Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
cock của e đã bị xích :D
#1
Sau một thời gian ấp ủ ý định cho em bim nhà e lên đứng cầu cho dễ thân thiện tối qua hai anh em đã vật nó ra để đeo xích chân. hix nó cắn đau thật các bác ạ, mặc dù đã làm theo cách một số bạn đã hướng dẫn là quấn khăn vào người nó để cho đỡ cắn mà nó vẫn làm em được hai nhát đau điếng Sad . Lúc bóp cái vòng chân vào luống cuống run lắm, chỉ sợ sơ sẩy trượt kìm phát là em ý đi toi cái chân , may mà cuối cùng rồi cũng thành công.
Sau khi đeo xích e ý tỏ ra hoàng loạn, chỉ trực để cắn gỡ cái vòng xích ra khỏi chân, nhưng bây giờ cũng đỡ rồi thỉnh thoảng mới cúi xuống cắn chân thôi. Nhưng e ý cũng tỏ ra nhút nhát hơn, thò tay lại gần là bay nhẩy loạn cả lên ( hôm qua vừa cho nó ăn được trên tay Sad ). chắc phải làm quen lại từ đầu, dần dần từ từ Smile. có vài pic cho các bác nghía Big Grin

gỡ xích :
[Hình ảnh: 040.jpg]

bắt đầu quen dần rồi
[Hình ảnh: 047.jpg]

[Hình ảnh: 060.jpg]

cho em nó đứng tạm cái cầu này
[Hình ảnh: 061.jpg]

hề khuyễn mãi một vài hình các bạn của bim Big Grin
[Hình ảnh: 054.jpg]
[Hình ảnh: 055.jpg]
[Hình ảnh: 056.jpg]
[Hình ảnh: 057.jpg]
[Hình ảnh: 058.jpg]
Trả lời
#2
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

1 đàn chim non Smile) cái con đứng cạnh con chào mào là khướu hay cưỡng thế Smile hôm qua vừa chết mất em sáo non Sad( chỉ tại mình muốn nó tự mổ cám mà ko cho em nó ăn sáng Sad( đến 12h trưa đi làm về đã thấy em nó nằm hấp hối rồi Sad( lúc đấy cuống cuồng nhấc em nó ra ngoài ,pha cám với nước thật loãng rồi cho em nó ăn nhưng tất cả đã muộn ,em nó chỉ nuốt đc 2 thìa cám thì đã ra đi Sad( mắt vẫn còn mở nhìn mình Sad( chứng kiến sự ra đi của em nó mà mình thấy tội lỗi quá Sad
Trả lời
#3
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

Cock. rất hiền. Nuôi lồng thì thích hơn.Khi nào đi vắng thì nhốt lồng. Khi nào có nhà thì thả ra. Chỉ có điều thả ra phải canh chừng, hay cắt cánh đi để khỏi bay.
Nhưng dù sao bạn đã xích rồi. Nên cũng đành chúc mừng bạn không kẹp kìm vào chân nó./.
Trả lời
#4
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

con bách thanh đứng kế con chào mào đúng không bạn , bạn ở Hồ chí minh Hay Hà nội vậy , khoái em nó mà ở Hồ chí mình không có ,,
Trả lời
#5
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

trời xích chỉ nên dùng với những loài vẹt có kích thước trung bình trở lên như vẹt ngực đỏ, vẹt má vàng để khỏi bị gãy chân chim hoặc dị tật ở chân, cock chẳng ai nuôi xích đâu bạn ơi, nuôi lồng vẫn rất đẹp mà
Trả lời
#6
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

Đã nhốt trong lồng rồi mà con xích nữa! Thật là tội nghiệp !!!!! Đừng xích nữa, đem xích qua cho mình đi!!!
Trả lời
#7
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

mấy em non kia chắc nuôi từ mới nở hay sao mà để vậy nó ko vù đi nhỉ Big Grin
Trả lời
#8
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

