Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quán trà đá đạo
Ðề: Quán trà đá đạo

mavanz, post: 139039 Đã viết:Ông thông gia hôm nay vô diễn đàn mai em lại phải lên phương án chống rét đậm rét hại mất.... lại bão rồi ... he he he =P~=P~=P~=P~

Thỉnh thoảng vẫn vào ngó trộm đấy chứ \Big Grin/\Big Grin/\Big Grin/
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Cho điếu thuốc với chén trà lóng chủ quán ơi.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Sáng nay vẫn lành lạnh
Cho E điếu thuốc bác [you] ơi
...
Chúc các bác đầu tuần thuận lợi và suôn sẻ...
...
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Vừa về nhà cho chim tắm nắng vẫn chưa có em nào có vấn đề gì, CN các cụ đi đánh quả lẻ hết hay sao mà quán xá vắng vẻ quá.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

DuyChoeChoe, post: 139043 Đã viết:Vừa về nhà cho chim tắm nắng vẫn chưa có em nào có vấn đề gì, CN các cụ đi đánh quả lẻ hết hay sao mà quán xá vắng vẻ quá.

Buồn quá bác ạ....
Giờ E chỉ có mỗi 2pic này vào la liếm mà chả có ai....
Uống trà 1 mình ...buồn...
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

anh xin chén nước em ơi
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

có bán rị quốc lủi ko bác ới!!cho em xin 1 cốc!!lạnh quá!!
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

CHú Nam lé chỉ thích rượu sex thôi ah ở đây làm gì có mồi hay uống rượu với kẹo lạc
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Cả nhà cơm cháo gì chưa mà cứ nước chè mà giã thế này thì sót ruột lắm.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

E vừa tập tạ về, cũng làm được vài miếng đậu phụ...Trời lạnh nên chả nghe thấy con gì hót hét ...8-x
Trong cái 4rum giờ chả có chỗ nào bước đi chán ghê...
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Thời bình mà như thời chiến, bom đạn nã ác quá, chậc chậc sợ thật các cụ ạ, mời các cụ nghe bài hát để lắng đọng tâm tư lại một chút, và làm ngụm trà em mới pha nhé. Mời cụ [you]
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=pIuXhDvWMLU[/YOUTB]
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Thêm vào ý muốn của chaomaoditdo ...anh em nghe nhạc hay nhe ...HẠNH PHÚC QUANH ĐÂY /nhạc phim cùng tên của Nhạc sĩ Nguyễn Nam / và Ca sĩ có vẽ đẹp huyền ảo DIỆU HIỀN trình bày ...để xoa đi mọi sự phiền não bực doc đã qua ...Cùng nhau tìm HẠNH PHÚC đang ở quanh ngay gần chúng ta ............

[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=M-FJovahTA0[/YOUTB]
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

chaomaoditdo, post: 139052 Đã viết:Thời bình mà như thời chiến, bom đạn nã ác quá, chậc chậc sợ thật các cụ ạ, mời các cụ nghe bài hát để lắng đọng tâm tư lại một chút, và làm ngụm trà em mới pha nhé. Mời cụ Bo Zip
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=pIuXhDvWMLU[/YOUTB]

Cám ơn cụ Trà ngon quá.hihi
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Sáng trong Nam mà lạnh quá. Chỉ muốn vùi trong chăn mà ngủ tiếp.
Chúc bác [you] ngày mới vui vẻ ạ
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

sáng sớm bị xòe, lên cơ quan thì lấy vé không phát ( 08 ) đen vãi!!
cho em cút rị và quả dưa leo cho ấm bụng!!
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

le_nam, post: 139057 Đã viết:sáng sớm bị xòe, lên cơ quan thì lấy vé không phát ( 08 ) đen vãi!!
cho em cút rị và quả dưa leo cho ấm bụng!!

sao thế anh Nam ơi bị ngã ah. có sao ko anh.
cho cốc trà đá chủ quán ới.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Đây trà với rượu của 2 bác đây
A Nam lấy ít sữa ong chúa bôi vào này, hết rát với nhanh ra da non lắm. Của ông bạn E nuôi ong tặng 1 hũ để xài dần trong tủ lạnh.
Trời lạnh này mà xòe thì đau lắm, bác cẩn thận nha
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

cám ơn các bạn hỏi thăm!!may là ko sao, nhưng mà thằng làm mình xòe chạy mịa nó mất các cụ ạ!!hơi đau gót chân . ma trời lạnh nên mặc áo và quàn nhiều nên ko có Máu!! hạ cánh an toàn!!
cho em mượn cái điếu cầy bác ơi!!
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

le_nam, post: 139060 Đã viết:cám ơn các bạn hỏi thăm!!may là ko sao, nhưng mà thằng làm mình xòe chạy mịa nó mất các cụ ạ!!hơi đau gót chân . ma trời lạnh nên mặc áo và quàn nhiều nên ko có Máu!! hạ cánh an toàn!!
cho em mượn cái điếu cầy bác ơi!!

nhẹ là được rồi. chỉ sợ ko đi đá bóng được nữa thôi. hehe.
cho bao Marl trắng chủ quán ơi.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

vẫn đá được, hơi đau gót tí. bác chủ cho em 2 cốc rị, dungha làm với anh 1 cốc, thêm 2 cái xoắn quẩy nữa bác nhé!!
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách