Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
help me cock tự mở lồng ra ngoài
#1
con cock của em vừa tự mở cửa lồng chạy ra ngoài ,cứ tưởng thằng nào vào trộm mất ,lúc phát hiện em nó ko còn trong lồng em đã đi ra kiểm tra xung quanh ko thấy em nó đâu ,quay vào nhà ngồi đang bực tức thì nghe tiếng em nó huýt sáo ,chạy ra thì thấy nó đang đậu ở trên hàng rào cạnh mấy chậu cây cảnh ,bây h em ko dám bắt vì chỉ cần giơ tay lại gần là nó sẽ bay mất Sad( bây h phải làm sao đây Sad( em đã bỏ thêm thức ăn vào lồng và hi vọng nó đói sẽ tự mò về nhưng ko biết đến bao h ,vì bây h đang là giữa trưa nó ko đói ,phải làm sao bây h Sad( hiện tại nó vẫn đứng ở đó và đang lim dim ngủ ,em đến gần thì mào nó dựng ngược lên mắt đưa đi đưa lại nhìn em :| mà biểu hiện của bọn cock này là khi mào dựng ngược lên là nó đang sợ hãi Sad cách đây gần 1 tháng em đã cắt cánh nó rồi nhưng bây h thấy mọc lại gần như cũ ko biết nó có bay đc ko nữa Sad(
Trả lời
#2
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

tablo, post: 92527 Đã viết:con cock của em vừa tự mở cửa lồng chạy ra ngoài ,cứ tưởng thằng nào vào trộm mất ,lúc phát hiện em nó ko còn trong lồng em đã đi ra kiểm tra xung quanh ko thấy em nó đâu ,quay vào nhà ngồi đang bực tức thì nghe tiếng em nó huýt sáo ,chạy ra thì thấy nó đang đậu ở trên hàng rào cạnh mấy chậu cây cảnh ,bây h em ko dám bắt vì chỉ cần giơ tay lại gần là nó sẽ bay mất Sad( bây h phải làm sao đây Sad( em đã bỏ thêm thức ăn vào lồng và hi vọng nó đói sẽ tự mò về nhưng ko biết đến bao h ,vì bây h đang là giữa trưa nó ko đói ,phải làm sao bây h Sad( hiện tại nó vẫn đứng ở đó và đang lim dim ngủ ,em đến gần thì mào nó dựng ngược lên mắt đưa đi đưa lại nhìn em :| mà biểu hiện của bọn cock này là khi mào dựng ngược lên là nó đang sợ hãi Sad cách đây gần 1 tháng em đã cắt cánh nó rồi nhưng bây h thấy mọc lại gần như cũ ko biết nó có bay đc ko nữa Sad(

may quá tìm ra rồi hả anh? em vừa mới "chia buồn" với a ở topic kia. em đoán đúng rồi nhé, cock tự mở lồng ^^.
chắc nó sợ "độ cao" thui , anh túm lại chăm sóc cẩn thận tí nữa là đc mà. phù, cắt cánh đi anh, nó mà bay đi thì mệt lắm đấy!!
Trả lời
#3
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

Kuma, post: 92528 Đã viết:may quá tìm ra rồi hả anh? em vừa mới "chia buồn" với a ở topic kia. em đoán đúng rồi nhé, cock tự mở lồng ^^.
chắc nó sợ "độ cao" thui , anh túm lại chăm sóc cẩn thận tí nữa là đc mà. phù, cắt cánh đi anh, nó mà bay đi thì mệt lắm đấy!!

nhưng hiện tại 1 bên là nhà 1 bên là trời ,nó lại chưa phải vẹt thuần ,bình thường ở trong lồng chỉ cần chỉ ngón tay gần nó là nó chạy ra chỗ khác ,bây h làm sao dám chộp nó lại chứ :| nó vẫn đứng im 1 chỗ mình đứng gần nhìn nó vẫn được nhưng đang lo chỉ cần động mạnh hay giơ tay 1 đến gần là nó vù ngay Sad đang mong rằng đến chiều muộn nó đói nó tự mò về lồng Sad
Trả lời
#4
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

tablo, post: 92529 Đã viết:nhưng hiện tại 1 bên là nhà 1 bên là trời ,nó lại chưa phải vẹt thuần ,bình thường ở trong lồng chỉ cần chỉ ngón tay gần nó là nó chạy ra chỗ khác ,bây h làm sao dám chộp nó lại chứ :| nó vẫn đứng im 1 chỗ mình đứng gần nhìn nó vẫn được nhưng đang lo chỉ cần động mạnh hay giơ tay 1 đến gần là nó vù ngay Sad đang mong rằng đến chiều muộn nó đói nó tự mò về lồng Sad

