Bài viết: 466
Chủ đề: 8
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
chaomaoditdo, post: 138726 Đã viết:
----------------------
Có ai thò tay vào túi mình lấy tiền ra xong bảo là tôi ăn trộm không nhỉ . Chú Honda nói chưa chuẩn rồi ). Cụ jonh_cena_07 kê bàn ra làm ván cờ chờ nước sôi tí. Bác nào ngang quán, nước đun rồi, kẹo lạc, thuốc lá đây đủ... các bác tự phục vụ nhé.
Nghe đâu trên diễn đàn lại có vụ lừa đảo chim cò gì to lắm, #:-s bao giờ mới hết vấn nạn chim tặc này các cụ nhỉ. Cụ _Heartless thấy sao về việc này, cụ cho ý kiến chỉ đạo???
Dạ có E đây ạ
E cũng vừa có ý kiến trong bài viết đó rồi
Theo ngu kiến của E ý. Có thể bắt được kẻ lừa đảo nhưng thực tế thì khó lắm các cụ ạ
http://chimcanhvn.com/forum/showthread.p...post211954
Chủ yếu là AE mình cẩn thận và nâng cao sự tin tưởng nơi nhau thôi
Con chim nó chả đáng là bao, cho dù dăm ba triệu thì xài cũng hết, nhưng sự tự tôn của bản thân mình bị chính mình bán rẻ thì tội nghiệp cho chính bản thân mình lắm, cả đời cũng chả ngóc đầu lên nổi với mấy cái suy nghĩ rẻ mạt đó đâu các cụ nhỉ.
Bản thân E cũng mới gửi ra cho 1 ông bạn mới quen trên 4rum 1 con Cm Sông Kon, E gửi ra trước, rồi E mi của ông bạn cũng nhập hộ khẩu BIên Hòa. Tin tưởng - giao lưu con người với con người mở rộng mối quan hệ mới là quan trọng
Ôi! E tâm sự miên man quá
Mời các bác chén trà nóng ạ. Xin phép E uống trước...
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
chaomaoditdo, post: 138726 Đã viết:
----------------------
Có ai thò tay vào túi mình lấy tiền ra xong bảo là tôi ăn trộm không nhỉ . Chú Honda nói chưa chuẩn rồi ). Cụ jonh_cena_07 kê bàn ra làm ván cờ chờ nước sôi tí. Bác nào ngang quán, nước đun rồi, kẹo lạc, thuốc lá đây đủ... các bác tự phục vụ nhé.
Nghe đâu trên diễn đàn lại có vụ lừa đảo chim cò gì to lắm, #:-s bao giờ mới hết vấn nạn chim tặc này các cụ nhỉ. Cụ Honda thấy sao về việc này, cụ cho ý kiến chỉ đạo???
Lừa rồi..Mà lại xa thì chỉ có bỏ đi thôi. chứ làm gì nữa..Trước mình cũng bị lừa..1 thằng như mình còn ko lấy lại được. Xong lại đi lừa người khác...Thôi. Tôt nhất là bị lừa 1 lần rồi lần sau anh em rút kinh nghiệm nhé.
Bài viết: 117
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
cho xin chén nc ngồi hóng chuyện bác ơi! có ai biết vì sao bài vở trên diễn đàn lại bị mất hết ko ạ? còn chuyện sử dụng nhiều nick buôn bán trên này thì các mod các min có hướng nào giải quyết tận gốc ko ạ? khà! trà ngon quá!
Bài viết: 466
Chủ đề: 8
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Trà ngon thật, nghe mùi đã thấy vị ngọt tận cổ rồi
Thôi, E về trước các bác nha
Office đóng cửa rồi:-"
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Mấy bác nhà mình hôm nay dọn quán sớm thế. Hay trời mua. dọn hết rồi...Có cái điếu cầy ko cầm vào.Đêm bọn nghiện nó đi nó lấy thì mai ông Cat Du ma ko thấy là mệt đấy. Loàng ngoàng đập quán như chơi.
