Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quán trà đá đạo
Ðề: Quán trà đá đạo

DuyChoeChoe, post: 139083 Đã viết:Quán trà thì chuyện ji chẳng nói dc miễn là ko gây rối mất trật tự, ảnh hưởng tới người khác là Ok chú ah.

bé gái nhà bác Duy được mấy Kg rồi hả
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

DuyChoeChoe, post: 139083 Đã viết:Quán trà thì chuyện ji chẳng nói dc miễn là ko gây rối mất trật tự, ảnh hưởng tới người khác là Ok chú ah.

Hé....... Hé........ Xin bác chủ quán tách cafe để nhâm nhi và tán gẫu với anh chị em tí cho sướng.


Cứ thả hồn theo gió và khói theo mây đi các bạn. Big Grin

Chỉ chú ý một chút là đừng "phì khói vào mặt người khác", và không "phạm luật" là được.



Thân ái.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Diabay, post: 139087 Đã viết:Hé....... Hé........ Xin bác chủ quán tách cafe để nhâm nhi và tán gẫu với anh chị em tí cho sướng.


Cứ thả hồn theo gió và khói theo mây đi các bạn. Big Grin

Chỉ chú ý một chút là đừng "phì khói vào mặt người khác", và không "phạm luật" là được.



Thân ái.

mod nhắc nhở câu chí lí quá :-bd cứ thả hồn theo khói đi các bác
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Cho mình xin ly đen đúp và ấm trà quạu kèm thêm gói saigon xanh nhe.....ới chủ quán !
ngồi mơ màng nghe chim hót ....và mình cũng hát vu vơ theo .....ý mình !!!!
[COLOR="DarkRed"] Đôi lúc hâm hâm cho tâm hồn thanh thản
Nhiều lúc nói nhảm cho cuộc đời thêm vui[/COLOR]


[COLOR="Blue"]Ta đem trái đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Ước gì gặp được người tri kỷ
Đem rượu đem mồi túy lúy chơi[/COLOR]


THÂN MẾN
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

chắc hợp với Cụ Diabay và Cụ Phoenic 108 nhất !

[Hình ảnh: ThoRuou.jpg]

Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 139086 Đã viết:bé gái nhà bác Duy được mấy Kg rồi hả

Ah bé nhà a dc10 ngày tuổi , 3kg rồi, ngủ ngày cày đêm đêm đến 1-2 tiếng dậy đòi ăn 1 lần làm a hôm nào nên cơ quan cũng díp hết cả mắt mũi, mệt hơn vào cám cho chim mộc hehe.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Diabay, post: 139087 Đã viết:Hé....... Hé........ Xin bác chủ quán tách cafe để nhâm nhi và tán gẫu với anh chị em tí cho sướng.


Cứ thả hồn theo gió và khói theo mây đi các bạn. Big Grin

Chỉ chú ý một chút là đừng "phì khói vào mặt người khác", và không "phạm luật" là được.



Thân ái.
Quán này có cả thuốc Lào hiệu Hạt Đỗ, các bác hút là phải hít hết sạch khói tránh tình trạng nhả khói vào mặt người khác( Phê ráng mà chịu nhé)
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

DuyChoeChoe, post: 139091 Đã viết:Ah bé nhà a dc10 ngày tuổi , 3kg rồi, ngủ ngày cày đêm đêm đến 1-2 tiếng dậy đòi ăn 1 lần làm a hôm nào nên cơ quan cũng díp hết cả mắt mũi, mệt hơn vào cám cho chim mộc hehe.

Làm cái bình sưởi nước tự động có bán sẵn đó. Khi nào cháu đòi ăn thì cho sữa bột vào, lắc lắc một tí rồi cắm phập vào miệng nó là xong Big Grin

Thương bố nó quá: thấy tòa thiên nhiên tráng lệ đầy sức sống cám dỗ, muốn "cày" mà phải chịu chết. Duy nhể ! =))


Thân.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Diabay, post: 139093 Đã viết:Làm cái bình sưởi nước tự động có bán sẵn đó. Khi nào cháu đòi ăn thì cho sữa bột vào, lắc lắc một tí rồi cắm phập vào miệng nó là xong Big Grin

Thương bố nó quá: thấy tòa thiên nhiên tráng lệ đầy sức sống cám dỗ, muốn "cày" mà phải chịu chết. Duy nhể ! =))


Thân.
Em đang sợ mai kia cai sữa cho con thì rễ còn bố thì tái nghiện liên tục.
2 tuổi cai sữa thành công 27 tuổi tái nghiện trở lại.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Anh hỏi trẻ con.. Mà ngại hỏi mẹ.. Cứ alo cho em nhé...... 0989 13 0550... Em ra xã hội nó như nào...Nhưng khi về nhà. Em rất thương vợ và thương con... Cái đấy. Bản thân em hiểu được.. chứ ko fai suốt ngày ra xã hội...Phang nhau. Đòi nợ. Mà về nhà là đánh vợ đánh con đâu. Nên có gì anh cứ hỏi em.. Đến con em đẻ ra... Vợ em chưa dám tắm.. 1 tháng trời..Em tắm cho nó nha... Vợ em nó sn 89... Hồi đấy nó sợ ko dám bế con...Ký tên.. Em thì anh bít rồi còn gì.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

DuyChoeChoe, post: 139094 Đã viết:Em đang sợ mai kia cai sữa cho con thì rễ còn bố thì tái nghiện liên tục.
2 tuổi cai sữa thành công 27 tuổi tái nghiện trở lại.
Tôi có thể cưỡng lại tất cả trừ sự cám dỗ. cai sữa thành công 1 lần và nghiện cả đời =))\Big Grin/
bshiv hình như là bác Honda ý nhỉ
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Anh em khoẻ ko. Lâu lắm mới gặp.... _H mua bộ tú về đây Ngồi làm tí liêng nhở.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 139096 Đã viết:Tôi có thể cưỡng lại tất cả trừ sự cám dỗ. cai sữa thành công 1 lần và nghiện cả đời =))\Big Grin/
bshiv hình như là bác Honda ý nhỉ

Lại còn ai vào mà nói chuyện thế này nữa. =)) Nói honda là mod lại vào ban nicđaays. =)) =))
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Duy Choè Choè có gì thì PM em nhé. 0989 13 0550. =))............
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

bshiv, post: 139097 Đã viết:Anh em khoẻ ko. Lâu lắm mới gặp.... _H mua bộ tú về đây Ngồi làm tí liêng nhở.

Nghe quen quen hi chia bài đi bác hôm nay trông con tôi thức cùng bác. Chơi nhỏ thôi chơi to hết tiền ngủ sớm.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Chơi thầm nhé. Bí mật đấy. =)) .....................
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Chim_kuku, post: 139101 Đã viết:Duy Choè Choè có gì thì PM em nhé. 0989 13 0550. =))............

Ok hôm nay trời bớt lạnh quán có vẻ đông vui, có cả các bác quen mà lạ, lạ mà quen
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 139096 Đã viết:Tôi có thể cưỡng lại tất cả trừ sự cám dỗ. cai sữa thành công 1 lần và nghiện cả đời =))\Big Grin/
bshiv hình như là bác Honda ý nhỉ

Mấy hôm chim cò thế nào rồi chú???? chè cháo dạo này làm ăn dc chứ. mấy hôm phục vụ vợ con mệt quá
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo


ai đấy bạn ơi.ai mà bạn nói kinh thế ,bạn làd ai ..ở đâu vậy
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

tôi là tôi .. số dt o934560506////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 2 Khách