chắc cũng chỉ còn cách đó. chứ giờ nôn nóng nó dễ vù lắm, anh cẩn thận nhé !!
hay anh thử với 1 cái cây góc cạnh cho nó đứng đc vững , cột vào 1 trái chuối hay cái gì đó ngon ngon thử xem, hi vọng nó cắn và đi lên cái cây đó, từ từ đưa nhẹ vào lại nhà.
Trả lời
#5
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

yên tâm đi bạn, đừng manh động, treo lồng+ đồ ăn gần đó nó đói sẽ tự chui vào thôi, hồi hộp chờ tin bạn
Trả lời
#6
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

bạn cố dụ nó cho nó đến tối rùi bắt là ok thui mà..Big Grin bì sổng ra cũng khổ thiệt..chúc bạn bắt lại đựoc em nó.cũng hồi hợp xem tình hình em nó thế nào Smile)
Trả lời
#7
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

làm ngay 1 chỗ để nó đậu được rồi tìm cách chuyền sang đưa gần vào trong nhà mình trước đã đừng bắt bằng tay. em nghĩ đói nó sẽ tự mò vào lồng tìm thức ăn thôi. con lovebirds nhà em cũng tự biết mở cửa lồng. nhưng nó chỉ mở được ở nấc mình cho phép còn nấc chắc chán thi không mở được. ngóng tin bác
Trả lời
#8
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

nhìn hình nguy hiểm thật rơi xuống khả năng chết lên đến 99%
Trả lời
#9
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

tình hình thế nào rồi tablo ? a e đang hồi hộp ngóng tin bác đây, trước e vẹt xanh của e cũng y như thế đấy, tiếc là e nôn nóng quá nên em nó bay mất Sad
Trả lời
#10
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

cuối cùng thì nó cũng đã tự mò vào rồi Smile) mừng quá đi mất , ko hiểu lý do vì sao nó sợ độ cao mà nó lại trèo đc ra cái chỗ đấy để đứng (trong hình) thấy nó đứng rất lâu ko động đậy ,chờ lâu quá mình đành phải động thủ 1 chút ,nhẹ nhàng bỏ mấy cái khăn đang treo ở gần đấy ,rồi đổ thêm thức ăn vào ,di chuyển cái lồng sát vào phía sau lưng nó ,vừa xong nó quay đầu lại tìm cách bám vào lồng nhưng khoảng cách có vẻ hơi xa nhưng nó vẫn vươn cổ kéo cái lồng vào gần rồi bám vào , khi nó leo lên lồng rồi mình mừng quá nhưng vẫn ko dám làm gì đứng quan sát thì thấy nó trèo 2-3 vòng liền tìm cách đứng lên cầu nhưng vì cái cầu để ngang với cửa nên nó ko biết đường vào mà cứ đứng gặm cái đầu cầu ,khoảng 10' ko đc nó lại trèo lại chỗ cũ đứng ,lúc đấy lo quá cứ nghĩ nó ko muốn vào nữa ,nhưng vẫn phải cố nên đã nhấc cái lồng xuống chỉnh cái cái cầu quay lại đằng trước cửa rồi treo lên ,cuối cùng nó thấy cái đầu cầu ngay trước mặt nó thế là nó lại leo lên cuối cùng cũng chui vào lồng ,xong nó nhảy luôn xuống sàn lồng nhặt lạc ăn Smile) nhẹ nhàng tiến lại đóng cửa lồng rồi chỉnh mọi thứ về như cũ Smile) mừng quá các bác ơi Smile) chờ đợi từ lúc 3h (lúc biết nó đào tẩu ) đến 6h cuối cùng cũng thành công
Trả lời
#11
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

bạn lấy màn ỏ tấm lưới giăng phía ngoài trời chụp vào
Trả lời
#12
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

hì chúc mừng bác! thót tim quá Smile từ sau khóa cửa lồng cẩn thận bác nhé !
Trả lời
#13
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

phungtuan_87, post: 92538 Đã viết:hì chúc mừng bác! thót tim quá Smile từ sau khóa cửa lồng cẩn thận bác nhé !

tại vì em chủ quan quá cứ tưởng nó hiền lành ai ngờ cũng lưu manh thế ,hồi mới mua về em cũng đã dùng cái cặp quần áo cặp cái cửa vào rồi ,nhưng từ khi chuyển từ cái lồng hình ngôi nhà sang lồng tròn này thì em lại lười nên ko cặp nữa ,cứ nghĩ nó ko biết mở ,mà ở cái lồng cũ nó ko bao h gặm lồng ,nhưng cái lồng này nó gặm bong gần hết lớp sơn phủ ngoài ,trơ hết cả sắt ra :| lúc trưa nay thấy cửa lồng mở em cứ nghĩ là ai đấy bắt trộm cơ tại vì cửa lồng mở cao hết cỡ ,mà lại có mấy sợi lông với ít lạc vãi ra đất ,em nghĩ có thằng nào vào tóm nó nên mới thế . Lúc đấy nhìn quanh quẩn ko thấy nó đâu nên mới nghĩ là bị trộm ,nhưng 1 lúc sau ngồi trong nhà tự dưng thấy tiếng huýt sáo ,nhận ra ngay em yêu Smile) chạy ra nhìn quanh ko thấy lại nghe tiếng nó khọt khẹt đằng sau cái khăn tắm đang phơi :| ngồi trong nhà chờ đợi cứ nghĩ quả này xong thật rồi ,vì bình thường nó rất nhát ,thậm chí cầm thức ăn dí vào nó còn chả dám lại gần nên nghĩ chả thể nào dụ nó ăn để tóm nó vào ,mà như mấy bác khác nuôi vẹt nó còn ăn thức ăn trên bàn tay vậy mà lúc xổng nó còn vù luôn ko thèm về ,nên hi vọng của em lại càng mờ mịt
Trả lời
#14
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