Bài viết: 49
Chủ đề: 5
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
đêm jùi chả bt còn ai chè cháo j k,ngồi bán hàng mà chán wá,dạo này ế ẩm hình như cơn bão khủng hoảng ktế nó ảnh hưởg cả m ấy,thui mạn fép hỏi các bác aj bt thì bảo e nha.chả là đợt trc có bác bảo e là cửa hàng THÚY-TUẤN nằm trên đg hht to lắm,k bt có fải k,bác nào bt địa chỉ số nhà bảo e với mấy lần đi wa mà k nhìn thấy để mấy hnữa vào đấy có tí vịêc,thak các bàc
Bài viết: 399
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Dạo này cái bọn lừa đảo nó thấy dễ ăn nên nó làm tới. Mà nếu mình thiệt tình gặp bọn chó đó thì cũng pó tay. Mình gd mà gắp ngay thằng lừa đảo thì thua. nên chỉ có 1 điều là chỉ gd với những anh em mà tin tưởng nhau thui. Xin bác chủ chén trà, nói nhiều khát nước quá. Khà, trà ngon thật. Thui làm chén nữa về ngủ với vợ thui. Cả tuần nay cám treo heo nhịn đói híhihihih.
Bài viết: 14
Chủ đề: 4
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
các bác cho em hóng hớt tý nhé.
Bài viết: 466
Chủ đề: 8
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
làm ly trà nóng điếu thuốc ngày mới nào
Chúc các bác ngày mới vui vẻ, thuận lợi, mua may bán đắt nha...:-x
Bài viết: 399
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Bác chủ cho ấm trà ngày mới nào. Chúc các bác có 1 ngày vui vẻ, và không gặp vấn đề về lừa đảo. (Đề tài này đang hot)
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
jonh_cena_07, post: 138737 Đã viết:Bác chủ cho ấm trà ngày mới nào. Chúc các bác có 1 ngày vui vẻ, và không gặp vấn đề về lừa đảo. (Đề tài này đang hot)
_Heartless, post: 138736 Đã viết:làm ly trà nóng điếu thuốc ngày mới nào
Chúc các bác ngày mới vui vẻ, thuận lợi, mua may bán đắt nha...:-x
---------------------------------
Chúc hai bác ngày mới vui vẻ và măn mắn nhé. Quán trà cũng lên được gần 30 trang rồi  . Anh em cũng ít nhiều quen với ly trà buổi sáng tại đây.  Các bác biểu quyết có lẽ anh em ta làm tí lý lịch trích ngang c ho dễ xưng hô, cũng là anh em biết nhau... Các bác nào ở gần có thể ngồi off ẹp trà c háo cùng thì cũng rất vui. Các cụ thấy sao? Nếu thông qua biểu quyết thì có lẽ nên đưa vào qui tắc của quán nhỉ, vào phải có vài dòng trích ngang cho anh em biết đường... chém  .
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Xin chén nước chè, điếu thuốc Lào bàn chuyện biển đông nào cụ chủ quán ?
Bài viết: 836
Chủ đề: 14
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
có kẹo ko anh ơi :|
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Kẹo gì. ko có đâu. Lak thì có. cả kẹo lạc nữa thôi.
Bài viết: 836
Chủ đề: 14
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
em tưởng có kẹo kéo =))
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Kẹo kéo là kẹo gì. Kẹo lấy kéo cắt à. kakâ
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Hôm nay anh em ta bàn về chào mào bắc nhé !
Thưa các cụ, tôi thì rất ghét CM nhưng vì bản tính đua đòi nên 6 tháng về trước có tậu 1 em. Ra quán, đếch biết chọn thế nào liền nhắc máy quay số Hiếu Dự... Luyên huyên 1 hồi, cuối cùng tớ quyết định tóm con CM bắc thuộc loại anh em cùng cha khác bố với Lý Đức...Đem hắn về nhà và chỉ cần mất có 2 tiếng đồng hồ, hắn đã mở mỏ chửi thề : Chích quèo quèo ( dịch : Thích thì chiều )... Dù nghe hắn chửi, nhưng trong lòng nghe cũng vui tai, dù sao hắn cũng còn tốt hơn mấy tay câm ... Sáu tháng trôi qua thật nhanh, giờ nó đẹp như diễn viên hàn quốc " Chim sun xoăn"... Nếu em nó đầu gấu thì chả nói làm gì nhưng vấn đề ở chỗ : Ở nhà thì em nó vô đối... Bất chấp tất cả, mồm chứ toang toác cả ngày, ấy thế mà xách hắn ra khỏi nhà thì lại câm như hến.. Buổi trưa người ta thường ngủ để lấy sức thì hắn cứ "Lẩm nhẩm chửi ma" rồi lại còn làm cái hành động kỳ quặc... " Rướn người lè lưỡi, cụp mào, uốn lượn như mấy con Cave chơi thuốc lắc múa cột".. Vậy mời các cụ xơi chén chà cho nóng rồi mở mỏ à quên cất lời bàn về nó giúp tôi với ạ
Bài viết: 725
Chủ đề: 21
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
mavanz, post: 138744 Đã viết:Hôm nay anh em ta bàn về chào mào bắc nhé !
