Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào
#1
như tiêu đề, mình thấy cả khướu vào chào mào đều hót bắt côt trói cột nhiều, ko biết nó là giọng chuẩn của loài nào vậy
Trả lời

#2
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

tự up lên cho a e thấy vậy Big Grin
Trả lời

#3
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

hộ bác này. E nghĩ là khướu
Trả lời

#4
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

xuancam, post: 97798 Đã viết:hộ bác này. E nghĩ là khướu

8-} Trong rừng sâu phía Bắc và phía tây Miền Trung Bộ VN có 1 loài chim hót chỉ đúng 1 câu thế này: "Bắt cô trói cột" để gọi nhau, đặc biệt nó hay hót những đêm trăng sáng...Có khi cả đêm chúng kêu gọi nhau rất rõ ràng như vậy, thường đến tảng sáng gặp thì mới thôi, còn khiếu và chào mào chỉ học giọng nó mà thôi nên nghe k to và nét bằng...
Con chim này cũng gắn với 1 câu chuyện khá ly kỳ và rùng rợn của người vùng sơn cước mà CT nghe đc từ hồi bé tí nên chỉ nhớ mang máng là: Có người cô, dì...độc ác giết cháu vì ghen tình giết rồi nấu xào thịt đứa cháu (vừa là con của tình địch) ăn cho hả lòng dạ độc ác, oan hồn của người cháu hóa thành 1 loài chim suốt ngày chỉ hót "BẮT CÔ TRÓI CỘT" để báo oán...
Có hẳn 1 bài thơ vè nhưng lâu rồi nên CT chỉ còn nhớ mấy câu thế này:
"...Xáo xào ăn uống hả lòng cô...
Núi rừng ôm hận tối âm u
Ức oan hồn cháu muốn trả thù
Luân hồi lại hóa loài chim oán
Ngàn năm chỉ hót mỗi "Bắt cô..."...."
Vì chuyện này CT nghe quá lâu rồi mà lại ghê ghê nên hồi nhỏ k dám nhớ kỹ vì đi đâu vào buổi tối hoặc mò lên rừng lấy củi cũng chỉ sợ gặp con chim nâu nâu đen đen mà ngỡ là oan hồn của ng cháu kia thôi...sợ vãi...>Smile
:bz Hẹn khi nào rảnh rỗi sẽ sưu tầm câu chuyện trên giúp bạn.
Trả lời

#5
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

thanks bác cóc tía, câu chuyện của bác hay quá Sad
Trả lời

#6
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

"BẮT CÔ TRÓI CỘT"


Bắt cô trói cột,
Tiếng của mù ahè trời xanh cao vót.
Qua dốc qua đèo
Qua suối cheo leo
Tiếng gõ nhịp giữa rừng xanh cơn sốt.
Bắt cô trói cột!
Tiếng giục giả lúa chiêm nặng hột
Nhịp thời gian trong gió vi vu
Hồn trung kiên, chim của chiến khu!

Không thấy chim đâu,
Chỉ nghe chim hót.
Khắp các nẻo rừng
Chim đặt dày trạm liên lạc giao thông.
Ngựa về chiều thoăn thoắt chân bon,
Đi xuống lũng sâu heo hút,
Đã lại bắt cô trói cột.
Cái ba lô một nửa mồ hôi
Trưa tháng năm phượng đỏ bồi hồi
Dưới suối sỏi lăn trắng muốt
Chim lại bắt cô trói cột.

Đường xanh um khi rảo bước ra đi,
Nắng xế đổ hồi mệt mề khi đến,
Ngã ba ngã tư cho đến ngã nghìn
Ở giữa rốn rừng giang nửa liên miên
Chim là bạn rừng kháng chiến.

Bắt cô trói cột
Nghe mà nóng ruột.
Bắt cô trói cột!
Nghe mà yên tâm.


