Bài viết: 466
Chủ đề: 8
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Quán càng ngày càng thưa nhỉ? Dân tình chạy loạn hay sao ấy. Vừa nãy thấy mấy người lấp ló ngoài cửa mà ko chịu vào. Chắc là đang "ngoạ" chăng:-??
Bài viết: 507
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Cụ tiến h lại máu chơi gáy ah hôm nay e cung vừa tậu thêm con gáy bảo gốc bình định nâng quân số nhà em lên 3 tên rồi he he
Bài viết: 60
Chủ đề: 0
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
dạo này nah thấy yêu gái nhoiêuf..heheheheh.....................................................................................................................................nhầm gáy .. sai 1 li đi 1 dặm em nhể
Bài viết: 507
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Cụ cứ vui tính cụ bố trí thời gian đi em mang gáy sang nhà cụ dợt cho vui nhé
Bài viết: 507
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Em xem rồi nhưng nói chung h mà bắt cũng nhiu khê lắm anh ah vì trong sg đang nóng ra HN mùa nay dễ ra đi không mang theo vali lắm lần trước em chơi gà cảnh và cá cảnh cũng chuyển trong đấy ra nói thật là ra đi vô số có sống cũng còn lâu mới lấy lại phong độ rẻ thì rẻ thật đấy nhưng thôi mua ngoài này cho lành tai nghe mắt thấy tay sờ
Bài viết: 507
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Nói chung để mua về buôn bán thì chắc là được chứ nuôi thì bắt ngoài này cho lành hôm nay em cũng vừa bắt 1 con gáy bảo bình định của thằng cu em người bình định hay ra trần hữu tước ngồi ấy giá rẻ mà chim nó quen khí hậu ngoài này rồi nên không sợ
Bài viết: 507
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Giá cực rẻ anh ơi bằng giá với con cu gáy của thằng miền Nam bán anh ah
Bài viết: 60
Chủ đề: 0
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
đẻ anh luôn//mai nqua xem nhé........................................khách hả em hay khiển..chu lèo vấp????????????????????
Bài viết: 507
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Khiển anh ơi nhưng mang về nhà chưa dám gáy nhiều chỉ dám gù khi khiển vì bị thằng đầu gấu mất dạy nhà em nó đè kinh quá híc nên đã dám gáy đâu nhưng ở bên nhà cậu em kia gáy điên cuồng long kucku xem qua rồi bảo em là được và quá rẻ