Thưa các cụ, tôi thì rất ghét CM nhưng vì bản tính đua đòi nên 6 tháng về trước có tậu 1 em. Ra quán, đếch biết chọn thế nào liền nhắc máy quay số Hiếu Dự... Luyên huyên 1 hồi, cuối cùng tớ quyết định tóm con CM bắc thuộc loại anh em cùng cha khác bố với Lý Đức...Đem hắn về nhà và chỉ cần mất có 2 tiếng đồng hồ, hắn đã mở mỏ chửi thề : Chích quèo quèo ( dịch : Thích thì chiều )... Dù nghe hắn chửi, nhưng trong lòng nghe cũng vui tai, dù sao hắn cũng còn tốt hơn mấy tay câm ... Sáu tháng trôi qua thật nhanh, giờ nó đẹp như diễn viên hàn quốc " Chim sun xoăn"... Nếu em nó đầu gấu thì chả nói làm gì nhưng vấn đề ở chỗ : Ở nhà thì em nó vô đối... Bất chấp tất cả, mồm chứ toang toác cả ngày, ấy thế mà xách hắn ra khỏi nhà thì lại câm như hến.. Buổi trưa người ta thường ngủ để lấy sức thì hắn cứ "Lẩm nhẩm chửi ma" rồi lại còn làm cái hành động kỳ quặc... " Rướn người lè lưỡi, cụp mào, uốn lượn như mấy con Cave chơi thuốc lắc múa cột".. Vậy mời các cụ xơi chén chà cho nóng rồi mở mỏ à quên cất lời bàn về nó giúp tôi với ạ
chúc mừng a có chim hay
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Vâng.Thì cũng chúc anh có chim hay giống 123 hihi
Bài viết: 466
Chủ đề: 8
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
mavanz, post: 138744 Đã viết:Hôm nay anh em ta bàn về chào mào bắc nhé !
Thưa các cụ, tôi thì rất ghét CM nhưng vì bản tính đua đòi nên 6 tháng về trước có tậu 1 em. Ra quán, đếch biết chọn thế nào liền nhắc máy quay số Hiếu Dự... Luyên huyên 1 hồi, cuối cùng tớ quyết định tóm con CM bắc thuộc loại anh em cùng cha khác bố với Lý Đức...Đem hắn về nhà và chỉ cần mất có 2 tiếng đồng hồ, hắn đã mở mỏ chửi thề : Chích quèo quèo ( dịch : Thích thì chiều )... Dù nghe hắn chửi, nhưng trong lòng nghe cũng vui tai, dù sao hắn cũng còn tốt hơn mấy tay câm ... Sáu tháng trôi qua thật nhanh, giờ nó đẹp như diễn viên hàn quốc " Chim sun xoăn"... Nếu em nó đầu gấu thì chả nói làm gì nhưng vấn đề ở chỗ : Ở nhà thì em nó vô đối... Bất chấp tất cả, mồm chứ toang toác cả ngày, ấy thế mà xách hắn ra khỏi nhà thì lại câm như hến.. Buổi trưa người ta thường ngủ để lấy sức thì hắn cứ "Lẩm nhẩm chửi ma" rồi lại còn làm cái hành động kỳ quặc... " Rướn người lè lưỡi, cụp mào, uốn lượn như mấy con Cave chơi thuốc lắc múa cột".. Vậy mời các cụ xơi chén chà cho nóng rồi mở mỏ à quên cất lời bàn về nó giúp tôi với ạ Chim bác hay đấy, to như Lý Đức mà có phong cách của cave thì thích quá. Mồm toang toác thì tốt, E cũng đang mong con chim thì lắm mồm, nhưng con vợ thì đừng giống con chim=))
|