Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quán trà đá đạo
Ðề: Quán trà đá đạo

Quán mở chưa bác chủ ơi. Cho E 1 chén trà gừng nóng nhâm nhi sáng cuối tuần
Chúc các bác ngày mới vui vẻ. Ai buôn bán thì đắt hàng, ai ko buôn thì công việc thuận lợi, suôn sẻ. E nhâm nhi 1 ly rồi làm cái báo cáo tuần
Have nice day
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Bác chủ ơi, cho em gói Sài Gòn với cốc trà nóng đê. Sáng làm chén trà cho tỉnh táo.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 138648 Đã viết:Quán mở chưa bác chủ ơi. Cho E 1 chén trà gừng nóng nhâm nhi sáng cuối tuần
Chúc các bác ngày mới vui vẻ. Ai buôn bán thì đắt hàng, ai ko buôn thì công việc thuận lợi, suôn sẻ. E nhâm nhi 1 ly rồi làm cái báo cáo tuần
Have nice day

quán mở 24/24 bác ạ Big Grin
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

:-|Cuối tuần mà việc vẫn ngập đầu, nhưng trong đầu cứ nghĩ về chim mình:o3
Thôi thì làm ly trà gừng, điếu thuốc rồi mở youtube để nghe chim hót vậy
E mời bác _Heartless nhaWink
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 138651 Đã viết::-|Cuối tuần mà việc vẫn ngập đầu, nhưng trong đầu cứ nghĩ về chim mình:o3
Thôi thì làm ly trà gừng, điếu thuốc rồi mở youtube để nghe chim hót vậy
E mời các bác nhaWink

bác có thú vui thật là tao nhã, e cuối tuần thì rảnh rỗi, đi chọc chim thôi Smile)
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

neverstop123, post: 138652 Đã viết:bác có thú vui thật là tao nhã, e cuối tuần thì rảnh rỗi, đi chọc chim thôi Smile)
Trước đây làm nhà nước thì thứ 7 cũng rảnh rỗi đi chọc chim, phơi cò@-)
Giờ làm cho bọn củ Sâm Hàn Quốc, làm cả thứ 7 Sad
Chắc phải chuyển kế hoạch tiếp thôi bác ạ
mời bác stop123 điếu 555 cho thơm miệng ạ:-*
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

E thấy bác [you] uống trà nhiều rồi. E mời bác chai 7up ạ. Tiện E kể cho bác [you] nghe sự tích về hãng nước ngọt nổi tiếng này nha
Trước đó là sự tích "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn"
...Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ... Thấm thoát đã được vài tháng.

Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là "thay đổi không khí". Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát "Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go..." theo đúng như trong phim.

Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết lại suối một mình. Nàng đành bảo: "Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối "tủm" một phát".

Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê xê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối. "Tủm" một cái! 7 chú lùn quay lại...

Thế là hãng nước ngọt 7-UP ra đời!
E khuyên các bác nên sử dụng loại nước ngọt này vì nó sử dụng chất tạo màu ít nhất trong số nước ngọt (E là dân Hóa nên E biết)
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

mọi hôm uống nước trà buổi sáng nhưng bữanay lam lon 7up vậy, bác chủ quán cho em lon 7 up \Big Grin/
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Tienmi, post: 138641 Đã viết:đợt rồi anh bận..chưa qau từ hôm lâu lắm rồi ,mai anh qua,chủ nhật đông lắm.thấy dân báo là em bị bọn nó nhảy mất 2 em huế à...chia buồn với chú..

----------------------

Vâng, , sáng e vừa bảo bu em, dạo này chym tặc lộng hành nên thôi ko treo chim ở ngoài nữa, lúc trưa em vè nhà ăn cơm thấy có tí nắng bảo treo ra tí đi làm rồi cất. Ngồi ăn cơm ko sao vừa chạy vào nhà trong 5 phút, hơi chột dạ bảo ra cất lồng chim rồi vào đã thấy bốc hơi từ lúc nào rồi. Huy động cụ link hai anh em lượn lờ mà ko thấy sủi tăm. Big Grin, tài thật mình đi dợt ôm hai cái lồng 5 vanh thì cũng vỡ mẹt phết mà nó hai cái lồng nó ôm gọn. Nó xách mất đúng hai em mới xong lông, đang định hôm sau xách ra hồ bồ hóng anh ạ Big Grin thế mới cú...
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