Việt Bắc, 5 - 1949
sưu tầm
Trả lời

#7
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

neverstop123, post: 97797 Đã viết:tự up lên cho a e thấy vậy Big Grin

khướu.chào mào chỉ "kích kỉ líu" thôi
Trả lời

#8
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

hahoctk, post: 97802 Đã viết:khướu.chào mào chỉ "kích kỉ líu" thôi

nghĩa là sao hả bác
Trả lời

#9
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

neverstop123, post: 97803 Đã viết:nghĩa là sao hả bác

nghĩa là chỉ có khướu mới "bắt cô trói cột" thôi chào mào chỉ hót "kích kí líu"thôi
Trả lời

#10
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

hahoctk, post: 97804 Đã viết:nghĩa là chỉ có khướu mới "bắt cô trói cột" thôi chào mào chỉ hót "kích kí líu"thôi
có con chào mào cũng hót bắt cô trói cột rõ lắm bác ạ
Trả lời

#11
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

con đấy là con nuôi non lên,cho ở gần khướu quá nên nó bắt chước giọng của khướu"bắt cô trói cột".
chứ chào mào già rừng mà bắt về thì đố tìm ra con nào "bắt cô" đấy.hỏi mấy bác chuyên chào mào thì biết!
bọn chào mào bánh tẻ nhiều con nó bắt chước được cả tiếng người như sáo cơ,tuy không rõ như sáo nhưng mà cũng na ná được 1 chút không để ý tưởng ai gọi đấy!
Trả lời

#12
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

hahoctk, post: 97806 Đã viết:chứ chào mào già rừng mà bắt về thì đố tìm ra con nào "bắt cô" đấy.hỏi mấy bác chuyên chào mào thì biết!

thế thì ko đúng rùi bác, vì ngoài vườn nhà e có con hót bắt cô trói cột mà, chim trời hẳn hoi
Trả lời

#13
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

neverstop123, post: 97807 Đã viết:thế thì ko đúng rùi bác, vì ngoài vườn nhà e có con hót bắt cô trói cột mà, chim trời hẳn hoi

ặc thế con này mà bẫy về mang ra bán được ối tiền đấy,chào mào trời "bắt cô"lần đầu thấy
bắt về cho cả rum sáng mắt đi
Trả lời

#14
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

hahoctk, post: 97806 Đã viết:con đấy là con nuôi non lên,cho ở gần khướu quá nên nó bắt chước giọng của khướu"bắt cô trói cột".
chứ chào mào già rừng mà bắt về thì đố tìm ra con nào "bắt cô" đấy.hỏi mấy bác chuyên chào mào thì biết!
bọn chào mào bánh tẻ nhiều con nó bắt chước được cả tiếng người như sáo cơ,tuy không rõ như sáo nhưng mà cũng na ná được 1 chút không để ý tưởng ai gọi đấy!

neverstop123, post: 97807 Đã viết:thế thì ko đúng rùi bác, vì ngoài vườn nhà e có con hót bắt cô trói cột mà, chim trời hẳn hoi

hahoctk, post: 97808 Đã viết:ặc thế con này mà bẫy về mang ra bán được ối tiền đấy,chào mào trời "bắt cô"lần đầu thấy
bắt về cho cả rum sáng mắt đi

@-):-$@-)
Có thể bác hahoctk chưa đc gặp thôi chứ trong tự nhiên nhiều con chào mào già rừng hót "bắt cô chói cột" đấy, vì lúc nhỏ tổ của nó có thể gần con "Bắt Cô Chói Cột" kia hoặc gần chỗ khiếu đực hay đậu hót mà đặc tính của chim non là đều có thể bắt chước những con chim hay hót gần tổ của nó, thế nên k hẳn chào mào non nuôi gần khiếu hót giọng bắt cô...mà ở rừng chào mào cũng trải qua giai đoạn chim non học giọng hót và đó cũng k phải là lạ nếu nó hót vậy, nhiều con có tố chất thanh quản tốt nó còn hót đc cả tiếng mj tiếng gà cục tác ấy chớ.
Trước đây phong chào chơi chào mào chưa lan rộng, CT gặp đầy con chào mào đực hót giọng bắt cô chói cột đấy tiếc là chưa gặp đc con nào hót đc "bắt đc cô chói chặt vào cột" mà thôi...hì
Trả lời

