Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vườn Vẹt nhà mình...
#1
Quăng cái Chủ để "Vườn Vẹt.." cho nó máu... he he he...
Hình ảnh mí con vẹt HK của mình ở phòng khách... Nuôi thả luôn khỏi lồng lá gì ráo, khi đói tự mò đi ăn. :bz
[Hình ảnh: DSC01482.jpg]
Hình toàn cảnh nhà của em nó đây.. Big Grin
[Hình ảnh: DSC01479.jpg]
Cái chậu cây để đó tiện thể dọn dẹp thay nước đổ vào đó lun... Mình trồng cả kê, rau cải, bắp ở trong chậu đó lun... đợi khi lớn cho Vẹt nó gặm... hi hi
Tình hình là sau mí ngày nữa sẽ bàn giao lại cho papa nui... :-*
Trả lời
#2
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

hay và đẹp thía / ơ thê nó k gặm ccaay của bác ak . chắc bác nuoi cno tu non lên a` hay sao ma no k bay thía
Trả lời
#3
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

nuôi quen nhà 1 thời gian là nó ko bay đi đâu ,bay đi chỉ có chết đói Smile) bọn yến phụng này thuần nhanh lắm ,trước mình nuôi 2-3 tháng là gãi bụng đc rồi Big Grin
Trả lời
#4
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

gãi được bụng là khó nhất trong quá trình thuần. gãi lòi ruột ra là thành công mỹ mãn Smile)Smile)Smile)
đẹp lắm bác ạ. mà sao nuôi có 1 em thía?????
Trả lời
#5
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

1 em trong tổ kìa bác Smile) chả biết thế nào chứ em nuôi bọn yến phụng này từ hồi lớp 8 ,hồi đấy đc ông bác mua tặng ,hàng ngày cũng chỉ biết cho ăn cho uống chứ đâu có sách vở hay kinh nghiệm gì như ở các diễn đàn bây h đâu ,thế mà nuôi vài tháng 1 hôm thấy nó đứng sát vào thành lồng nghĩ thế nào thò ngón tay vào cù léc nó Smile) mới đầu nó cũng cúi xuống cắn nhẹ vào tay đấy ,từ hôm đấy thấy khoái khoái vì lần đầu tiên nuôi chim mà lại sờ đc vào nên ngày nào cho ăn cũng lấy ngón tay vẫy vẫy nó ,1 thời gian sau gãi bụng nó chả phản ứng gì ,đứng im re luôn Smile)
Trả lời
#6
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

loại này chữa đẻ dữ dội ko bác Smile)
Trả lời
#7
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

cái tổ đẹp quá, chắc em phải làm theo!
Trả lời
#8
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

hoankut, post: 103959 Đã viết:hay và đẹp thía / ơ thê nó k gặm ccaay của bác ak . chắc bác nuoi cno tu non lên a` hay sao ma no k bay thía

hoankut: Có phải định nói: Hay và đẹp thế. Ở thế nó không gặm cây của bác à. Chắc bác nuôi nó từ non lên à hay sao mà không bay thế?
Viết khó, dễ bị mod sờ lắm đó, hoankut ạ
Chắc là vậy bạn à.
Craven: Vườn Vẹt của bạn sinh động quá. Đúng là như vậy: vừa có vẹt vừa có cây vừa sinh thái khép kín, chất thải của vẹt cung cấp cho cây. Trồng cây là để nuôi vẹt. Môi trường sinh thái hay, cần mở rộng và chia sẻ kinh nghiệm.
Trả lời
#9
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

chỉ tầm 1 tháng cái cây trịu lũi lá. Mình cũng nuôi bọn này trong chậu 1 lần rồi, cuối cùng trong chậu cái cây chết tươi
Trả lời
#10
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

__Ant__, post: 103966 Đã viết:chỉ tầm 1 tháng cái cây trịu lũi lá. Mình cũng nuôi bọn này trong chậu 1 lần rồi, cuối cùng trong chậu cái cây chết tươi

Lại đổi cây khác, sợ gì!!!:bz
Trả lời
#11
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

đổi cây nào có độc ấy Smile)Smile)
Trả lời
#12
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

