vậy chắc là chưa đã rồi hehehe
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Anh urê, roti, anh p.phát coi chừng làm sập forum vì đầu đên quá nha. hehe.
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
congphong, post: 332233 Đã viết:Anh urê, roti, anh p.phát coi chừng làm sập forum vì đầu đên quá nha. hehe.
Ủa mới thấy chữ phốt phát mà ta sợ bị chém sửa lại hả bèo quá ,Theo lí lịch thì Photphat là chất chủ yếu để sản xuất phân lân dùng trong nông nghiệp ... Rốt cuộc a tui cùng ụ phân mà chém ae hoài ta ..... :">
Bài viết: 286
Chủ đề: 38
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
hihihihihihi vào rồi lấy cái cây đưa nó đứng rồi đưa vào lồng hihihihi
Bài viết: 2,069
Chủ đề: 34
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
Chà chà , dính 1 dao vào lưng , có myif máu tanh , có mùi máu càng say máu  ) trym của a trọng ra mà làm anh em forum chém ác quá , tại hạ bái phục các cao thủ chém gió , thấy phát k , có chém gió đâu , sao k học hỏi hả thằng urê , kì nhông , vịt đực , khỉ đột
Trym ra rồi , đã rồi , cho vô lại đi anh , kẻo nó lạnh ...
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim mình chịu ra ngoài rồi vui quá đi
=))=))=))Anh phát giờ đâu còn là chém gió nữa đâu, chém bão rồi. kaka.
|