Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lại buồn rồi!
#1
Tình hình hôm qua sáng sớm treo 3 em khuyên ra ngoài hiên, đi làm rồi làm tý rượu cháo lòng tiết canh, buổi trưa đi uống bia. 5h30 về hí hửng ra xem 3 em ra sao thì thấy 2 em nằm dưới đáy lồng, may mà 2 em là mộc dở, cũng buồn quá! Nghe nói hôm qua có rất nhiều anh em nuôi khuyên cũng bị chết vì trời quá nóng. Có bác nào chung cảnh ngộ với em không hic hic?[-O<
Trả lời

#2
Ðề: Lại buồn rồi!

chắc bạn để thiếu nước thôi chứ nóng thời tiết thì chết sao được
Trả lời

#3
Ðề: Lại buồn rồi!

Xin chia buồn chẳng có ai bị chết như bác đâu chắc bác không cho em nó ăn hoa quả ak? Nên e nó thiếu nước tèo thôi, trời nóng nên ngày nào cũng cho em nó ăn nhiều hoa quả vào. Chúc chú còn lại sống khỏe/.:-*:-*
Trả lời

#4
Ðề: Lại buồn rồi!

Chim của em ko bao giờ thiếu nước hic hic! Thế mới đau sờ cau.
Trả lời

#5
Ðề: Lại buồn rồi!

tusisontay, post: 317452 Đã viết:Xin chia buồn chẳng có ai bị chết như bác đâu chắc bác không cho em nó ăn hoa quả ak? Nên e nó thiếu nước tèo thôi, trời nóng nên ngày nào cũng cho em nó ăn nhiều hoa quả vào. Chúc chú còn lại sống khỏe/.:-*:-*

Hoa quả 2 ngày 1 lần bác ạ! Tại hôm qua tự nhiên nắng to quá và nóng hập nữa nên 2 em nó đã tạm biệt em ra đi tìm đường cứu nước hic hic. Hà Nội quả là khắc nghiệt.
Trả lời

#6
Ðề: Lại buồn rồi!

đúng rồi ! người ở giữa trưa nắng còn chết bỏ sừ nữa là chú chim bé tý tẹo ! xin chia buồn với bác ạk
cũng mau me rượu chè nhỉ ! hum nào anh em giao lưu Tongue
Trả lời

#7
Ðề: Lại buồn rồi!

xin chia buồn cùng bác,ta lại làm lại bác à.
Trả lời

#8
Ðề: Lại buồn rồi!

Tuấn Hiền, post: 317455 Đã viết:đúng rồi ! người ở giữa trưa nắng còn chết bỏ sừ nữa là chú chim bé tý tẹo ! xin chia buồn với bác ạk
cũng mau me rượu chè nhỉ ! hum nào anh em giao lưu Tongue

Hii nhậu nhẹt suốt! Đi làm cơ quan toàn ông béo bụng hii! Bác chỗ nào hôm nào giao lưu ok! Em ở Mai Động.
Trả lời

#9
Ðề: Lại buồn rồi!

thienkts, post: 317456 Đã viết:xin chia buồn cùng bác,ta lại làm lại bác à.

Hii đang chơi sang môn Sơn Ca xem sao bạn ạ! Khuyên nghe líu nhiều cũng mệt hii
Trả lời

#10
Ðề: Lại buồn rồi!

chia buồn với chủ thớt nhém ngày hôm wa nhiều người than chết chim ở clb trấn vũ
Trả lời

#11
Ðề: Lại buồn rồi!

thuytuanh, post: 317459 Đã viết:chia buồn với chủ thớt nhém ngày hôm wa nhiều người than chết chim ở clb trấn vũ

Trời hôm qua thay đổi quá đột ngột, do mình đi làm cả ngày vẫn treo chim ở đó nên chủ quan. Thôi thì chắc em nó không muốn ở với mình hii! 1 em mơ cánh mới đau tôi chứ hic
Trả lời

#12
Ðề: Lại buồn rồi!

cuti_84, post: 317460 Đã viết:Trời hôm qua thay đổi quá đột ngột, do mình đi làm cả ngày vẫn treo chim ở đó nên chủ quan. Thôi thì chắc em nó không muốn ở với mình hii! 1 em mơ cánh mới đau tôi chứ hic
chia buồn với bác chủ thớt nhé Sad( taị bác đi nhậu em nó mới chết đấy Tongue đi làm thì chắc ko sao đâu.2 em nó muốn nói với bác rằng ( nó nhớ bác quá. mà bác bỏ đi nhậu nên em nó đột tử ) mong rằng sau này bác ko thế nữa.
Trả lời

#13
Ðề: Lại buồn rồi!

trời nóng như vậy nên ngày nào em cũng phải cho khuyên tắm. treo chim ở bóng cây mát thì chim không bao giờ phải ra đi tìm đường cứu nướcSmile)
Trả lời

#14
Ðề: Lại buồn rồi!

Hii tại mình đi làm nên ko có thời gian mấy! Sáng treo đến chiều tối luôn. Mà nhà ở tập thể nên cũng chẳng có cây mà treo Tongue
Trả lời

#15
Ðề: Lại buồn rồi!

chắc do nóng quá.nước trong ống cũng nóng kinh khủng. khuyên nó ko uống nên tèo đấy bác ạ. hom nào trời nắng như hôm qua bác thử đổ nước đó ra tay sẽ biết. có gì ko phải bỏ qua ah.
Trả lời

#16
Ðề: Lại buồn rồi!

đúng đấy,phải thay cóng nước thường xuyên, nhiều khi mình vệ sinh lồng cóng thủy tinh nóng rãy
Trả lời

#17
Ðề: Lại buồn rồi!

Chỗ mình treo nó không nắng trực tiếp nhưng nó hập bạn ạ hiii! Hôm nay lại nóng và rút kinh nghiệm treo các em trong nhà bật quạt và điện cho nó lành hii.
Trả lời

#18
Ðề: Lại buồn rồi!

do ống nước bằng thủy tinh. lai trong suốt nên ống thủy tinh hấp thụ nhiệt. ko cần phải ánh nắng trực tiếp đâu. mà chỉ cần trong môi trường nóng hầm hập như bác tả cũng đủ nóng nước rồi bác ạ.
Trả lời

#19
Ðề: Lại buồn rồi!

may quá, sáng hwa trước khi đi làm em cũng treo hết mấy cái lồng chim ở trong nhà chứ ko thì cũng ra đi rồi :-ss chia buồn với bác nhé
Trả lời

#20
Ðề: Lại buồn rồi!

Tuấn Hiền, post: 317455 Đã viết:đúng rồi ! người ở giữa trưa nắng còn chết bỏ sừ nữa là chú chim bé tý tẹo ! xin chia buồn với bác ạk
cũng mau me rượu chè nhỉ ! hum nào anh em giao lưu Tongue

Chắc treo ở dây phơi nên mới nghẻo Hiền à Wink) Wink) Wink).

Rượu thì đc mấy vò mà ghẹ kinh thế, hôm nào anh lên tiếp chiêu nhé Wink).
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.