2Tay3Sung, post: 138647 Đã viết:đít đỏ cho anh chén chè nóng thôi bị sưng họng ko dùng đồ lạnh được

--------------------

Vâng mời bác chén trà nóng %%-, quán mở anh em chém lên mười mấy trang rồi mới thấy bác ghé qua. Dạo này quân số chào mào lên mấy em rồi anh?
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

chaomaoditdo, post: 138656 Đã viết:
----------------------

Vâng, , sáng e vừa bảo bu em, dạo này chym tặc lộng hành nên thôi ko treo chim ở ngoài nữa, lúc trưa em vè nhà ăn cơm thấy có tí nắng bảo treo ra tí đi làm rồi cất. Ngồi ăn cơm ko sao vừa chạy vào nhà trong 5 phút, hơi chột dạ bảo ra cất lồng chim rồi vào đã thấy bốc hơi từ lúc nào rồi. Huy động cụ link hai anh em lượn lờ mà ko thấy sủi tăm. Big Grin, tài thật mình đi dợt ôm hai cái lồng 5 vanh thì cũng vỡ mẹt phết mà nó hai cái lồng nó ôm gọn. Nó xách mất đúng hai em mới xong lông, đang định hôm sau xách ra hồ bồ hóng anh ạ Big Grin thế mới cú...

Thôi bác ạ. Rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn. Chứ giờ lôi ra làm nỗi đau lùa về. Xót lắm:-s
E xin bác ly trà vối đi. Xa quê lâu rồi chưa được thưởng thức ly trà vối cảm thấy nhớ quê quá
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 138654 Đã viết:E thấy bác chaomaoditdo uống trà nhiều rồi. E mời bác chai 7up ạ. Tiện E kể cho bác chaomaoditdo nghe sự tích về hãng nước ngọt nổi tiếng này nha
Trước đó là sự tích "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn"
...Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ... Thấm thoát đã được vài tháng.

Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là "thay đổi không khí". Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát "Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go..." theo đúng như trong phim.

Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết lại suối một mình. Nàng đành bảo: "Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối "tủm" một phát".

Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê xê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối. "Tủm" một cái! 7 chú lùn quay lại...

Thế là hãng nước ngọt 7-UP ra đời!
E khuyên các bác nên sử dụng loại nước ngọt này vì nó sử dụng chất tạo màu ít nhất trong số nước ngọt (E là dân Hóa nên E biết)

--------------------------

Big Grin nàng bạch tuyết vừa ca vừa tắm, sau khi con ếch nhảy xuống suối tủm một cái các chú lùn 7- up, nàng vừa la vừa up' up' Smile)... chẳng bao lâu sau hãng nước ngọt cô ca cô la ra đời.

[SIZE="3"]He he, chém gió một phần tất yếu của cuộc sống, 80% ngôn ngữ chúng ta dùng hàng ngày là chém gió Smile). Quốc hội sắp đưa dự thảo luật chém gió vào quyền thiết yếu của mọi công dân...Big Grin. [/SIZE]

Chúc các cụ ngày cuối tuần ý nghĩa, và gặp nhiều may mắn.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

chaomaoditdo, post: 138659 Đã viết:
--------------------------

Big Grin nàng bạch tuyết vừa ca vừa tắm, sau khi con ếch nhảy xuống suối tủm một cái các chú lùn 7- up, nàng vừa la vừa up' up' Smile)... chẳng bao lâu sau hãng nước ngọt cô ca cô la ra đời.

[SIZE="3"]He he, chém gió một phần tất yếu của cuộc sống, 80% ngôn ngữ chúng ta dùng hàng ngày là chém gió Smile). Quốc hội sắp đưa dự thảo luật chém gió vào quyền thiết yếu của mọi công dân...Big Grin. [/SIZE]

Chúc các cụ ngày cuối tuần ý nghĩa, và gặp nhiều may mắn.

