Bài viết: 330
Chủ đề: 39
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Mấy hôm nay mình đau đầu vì trời miền bắc chở lên rét lũ chim nhà mình cứ xù bông lên ~X( chào mào thì hót như vịt kêu , chòe lửa thì chuyển sang nói chuyện :-s
Ai có cách tránh rét nào hiệu quả cho chim thì chỉ mình với ( như chào mào ,chòe , mi, gâu ) và nên cất lồng cũng như treo ra khoảng mấy h thì ổn ?
Bài viết: 7
Chủ đề: 0
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Miền Bắc trời rét cần tư vấn
bịt áo lồng cho ăn nhiều sâu qui
Bài viết: 704
Chủ đề: 27
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Miền Bắc trời rét cần tư vấn
tóm lại mùa rét thì chim sẽ ít hót hơn và chuyển qua hót chuyện nhiều là BT bạn ah. bạn nên mở áo lồng muôn ( có thể để chữ A để tránh hướng gió rét) và phủ áo lồng cho chim đi ngủ sớm hơn mùa hè( khoảng 5h chiều)
Bài viết: 961
Chủ đề: 30
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Miền Bắc trời rét cần tư vấn
chào mào nhà em mấy hôm nay rét cũng đang xù hết lông lên.phân đi hơi lỏng.ko biết có die ko? nữa :-ss
Bài viết: 83
Chủ đề: 11
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Miền Bắc trời rét cần tư vấn
nhà điều kiện bạn thắp bóng đèn cho e nó là ok
Bài viết: 187
Chủ đề: 3
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Miền Bắc trời rét cần tư vấn
theo em chỉ cần treo chỗ khuất gió phủ áo lồng hôm nào nắng cho tắm nắng hoa qua + mồi tươi là ok
Bài viết: 5
Chủ đề: 0
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Miền Bắc trời rét cần tư vấn
chim bác nào có dậu hiệu bị lạnh ko biết nuôi cứ alo cho tôi đến xin em ấy về nuôi cho , để die thì phí lắm . Chim thì nó cũng như người thôi các bác cứ chịu khó bổ xung chất đạm protein và các chất vitamin có trong hoa quả tươi để chim có đủ chất để chống chọi lại cái rét . Trời rét quá thì cứ treo chim trong nhà tủ áo lồng vào cho chim nó nghi ngơi , có điều kiện thời gian thì các bác mang ra phơi nắng cho em chim no mừng . Tui làm xa chăng có thời gian cho em nó phơi nắng , có mỗi chủ nhật nghỉ em nó mới được tắm năng thôi .
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Miền Bắc trời rét cần tư vấn
Trùm nylon ra ngoài lồng.... đảm bào các em khoẻ mạnh, vô tư...