01-18-2012, 11:19 PM
các anh em cho em hỏi chút về mấy con CM
hiện tại em đang có mấy chú CM mộc dở, ăn cám BaVi của bác Khánh HĐ, chuyện là thế này: nếu chùm kín áo lồng suốt liên tục 2,3 ngày thì phân thành khuôn và màu bình thường, nhưng cứ mở áo lồng treo ra sân là i như rằng bãi phân nát choét ( nhiều nước và trông rất rõ những hạt cám li ti như hạt cát ), chim thì vẫn nhảy nhót, hót bình thường
tìm hiểu trên diễn đàn về trường hợp phân nát và đã áp dụng nhưng vẫn không ăn thua.
các anh em có kinh nghiệm xin chỉ giáo giùm em với
rất cảm ơn mọi í kiến chia sẻ từ mọi người
hiện tại em đang có mấy chú CM mộc dở, ăn cám BaVi của bác Khánh HĐ, chuyện là thế này: nếu chùm kín áo lồng suốt liên tục 2,3 ngày thì phân thành khuôn và màu bình thường, nhưng cứ mở áo lồng treo ra sân là i như rằng bãi phân nát choét ( nhiều nước và trông rất rõ những hạt cám li ti như hạt cát ), chim thì vẫn nhảy nhót, hót bình thường
tìm hiểu trên diễn đàn về trường hợp phân nát và đã áp dụng nhưng vẫn không ăn thua.
các anh em có kinh nghiệm xin chỉ giáo giùm em với
rất cảm ơn mọi í kiến chia sẻ từ mọi người


) ).Mà bác mở áo lồng là e nó nhảy nhót nhiều hơn, mà nhảy nhiều thì khát, khát thì uống nước nhiều dẫn đến phân sẽ nát hơn. Với lại khi bác trùm áo lồng, e nó sẽ đứng im mà ị, thanh thản mà ị thì phân sẽ đẹp. Khi mở áo lồng vừa bay, vừa nhảy nhót vừa ị, có khi do hoảng qua mà... vãi ị thì sao phân đẹp được?!? Cám thì chắc cũng chỉ do cái áo lồng thôi bác, trùm áo thì e nó 0 nhìn thấy gì bên ngoài, cứ bình tĩnh mà ăn. Khi mở áo lồng có lẽ e nó mải nghich, bới cám, ngoại cảnh tác động nên đánh rơi thức ăn... Bác thấy e nó vẫn nhảy nhót, hót hét bình thường thì 0 có gì đáng lo đâu. E chỉ nghĩ được vậy, đúng sai xin nhờ các cao thủ vào chém tiếp.