@tablo: ba em non một em bách thanh, một em chào mào và một em sáo cùng nuôi từ lúc còn đút, giờ em sáo đã mổ được còn hai em kia vẫn phải đút. chúng nó quấn người lắm, chỉ có em sáo hay nghịch ngợm nên thỉnh thoảng e mở lồng nhốt trong phòng, hai em kia thì thoải mái Smile
@hany1450 e nhốt hôm qua cho nó quen với xích thôi, hôm nay cho em nó đứng cầu rồi bác ợ Smile
@jay : tại em thấy đặt em nó trong lồng vẫn có khoảng cách, e xích thế này đùa nghịch với nó thích hơn Smile
@ cường sói : đúng là bách thanh đấy bác ạ, e ở HN hôm chợ phiên thấy hay hay nên bắt về nuôi. Trông dữ tướng thế thôi nhưng ở cùng em chào mào đấy, hai đứa toàn rúc đầu vào nhau ngủ. chỉ có điều em nó mà kêu thì hơi kinh khủng Sad e định sau này nó lớn sẽ đem gửi về quê treo trên cây để nó học tiếng bọn khác Big Grin
Trả lời
#9
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

Không nên xích bác ạ. Đi vắng thì nhốt lồng, còn về nhà thì thả cho nó đi chơi. Dù gì e cũng trải qua rồi mà. Giờ buồn quá Sad
Trả lời
#10
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

Hơ bác gen4 trải qua thế nào kể cho a e nghe đi để rút kinh nghiệm Sad
Trả lời
#11
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

chim bách thanh cũng là chim biết nói hả bác Big Grin bác mua bao nhiêu em đấy ,ở đâu thế ,mới chết em sáo đang muốn mua lại 1 em về nuôi Sad cái lồng để không nhìn chán quá
Trả lời
#12
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

Bách thanh nó gần giống chim săn mồi bác ạ, chuyên bắt chim nhỏ và các động vật nhỏ như ếch nhái ... Em này mấy bác chơi khuyên căm thù lắm Smile nó không nói dc nhưng có thể bắt chước được tiếng rất nhiều loại chim khác nhau nên người ta gọi là bách thanh, ít người nuôi thành công bọn này lắm, e cũng đang mò mẫm nuôi. Mùa này vẫn còn sáo non bác bắt một e sáo đen khác về mà nuôi.
Trả lời
#13
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

hehehe , tiếc nhở , ở HCm k thấy loại này , trước coi trên discovery người ta lấy nó làm mồi để dụ chim ưng cắt đây 1, thấy buột 1 chân để lên mấy cành cầy , nhìn lạ mà củng hay hay SmileSmileSmile
Trả lời
#14
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

em vẹt đó mua ở đau thế bạn , hic hay phết nhở
Trả lời
#15
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

vẫn cố gắng khuyên anh phungtuan_87 ko nên xích em cock, hic hic, nếu có xích thì lựa sợi nào siêu nhỏ siêu mỏng thôi nha anh
Trả lời
#16
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

@jay : thanks chú, a thử để một vài hôm xem thế nào nếu không ổn thì cắt xích, nhưng mà cái vòng chân chắc không tháo đc , nó cứng lắm bóp vào rồi là khỏi tháo ra Sad còn dùng xích nhỏ nữa thì e nó cắn đứt ngay
@ cường : thế bác định mua bách thanh về bẫy ưng với cắt à Big Grin
@dackien88 : mình mua ở trên hoàng hoa thám bạn ạ !
Trả lời
#17
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

Cố gắng làm quen nó, đặc biệt phải liều thả ra ngoài mấy lần, nhân lúc nó đang làm gì đó thì vuốt ve,...etc. Dần dần nó quen ngay thôi...Try to up!
Trả lời
#18
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

cho em hỏi nếu nuôi em này từ nhỏ thì để trên cầu không xích nó có đi không, và giá cả 1 em nhỏ ở TP Hcm là bao nhiêu
Trả lời
#19
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

@-)wa.. con đứng gần chào mào là bách thanh hả bác.. con này ở chỗ em nhiều lắm, có lần bắt 1 tổ 4 con nuôi lớn dc 2 năm rồi chán thả ra.. ở đây gọi là con chàng làng...ai ở thanh hóa vào tĩnh gia em dẫn đi tìm tổ con này? nuôi con này về sau có hay ko các bác
Trả lời
#20
Ðề: cock của e đã bị xích Big Grin

chẳng biết sau nó thế nào chứ hiện tại e nuôi thấy nó đòi ăn suốt ngày, mà nó kêu kinh lắm, nghe sợ luôn, mọc gần đủ lông rồi mà chưa thấy mổ.
Vẹt nhà e hai hôm nay cho đeo xích chạy lăng xăng trong nhà với trên sân thượng, trông nó nghịch cũng hay hay, gặp cái gì cũng cắn, mỗi tội nhát, từ hôm e xích chắc nó ghét e rồi cứ cho tay đến gần là nó phì phì rôi chạy , kéo theo cái xích Smile)
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: