Bài viết: 507
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
Vấn đề phong độ ngày càng sụt giảm chắc vía chủ át vía chim Đại kiếm con Thị Nở ấy chắc sẽ lên hơn Chí Phèo
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
Em chẳng thích gì. em thích anh mỗi cái anh có con mắt thẩm mỹ chụp ảnh giống hệt em. Rất kỹ thuật. và chim cũng đẹp thật. nhưng rơi vào tay 1 ai đó.ko có con mắt thẩm mỹ cũng xấu mà thôi anh nhỉ.
Bài viết: 46
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
chú chim chào mào của ah Đại Linh hay thiệt! ah cho em hỏi nguồn gốc của chú chim được ko??
Em rất thích chú chim của ah
Bài viết: 260
Chủ đề: 12
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
hay quá hic
Bài viết: 1
Chủ đề: 0
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
Con chí phèo này bác bán rồi đúng không ??
Bài viết: 132
Chủ đề: 12
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
toan chim banh te
Bài viết: 15
Chủ đề: 2
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
a đại linh pót con bọng 3 mới mua ở daklak đi
Bài viết: 1
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
minh nghe noi co nguoi tra 20t chu chi pheo nay ma ban ko ban co phai vay ko
Bài viết: 80
Chủ đề: 4
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
chim Gấu quá bác ơi, mơ ước con chim ở nhà đc như e nó ^_^
Bài viết: 206
Chủ đề: 20
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
huyền thoại hihi ..............................
Bài viết: 336
Chủ đề: 11
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Chia sẻ với ACE Chào Mào nhà Đại linh.
Con này nghe nói là gốc Bình Thành đó, đầu tiên là của anh soncuro sau đó qua 1,2 tay rồi mới đến anh dailinh. Con này em nghe nói gốc không phải chim trời già mà là chim lứa, má lở hay tơ lên.
Nó được ví như cục sắc ngụi, vì độ điên và lì, không biết sợ bất cứ con nào khi đi bẫy, con nào cũng chơi tới bến, móc lên là chơi.
Không biết đi trường nó bền không anh dailinh.