Ðề: Chào Mào bệnh
tôi cũng có một em mào dống như của bạn
lúc mới về vẫn khỏe mạnh lắm nhưng càng nuôi càng yếu, yếu đến nỗi đứng còn gật gù, mắt mở tí rùi lại nhắm tịt lại, lông thì xù hết cả ra, đứng cạnh lồng dí sát mặt nó yếu quá còn ko nhảy dc nữa.
Hôm tôi định thả e nó ra thiên nhiên để cho e nó sống = bản năng sinh tồn vốn có nhưng mấy hôm trời mưa nghĩ thả chắc nó chết vì đói và rét quá lên cố chăm sóc = cám + chuối rồi ủ ấm các kiểu.
Số mình cũng may e nó bắt đầu ăn lại hoa quả nhất là chuối. Thế là kể từ ngày thứ 2 biết ăn hoa quả thấy nó có sức bắt đầu nhảy nhót rồi 1 tuần sau thì e nó ổn định hẳn và đã ra dọng

) làm mình rất phấn khởi.
Bây giờ nuôi đã được gần 1 tháng mà đứng lồng rồi ko hiểu sao lại nhanh thế. hôm qua mình đã cho ăn sâu trên tay. Mình nghĩ chắc tại thời gian e nó ốm mình hay đứng gần và thường treo ngoài hàng nước nhìu quá lên nó quen.
Ko biết bài viết của mình giúp gì dc bạn Xuan_Quy ko vì mình cũng mới chơi chim lên ko rành lắm, nếu bạn có ý định thả thì trọn hôm nào nắng ráo thì thả nhé chứ thả vào trời mưa lạnh thì chim chết đói rét thì tội nghiệp chim, còn nếu bạn chăm được chim khỏe lại thì tuyệt
Thân