Bài viết: 34
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
như tiêu đề ngực hồng của em đang bị đi ngoài các bác ah. nguyên nhân là mấy hôm em đi làm bận quá bố ở nhà cho ăn gạo chua. về nhà ngửi hôm nào gạo cũng bị chua cả. hôm nay bố em ở nhà con cho nó ăn lòng lợn. uống cà phê. về em thấy nó yếu hẳn. không chịu ăn mấy. đi ngoài phân rất tanh. bây h em phải làm thế nào đây. em lo quá!!!!!! các bác giúp em với
Bài viết: 418
Chủ đề: 12
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
up lên cho mod hải vào nào. bạn cho uống 1/4 viên becberin xem sao
Bài viết: 34
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
các bác ơi giúp em với. em lo lắng quá.
Bài viết: 34
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
chungnam012, post: 259812 Đã viết:up lên cho mod hải vào nào. bạn cho uống 1/4 viên becberin xem sao liệu cho uống thế có ổn không bác. em chẳng biết làm thế nào bây h. lo lắng quá
Bài viết: 418
Chủ đề: 12
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
thử mới biết được........................30
Bài viết: 34
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
ko ai giúp em với. các bác giúp em 1 biện pháp chắc chắn đi để em chạy chữa cho nó với.
Bài viết: 888
Chủ đề: 35
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
b thử cho ăn uống bth` lại xem sao? Ví dụ như mua bột về cho e nó ăn rùj trong ngày mua trái cây về bỏ vô lồng cho e nó gặm. Nhìu khi cái đó là do b cho ăn nhìu thứ quá nên nó không tiêu hoá được hết đó. Cứ cho ăn uống bình thường lại như m nói đi nếu không hết thì b hỏi a Phát ;
Bài viết: 34
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
vuhoang, post: 259817 Đã viết:b thử cho ăn uống bth` lại xem sao? Ví dụ như mua bột về cho e nó ăn rùj trong ngày mua trái cây về bỏ vô lồng cho e nó gặm. Nhìu khi cái đó là do b cho ăn nhìu thứ quá nên nó không tiêu hoá được hết đó. Cứ cho ăn uống bình thường lại như m nói đi nếu không hết thì b hỏi a Phát ;
vang em đang cho nó ăn lại bình thường đây. chắc theo dõi xem mai thế nào. hi vong em nó ổn. mới muôi nhưng em nó thân thiết với em lắm. h em vẫn bón cho nó. đi đâu nó cũng theo. hôm nay nó thế em thấy buồn và lo lắm
Bài viết: 219
Chủ đề: 12
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
có 1 ông anh nuôi vẹt kinh nghiệm lắm, chỉ mình vẹt rất kị socola và mỡ, cho ăn là đi, mình nghĩ bố bạn cho ăn lòng lợn thế e nó đi ngoài nặng rùi @@, giờ bạn cho uống becbenin xem sao, cho uống vừa fai thui nhé, cho e nó ăn hoa quả nhìu vào, bạn ủ ấm cho e nó nữa, chúc em nhà bạn sớm khỏe lại.
Bài viết: 2,069
Chủ đề: 34
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
bạn có thể thử cho vẹt uống becbenin như các bạn khác chỉ , và bạn tìm bắp non về lột vỏ hạt bắp ra chỉ lấy cái nhân cho nó ăn thôi nhé , cố gắng xem em nó vượt qua đc k
Bài viết: 219
Chủ đề: 12
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
bé nhà e sao rùi, khoẻ hơn chưa, nói tình hình e nó thế nào để mọi ng giúp đỡ
Bài viết: 294
Chủ đề: 11
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
slim_shady, post: 259819 Đã viết:có 1 ông anh nuôi vẹt kinh nghiệm lắm, chỉ mình vẹt rất kị socola và mỡ, cho ăn là đi, mình nghĩ bố bạn cho ăn lòng lợn thế e nó đi ngoài nặng rùi @@, giờ bạn cho uống becbenin xem sao, cho uống vừa fai thui nhé, cho e nó ăn hoa quả nhìu vào, bạn ủ ấm cho e nó nữa, chúc em nhà bạn sớm khỏe lại.
Ủa vậy sao cám chó em thấy nó cũng có mỡ mà bạn, trong cám chó có vị thịt gà nên mỗi lần mình ngâm cho pé vẹt ăn là thấy nó có mỡ. Không biết có mua đúng loại anh Phát nói không nữaX_X
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
chungnam012, post: 259812 Đã viết:up lên cho mod hải vào nào. bạn cho uống 1/4 viên becberin xem sao
Bạn thử cách này đi, mình thấy nhiều người dùng lắm đó.
Bài viết: 34
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
hôm qua em cho ăn gạo với hoa quả như bình thường. sang thấy em nó năng động hơn dc chut síu. bón cho cũng ăn dc kha khá rồi.em chưa giám cho uống thuốc men gì cả chỉ cho nó ăn bt lại hi vong no qua khỏi dc.hôm nay em phải nghỉ làm ở nhà xem em nó thế nào đấy. theo dõi thêm đến chiều xem có khác không sau đo em cho uống thuốc dc không hả các bác.
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
Bạn cứ cho uống ít thuốc đi, để nó hỗ trợ tiêu hóa và đừong ruột, đừng cho uống nhiều quá nha.
Bài viết: 2,069
Chủ đề: 34
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
anhtuan19081990, post: 259824 Đã viết:hôm qua em cho ăn gạo với hoa quả như bình thường. sang thấy em nó năng động hơn dc chut síu. bón cho cũng ăn dc kha khá rồi.em chưa giám cho uống thuốc men gì cả chỉ cho nó ăn bt lại hi vong no qua khỏi dc.hôm nay em phải nghỉ làm ở nhà xem em nó thế nào đấy. theo dõi thêm đến chiều xem có khác không sau đo em cho uống thuốc dc không hả các bác.
Tình hình khả quan hơn là đc rồi , khi nào tình hình xấu đi mới nên dùng thuốc
Bài viết: 219
Chủ đề: 12
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
thức ăn bạn cho ít men tiêu hóa vào, loại dùng cho trẻ em ý, nhưng mỗi lần chỉ cho xíu thui, bạn cho em nó uống khi nào phân trở lại bt là đc, men tiêu hóa lành lắm nên ko sợ đâu.
Bài viết: 34
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
các báo ơi may quá. vet nhà em đã ổn đinh rồi. trua nay ngủ dậy thấy em nó kêu dinh om lên em dậy cái là cu cậu chạy ngay ra chỗ em thich quá. may thật. cảm ơn các bác tư vấn dúp em. mong vẹt các bác ko bị như em nhà em. chúc các be vẹt và các bác mạnh khỏe. oh yes
Bài viết: 3,286
Chủ đề: 52
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
Chúc mừng bạn hehehe, ráng nuôi dưỡng em nó kĩ nha
Bài viết: 219
Chủ đề: 12
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: VẸt cỦa em bỊ Đi ngoÀi. CỨu em vỚi!!!!!
lần sau đi đâu thì dặn bố bạn đừng cho ăn linh tinh, gạo ngâm nửa ngày thay 1 lần, mà bạn treo cho nó 1 bắp ngô trong lồng đi, để ở cóng thức ăn thóc và kê nữa, 1 cóng thì bạn để hoa quả tập cho em nó tự ăn dần, 1 cóng nước nữa, để như vậy e nó ăn 1 ngày no nê rùi
|