2 em yến phụng dễ thương đó bạn , loại này 1 khi đã chịu đẻ rồi thì đẻ kinh khũng lắm Smile

Kuma, post: 103968 Đã viết:đổi cây nào có độc ấy Smile)Smile)

1 ý tưỡng độc ác của kuma Smile)
Trả lời
#13
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

Eupatrie, post: 103967 Đã viết:Lại đổi cây khác, sợ gì!!!:bz

cứ đổi như vậy tiền cây chắc nghèo quá Sad
Trả lời
#14
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

Phatyeumai, post: 103970 Đã viết:cứ đổi như vậy tiền cây chắc nghèo quá Sad

Ở chỗ Miềng nhiều cây hoa cảnh bằng plastic, nhập từ Thái Lan về Giả giống hơn Thật, Thật giống giả mà. không tin về mà coi rẻ lắm lắm./.%-(
Trả lời
#15
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

Eupatrie, post: 103971 Đã viết:Ở chỗ Miềng nhiều cây hoa cảnh bằng plastic, nhập từ Thái Lan về Giả giống hơn Thật, Thật giống giả mà. không tin về mà coi rẻ lắm lắm./.%-(

trời thì ra là nói cây giả hả ^Smile^ cứ tưỡng nói cây thật k à /Smile
Trả lời
#16
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

Phatyeumai, post: 103972 Đã viết:trời thì ra là nói cây giả hả ^Smile^ cứ tưỡng nói cây thật k à /Smile

Giả giống hơn thiệt thi có gi phải băn khoăn! Bi giờ giả nhiều hơn thiệt. Nhiều người còn nghi ngờ chim có màu lông không thật (nhuộm) nữa là.
Trả lời
#17
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

Eupatrie, post: 103973 Đã viết:Giả giống hơn thiệt thi có gi phải băn khoăn! Bi giờ giả nhiều hơn thiệt. Nhiều người còn nghi ngờ chim có màu lông không thật (nhuộm) nữa là.

thế cây giả lỡ nó gặm, thấy ngọt nước là tiêu luôn Smile). cây giả nghe bộ có lý hơn, thức ăn treo trên cây luôn cho nó thiên nhiên.$-)
mình thì vẫn thích thay vào đó cây ......cần sa , bảo đảm đến đời cháu nó cũng ko dám chuồn Smile)Smile)
Trả lời
#18
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

Kuma, post: 103974 Đã viết:thế cây giả lỡ nó gặm, thấy ngọt nước là tiêu luôn Smile). cây giả nghe bộ có lý hơn, thức ăn treo trên cây luôn cho nó thiên nhiên.$-)
mình thì vẫn thích thay vào đó cây ......cần sa , bảo đảm đến đời cháu nó cũng ko dám chuồn Smile)Smile)

hahaha, mai mốt chim nó chỉ biết nói , thuốc đâu , tới cử Smile)
Trả lời
#19
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

Phatyeumai, post: 103976 Đã viết:hahaha, mai mốt chim nó chỉ biết nói , thuốc đâu , tới cử Smile)

Smile)Smile) thuốc đây, tới thử Smile)Smile) chỉ dám nói với nó thế Smile)
Trả lời
#20
Ðề: Vườn Vẹt nhà mình...

- Bài này mình post hôm qua. và hôm nay có tin buồn. 2 em Vẹt HK của mình bị chuột tấn công và đều hi sinh cả. Mình ko thể tả đc 2 em nó thảm thế nào đâu.
- Khoảng 0h mình nghe nó kêu bèn tức tốc chạy xuống xem thì vẫn còn nguyên, nhưng trông chúng có vẻ sợ. Biết là có chuột và cũng đặt 3 cái bẫy nhưng vẫn không đâu vào đâu. Sáng ra không thấy 2 em đâu chỉ lông bay tơi tả. Lần theo dấu vết thì thấy xác 2 em nó, 1 em không còn nguyên vẹn.
Tại mình không cẩn thận hay là sai lầm ngay từ khi mua về nhỉ... Buồn quá sáng giờ cứ như thằng điên, vừa nãy xém chửi nhau với thằng chủ quán Net... Mấy bữa nữa xuống SG chắc dần dần cũng quên thôi. Buồn thật đấy....Sad
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách