Bài viết: 595
Chủ đề: 32
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
Lồng đẹp quá bác ak!Nhin phê cả mắt!
Bài viết: 243
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
lồng khủng vãi
Bài viết: 28
Chủ đề: 1
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
quá đẹp!!!!!!!
Bài viết: 192
Chủ đề: 1
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
bác chủ cho hoỉ lồng naỳ giá sao+thơì gian đặt là bao lâu ạ
pm vaò inbox cho e nhé
Bài viết: 128
Chủ đề: 16
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
lồng này đụng vào là cháy cả tay.lồng quá đẹp và quá khủng
Bài viết: 3
Chủ đề: 0
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
kinh khủng
Bài viết: 97
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
Thank anh em nhận xét nhé. Mọi ngưòi chém thêm cho khí thế lồng Huế nhé.
Bài viết: 64
Chủ đề: 8
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
Lồng đẹp nhưng chụp hình chưa đẹp lắm hehe
Post thêm mấy cái khủng pố hơn còn lại lên cho anh em chim ngưỡng đi a.Tâm!
hehe
Bài viết: 350
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
Chúc mừng chủ sở hữu nhé ! Đẹp ko bit khen dư lào nứa nè. Bác chụp vài tấm cận cảnh hơn nữa cho ae mãn nhãn với !
Bài viết: 63
Chủ đề: 10
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
thế này mới là lồng chứ , đẹp thật
Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
anh tâm chụp như vậy thì phí quá
đã mất công post hàng cho anh em chiêm ngưỡng mà cũng keo nữa
chụp thiếu quá trời. bộ cóng bộ cầu không thấy gì hết chưa kể đến cái đáy chạm và các tích chưa rõ nét nữa
tiện thể anh chụp luôn cái lồng Tây Du Ký đi
cái đó mới khủng chứ cái này vẫn chưa là gì
bạn gái em về khen mãi cái lồng đó đó anh "nhưng khen bộ chao chứ không khen cái lồng đâu nha"
Bài viết: 236
Chủ đề: 17
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
không còn gì để nói nữa quá xấu,xấu quá,nếu nói như vậy thì lồng tàu còn xấu hơn .hihihihihihi
Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: lồng khoen Huế
em không chắc được đâu
mỗi lần đem chim mái đi ra tao đàn là đuối luôn đó anh, cứ ăn sáng uống nước xong là đòi về vì buồn ngủ thì nản lắm. anh mang chim mái đi cùng thì em mới giám mang chim mái của em theo chứ