Ớ, như thế là 2 hãng đấy ngày trước có cùng 1 kiểu ra đời nhỉ. Có vẻ Cô Ca Cô La ra đời sau 7Up :-"
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 138660 Đã viết:Ớ, như thế là 2 hãng đấy ngày trước có cùng 1 kiểu ra đời nhỉ. Có vẻ Cô Ca Cô La ra đời sau 7Up :-"

chắc là thế rùi anh ơi, bận mà vẫn có thời gian chém gió ah?hì hẹn anh mà ae mình vẫn chưa gặp nhau được anh nhỉ.nói nhìu khát nước là chén trà nha anh~o)~o)
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

ngoc_nui, post: 138661 Đã viết:chắc là thế rùi anh ơi, bận mà vẫn có thời gian chém gió ah?hì hẹn anh mà ae mình vẫn chưa gặp nhau được anh nhỉ.nói nhìu khát nước là chén trà nha anh~o)~o)

A vừa dưới xưởng kiểm tra hàng xong rồi lên gặp E luôn đó
Làm bát nước vối cho mát dạ Tùng ơi
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

_Heartless, post: 138662 Đã viết:A vừa dưới xưởng kiểm tra hàng xong rồi lên gặp E luôn đó
Làm bát nước vối cho mát dạ Tùng ơi

yahoo e không vô được hì,lâu lắm rùi không uống nước vối rùi đó anh
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

ngoc_nui, post: 138663 Đã viết:yahoo e không vô được hì,lâu lắm rùi không uống nước vối rùi đó anh

ở quê A có cây vói to lắm, của nhà ông hàng xóm. Qua xin uống mệt nghỉ. Vào trong này 10 năm nay chưa nghe mùi nước vối bao giờ.
Tiện kể 1 câu chuyện. Có 1 ông kia, sau bao năm sống ở Mỹ về VN chơi. Đang lững thững về tới gần đầu làng, ngồi dưới dốc đa, tầm giữa trưa nắng nghe thấy tiếng chim cu gáy mà nước mắt ông cứ tuôn trào mà ko biết vì sao
ÔI QUÊ HƯƠNG
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Em xin chén trà nóng. Vừa ăn cơm xong tanh mômd quá
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

neverstop123, post: 138639 Đã viết:Sáng nay đi ăn sáng cùng mấy anh bạn
đang ăn thì: - anh ơi đánh giày không? - một thằng bé đen nhẻm và gầy gò với chiếc hộp đánh giày to tổ chảng đang mời mấy thằng tôi với ánh mắt cầu khẩn
- Răng tao còn chưa đánh huống hồ đánh giày hả mày? - 1 anh bạn tôi buột miệng nói.
rồi cả hội lại nâng chén và xì xụp ăn
.....
Một cô bé chạc khoảng lớp 4,5 gì đó tiến lại gần thằng bé đánh giày
- anh ơi này
cô bé bưng nguyên bát phở mà bố cô bé vừa gọi cho cô bé ra cho cậu bé đánh giày.
...bất giác tôi hơi xấu hổ

--------------------------

Cuộc sống luôn có những khoảng lặng, đôi khi ta bước ra ngoài những cái xô bồ, bon chen đó để ngồi yên nhìn vào nó. Ta thấy xã hội như một đàn kiến đang bò trong một "trật tự" hỗn độn Big Grin. Dẫu là vô thức ta vẫn nhận thấy cuộc sống thật muôn hình muôn vẻ, đa chiều... Có những góc nhìn rất bình thường, bình thường bởi nó diễn ra hàng ngày xung quanh ta, vậy mà vẫn có nhiều điều khiến ta phải bất ngờ và không khỏi chạnh lòng suy nghĩ...~o) mời chú một chén trà nào, hi chú có cái nhìn hơi lơ mơ của dân văn nghệ Big Grin, ra đường lại nhìn lên ngọn cây Smile) ( giống tớ) he he... Quý hóa.
Trả lời
Ðề: Quán trà đá đạo

Lâu thế..Đi vệ sinh mà về vẫn chưa rót nước..Bác thích em đập quán bác ra ko...=)) =))... heehee...
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 2 Khách