Chúc mưng bạn đã kịp đưa nó vao lông./.
Trả lời
#15
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

tablo, post: 92539 Đã viết:tại vì em chủ quan quá cứ tưởng nó hiền lành ai ngờ cũng lưu manh thế ,hồi mới mua về em cũng đã dùng cái cặp quần áo cặp cái cửa vào rồi ,nhưng từ khi chuyển từ cái lồng hình ngôi nhà sang lồng tròn này thì em lại lười nên ko cặp nữa ,cứ nghĩ nó ko biết mở ,mà ở cái lồng cũ nó ko bao h gặm lồng ,nhưng cái lồng này nó gặm bong gần hết lớp sơn phủ ngoài ,trơ hết cả sắt ra :| lúc trưa nay thấy cửa lồng mở em cứ nghĩ là ai đấy bắt trộm cơ tại vì cửa lồng mở cao hết cỡ ,mà lại có mấy sợi lông với ít lạc vãi ra đất ,em nghĩ có thằng nào vào tóm nó nên mới thế . Lúc đấy nhìn quanh quẩn ko thấy nó đâu nên mới nghĩ là bị trộm ,nhưng 1 lúc sau ngồi trong nhà tự dưng thấy tiếng huýt sáo ,nhận ra ngay em yêu Smile) chạy ra nhìn quanh ko thấy lại nghe tiếng nó khọt khẹt đằng sau cái khăn tắm đang phơi :| ngồi trong nhà chờ đợi cứ nghĩ quả này xong thật rồi ,vì bình thường nó rất nhát ,thậm chí cầm thức ăn dí vào nó còn chả dám lại gần nên nghĩ chả thể nào dụ nó ăn để tóm nó vào ,mà như mấy bác khác nuôi vẹt nó còn ăn thức ăn trên bàn tay vậy mà lúc xổng nó còn vù luôn ko thèm về ,nên hi vọng của em lại càng mờ mịt


hihi, bác ơi mấy con vẹt thông minh lắm, nó nhìn cách mình mở lồng ra vô là nó tự động bắt chước mở lồng theo, mấy con yến phụng nhà mình cũng thế, mở lồng ra vô như chỗ không người ^^. Lần sau bác cẩn thận nhé, à mà mình đã bảo rồi thay lồng to hơn cho em nó, cái lồng nhỏ quá chắc e nó không hài lòng nên cứ cắn miết, dù sao cũng chúc mừng bác đã "lụm" lại được em ấy Smile
Trả lời
#16
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

haha!! chúc mừng bác nhé và thêm 1 bài học "xương máu" Wink)
Trả lời
#17
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

chuc mừng chủ thớt nhé!thế là may mắn rùi.đấy là em vẹt nhé. loại khác có khi vút mất rùi Big Grin
Trả lời
#18
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

Mừng cho chủ thớt nhé.Chim nhà mình chỉ cần bay tầm 10 mét là có ít phải 10 người lao vô bắt ý chứ Smile
Trả lời
#19
Ðề: help me cock tự mở lồng ra ngoài

rasx2610, post: 92541 Đã viết:hihi, bác ơi mấy con vẹt thông minh lắm, nó nhìn cách mình mở lồng ra vô là nó tự động bắt chước mở lồng theo, mấy con yến phụng nhà mình cũng thế, mở lồng ra vô như chỗ không người ^^. Lần sau bác cẩn thận nhé, à mà mình đã bảo rồi thay lồng to hơn cho em nó, cái lồng nhỏ quá chắc e nó không hài lòng nên cứ cắn miết, dù sao cũng chúc mừng bác đã "lụm" lại được em ấy Smile

Vẹt Cock. rất thông minh. Nếu nuôi lông nên mở lô ng ra chơi với ngưới cho nó dạn dĩ, không bay mất đâu. Trứ pphi chưa cắt lông cánh. Nên cắt lông cánh năm đấu. Khi nó đa uen chủ thí lông cánh đã mọc trở lại bính thướng rối.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách