Bài viết: 83
Chủ đề: 7
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Tình hình là mình vừa tậu được em mi mộc rất đẹp, nhưng em này nhảy đuôi lại cụp vào thành lồng, nên lông đuôi xơ xác và gãy.
Các bác cao thủ có cách nào làm cho em nó không phá đuôi xin chỉ giáo.
Thanks alot!
Bài viết: 82
Chủ đề: 0
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mi nhảy phá đuôi...cần các bác cao thủ tư vấn...
Mi mộc thì chim nào cũng nhảy thôi bạn à vì nó chưa quen nên vẫn còn sợ và nhát mà. Theo kinh nghiệm của mình thì bạn che bớt áo lồng lại và để ở chỗ có người thường xuyên qua lại, làm như thế chim sẽ nhanh thuần hơn và bớt nhảy loạn lên vì sợ. Chúc bạn nhanh thuần hóa được chú chim hay. Thân.
Bài viết: 516
Chủ đề: 14
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mi nhảy phá đuôi...cần các bác cao thủ tư vấn...
Hehe, bác thử buộc đuôi nó thành 1 túm xem sao.
Nói đùa vậy thôi chứ con mi mộc nào chẳng cụt đuôi, xõa cánh, lông lá te tua. Chỉ có cần thời gian nuôi thuần hơn 1 chút rồi nó thay lông là lại ngon thôi.
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Mi nhảy phá đuôi...cần các bác cao thủ tư vấn...
Mi mộc tỷ lệ nhảy hỏng đuôi cũng khá thấp, còn chim mộc già rừng thì ko tránh được sứt đầu...Những con nhảy hỏng đuôi thì đến mùa quýt sang năm nếu chưa thuần đét thì vẫn hỏng đuôi
Bài viết: 343
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mi nhảy phá đuôi...cần các bác cao thủ tư vấn...
Giờ còn cách che áo lồng vào 2/3 và đợi nó thuần thui. cũng khá lâu đó. bạn phải thật kiên nhẫn.
Bài viết: 21
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Mi nhảy phá đuôi...cần các bác cao thủ tư vấn...
con này bác mới bắt trên hà giang hay sơn la gì phải không? hình như phá đuôi là cái nết nhảy của con chim giống điệu đi của người khó sửa đấy bác ạ, trước e nuôi 1 con đên gần thuần mà đuôi vẫn phá không giữ được..nản tống đi luôn. có 1 cách bác có thể chiêm ngưỡng được bộ đuôi của nó đó là bác nhốt hộc vuông không bé không to,kích thước 25x25 e đã làm như vậy và thấy được hết bộ đuôi nó ra lành lặn không xơ, gãy, lúc đó tưởng ngon rồi cho ra lồng nhốt mi thì đâu lại vào đấy mà con chim có thể nói là thuần rồi...