Bài viết: 61
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Các anh em ơi, sao con sáo nâu của mình sợ mình ghê lắm, vần còn đút ăn nhưng kêu ko bao giờ ngó mình, khoãng 3-4t tuổi oy, nhưng sợ nước lắm ko chịu tắm.. khi bỏ chén nuớc vào cứ nhãy bay liên tục bám vào thành lòng nữa...huhuhu các pro giúp mình với:-??
Bài viết: 243
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
sao nuôi bẩn lắm...mà làm gì có sao sợ nước nhỉ
Bài viết: 61
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
sao nuôi bẩn lắm...mà làm gì có sao sợ nước nhỉ
Mình cũng ko bik nữa ai có cách giúp ko???
Bài viết: 23
Chủ đề: 3
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
để cho nó đói chút rồi bạn gọi ra cho ăn xem có chạy như điên không .
còn tắm bạn cứ lấy bình tưới cây ,hay bình nước rửa kiếng cho nước vào xít tắm cho nó một thơi gian là quen thôi .nhớ tắm lúc trời còn nắng ấm nhé .
Bài viết: 61
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
--------------------------------------------------------------------------------
để cho nó đói chút rồi bạn gọi ra cho ăn xem có chạy như điên không .
còn tắm bạn cứ lấy bình tưới cây ,hay bình nước rửa kiếng cho nước vào xít tắm cho nó một thơi gian là quen thôi .nhớ tắm lúc trời còn nắng ấm nhé .
Tắm xong mình có cần phơi nắng cho nó ko?? khổ nỗi nhà mình ko có chỗ nào nắng mới chết chứ, sáng chiều j cũng mát hết ko có nắng hic . zi cho mình hỏi khi tắm xong mình phơi nó trong mát đc ko????
Bài viết: 61
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
Thank all
Bài viết: 725
Chủ đề: 21
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
muốn thuần thì cứ bỏ đói nó đi bạn, nước cứ đổ đầy là ko chết đc đâu, cứ khoảng 1,2 h thì ra đút cho nó miếng, còn tắm thì cứ để trưa nắng bạn đem nó ra sân phơi rồi để cốc nước vào xem nó có tắm ko
Bài viết: 35
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
Mình cũng mới nuôi sáo đc gần 1 tháng. Ăn thì đi theo nhưng mà tắm thì chưa chịu tự tắm. Hjx!
Bài viết: 40
Chủ đề: 1
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
mấy bác cho e hỏi là lồng sáo của e bị rơi chắc từ tối mà e ko bít sáng ra thấy dưới đất rồi.cũng may là có áo lồng ko thì die với mấy con mèo rồi.hix.bay h nó bị đau chân bên trái và cánh bên trái xệ xuống luôn.ko bít có cách nào chữa ko,hay là nó tự lành vậy:|
Bài viết: 59
Chủ đề: 4
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
3-4 tháng tuổi còn đâm đầu vào lồng...hic hic hic
Lời khuyên cuối: Thịt
Bài viết: 116
Chủ đề: 11
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
giúp mình với, con sáo nâu nhà mình nó nhẩy loạn cả lên, chỉ khi đói nó mơí đứng yên để mình đút, làm sao bây giờ?
Bài viết: 3
Chủ đề: 0
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
ái chà, con này bổi còn hơn chữ bổi....theo mình, bạn nên thả nó ra, để trong phòng, chịu khó ngồi lãi nhãi với nó lâu lâu, dần dần chim sẽ quen hơi người...hy vọng nó sẽ ít bị hoảng khi gặp người
mà quên, bạn có bỏ cái gì lạ lạ với nó vào lồng không? cvhẳng hạn thêm cành đậu, thêm lon uống nước..... chim rất nhạy cảm với hàng lạ đó
Bài viết: 836
Chủ đề: 14
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
sáo non mình nuôi còn chưa tự mổ đc thế mà nó còn tắm ùm ùm :|