#15
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

Coc Tia, post: 97799 Đã viết:8-} Trong rừng sâu phía Bắc và phía tây Miền Trung Bộ VN có 1 loài chim hót chỉ đúng 1 câu thế này: "Bắt cô trói cột" để gọi nhau, đặc biệt nó hay hót những đêm trăng sáng...Có khi cả đêm chúng kêu gọi nhau rất rõ ràng như vậy, thường đến tảng sáng gặp thì mới thôi, còn khiếu và chào mào chỉ học giọng nó mà thôi nên nghe k to và nét bằng...
Con chim này cũng gắn với 1 câu chuyện khá ly kỳ và rùng rợn của người vùng sơn cước mà CT nghe đc từ hồi bé tí nên chỉ nhớ mang máng là: Có người cô, dì...độc ác giết cháu vì ghen tình giết rồi nấu xào thịt đứa cháu (vừa là con của tình địch) ăn cho hả lòng dạ độc ác, oan hồn của người cháu hóa thành 1 loài chim suốt ngày chỉ hót "BẮT CÔ TRÓI CỘT" để báo oán...
Có hẳn 1 bài thơ vè nhưng lâu rồi nên CT chỉ còn nhớ mấy câu thế này:
"...Xáo xào ăn uống hả lòng cô...
Núi rừng ôm hận tối âm u
Ức oan hồn cháu muốn trả thù
Luân hồi lại hóa loài chim oán
Ngàn năm chỉ hót mỗi "Bắt cô..."...."
Vì chuyện này CT nghe quá lâu rồi mà lại ghê ghê nên hồi nhỏ k dám nhớ kỹ vì đi đâu vào buổi tối hoặc mò lên rừng lấy củi cũng chỉ sợ gặp con chim nâu nâu đen đen mà ngỡ là oan hồn của ng cháu kia thôi...sợ vãi...>Smile
:bz Hẹn khi nào rảnh rỗi sẽ sưu tầm câu chuyện trên giúp bạn.
nghe truyện của bác hay thật. cảm ơn bác em đã có thêm 1 hiểu biết mới nữa.
Trả lời

#16
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

hahoctk, post: 97808 Đã viết:ặc thế con này mà bẫy về mang ra bán được ối tiền đấy,chào mào trời "bắt cô"lần đầu thấy
bắt về cho cả rum sáng mắt đi

gửi e học,so 0904688828,e đt ,anh tên là khánh , nhà định công, vào mà nghe ,chào mào hót ,bắt cô trói cột, ông ở rừng mà chưa nghe thấy bao giờ à.thì nghe ở ha nôi nhé, chào mao nghệ an, anh là anh tiến mi đây, thấy mày k biết ,hay cãi , anh cho mày đ/c đấy ,xuống mà nghe,
Trả lời

#17
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

tientapte, post: 97811 Đã viết:gửi e học,so 0904688828,e đt ,anh tên là khánh , nhà định công, vào mà nghe ,chào mào hót ,bắt cô trói cột, ông ở rừng mà chưa nghe thấy bao giờ à.thì nghe ở ha nôi nhé, chào mao nghệ an, anh là anh tiến mi đây, thấy mày k biết ,hay cãi , anh cho mày đ/c đấy ,xuống mà nghe,

hì hì anh là anh cua anh tiến ah.không phải hay cãi đâu ah,trên em toàn chào mào đi hàng đàn thì kiếm đâu ra con nào mà "bắt cô"rừng thì toàn nghe hót tự nhiên nhiều thôi.
mà cũng "rừng"thật thì em chưa thấy chào mào hót thế bao giờ mà,các anh đã nói vậy thì sao phải cố gắng để xem làm gì anh đã nói vậy thì thôi.
em hỏi thêm 1 chút nhé?chim anh là chim già rừng ạ?chào mào mà hót bắt cô trói cột là do đâu?do gần chim khướu nhiều hay gần chim nào nhiều mà hót vậy?
Trả lời

#18
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

chuẩm không cần chỉnh
Trả lời

#19
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

nói thêm với anh là chủ thớt hỏi bắt cô trói cột là giọng chuẩn của chim nào.mà em lại chưa bao giờ thấy chào mào hót bắt cô trói cột hì hì nên mới tranh cãi đôi chút thôi
em cũng không khẳng định là chào mào không hót bắt cô trói cột mà anh đọc lại từ đầu đi
thank
Trả lời

#20
Ðề: bắt cô trói cột là giọng khướu hay chào mào

hahoctk, post: 97814 Đã viết:nói thêm với anh là chủ thớt hỏi bắt cô trói cột là giọng chuẩn của chim nào.mà em lại chưa bao giờ thấy chào mào hót bắt cô trói cột hì hì nên mới tranh cãi đôi chút thôi
em cũng không khẳng định là chào mào không hót bắt cô trói cột mà anh đọc lại từ đầu đi
thank

ko hiểu chào mào vùng bác thế nào chứ chào mào quê e hót bắt cô trói cột nhiều lắm, thỉnh thoảng lại thấy chú bắt cô trói cột, nhiều con hót đấu với nhau đang wit wiu, wit wu wit wiu , wit wu wit wu wit wiu tự dưng lại thấy 1 chú bắt cô trói cột nghe hay hay
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.