Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buồn quá các bác ạ
#1
Mê chòe than hót mà quả thực là k có duyên một chút nào... mua dc con than ưng ý thì nó bay mất... mua trước đó đc con cũng tạm ưng cái bụng vì dạo này nó hót hay quá mỗi tật lười ăn thôi... ra ngắm vào vuốt bao ngày rồi ... hôm nay vội đi làm quên k cất đến tối về nhà nhìn cái lồng tan nát không thấy chim đâu... lòng buồn dười dượi... híc còn con mộc giở không lẽ e phóng sinh nốt... hức... nghĩ mà nản quá.... không biết là sao nữa...
Trả lời
#2
Phải kiên trì bác ơi. Mà đi làm bác để lồng kiểu gì mà lại vậy ?
Trả lời
#3
Chia buồn với cụ.em thì trong 1tháng chết 3con trong đó có 1con mơ vảy cá bắt của cụ thành
Trả lời
#4
minhkhoi2004, post: 1098087, member: 28554 Đã viết:Phải kiên trì bác ơi. Mà đi làm bác để lồng kiểu gì mà lại vậy ?
E treo nó ra phơi nắng. Khi đi vội quá quên cất. Híc. Bao nhiêu ngày tháng chả sao... đen thế k biết...
Trả lời
#5
micui, post: 1098088, member: 118123 Đã viết:Chia buồn với cụ.em thì trong 1tháng chết 3con trong đó có 1con mơ vảy cá bắt của cụ thành
Thế thì chắc e k ăn nổi cơm mất. Con chim của e chỉ tàm tạm thui mà e đã tiếc ngơ tiếc ngẩn rùi.
Trả lời
#6
bangkok, post: 1098090, member: 123536 Đã viết:E treo nó ra phơi nắng. Khi đi vội quá quên cất. Híc. Bao nhiêu ngày tháng chả sao... đen thế k biết...
Chia buồn. Lần sau nhớ phải cẩn thận, tốt nhất đi làm thì không treo chim ở ngoài
Trả lời
#7
bangkok, post: 1098091, member: 123536 Đã viết:Thế thì chắc e k ăn nổi cơm mất. Con chim của e chỉ tàm tạm thui mà e đã tiếc ngơ tiếc ngẩn rùi.
Chia buồn cụ.... Chòe buồn...
Trả lời
#8
bangkok, post: 1098091, member: 123536 Đã viết:Thế thì chắc e k ăn nổi cơm mất. Con chim của e chỉ tàm tạm thui mà e đã tiếc ngơ tiếc ngẩn rùi.
Buồn nhưng vẫn không bỏ được cụ ạ đợt này em giảm gần hết quân số vì gia đình đợt tới rảnh lại mua vì đam mê trong em khó mà tắt được
Trả lời
#9
minhkhoi2004, post: 1098093, member: 28554 Đã viết:Chia buồn. Lần sau nhớ phải cẩn thận, tốt nhất đi làm thì không treo chim ở ngoài
Cẩn thận bao lần rồi. Vậy mà tai hôm nay trời nắng mới vậy
chích chòe than86, post: 1098104, member: 123293 Đã viết:Chia buồn cụ.... Chòe buồn...
cảm ơn các bác. Hic. hi vọng lần sau sẽ có e theo miminh thật lâu
Trả lời
#10
Chia buồn cũng bác lần sau nhớ cẩn thận nhé
Trả lời
#11
bangkok, post: 1098085, member: 123536 Đã viết:Mê chòe than hót mà quả thực là k có duyên một chút nào... mua dc con than ưng ý thì nó bay mất... mua trước đó đc con cũng tạm ưng cái bụng vì dạo này nó hót hay quá mỗi tật lười ăn thôi... ra ngắm vào vuốt bao ngày rồi ... hôm nay vội đi làm quên k cất đến tối về nhà nhìn cái lồng tan nát không thấy chim đâu... lòng buồn dười dượi... híc còn con mộc giở không lẽ e phóng sinh nốt... hức... nghĩ mà nản quá.... không biết là sao nữa...
Bạn này ở đâu nhỉ. Nếu ở HN alo mình, mình tặng bạn (.....)
Trả lời
#12
trời ơi phải cẩn thận chứ mới nghe đã tiếc
Trả lời
#13
Chia buồn với bác nhé!
Trả lời
#14
kevin Hao, post: 1098117, member: 99350 Đã viết:Bạn này ở đâu nhỉ. Nếu ở HN alo mình, mình tặng bạn (.....)
Quả là rất đáng yêu....kaka
Trả lời
#15
kevin Hao, post: 1098117, member: 99350 Đã viết:Bạn này ở đâu nhỉ. Nếu ở HN alo mình, mình tặng bạn (.....)
Cảm ơn nhã ý của bác nhiều. Chúc bác vui vẻ
Trả lời
#16
Cảm ơn các bác đã động viên chia sẻ. E buồn lắm ( tiếc lắm ) nhưng vẫn cố kiếm tiền để sắm một e khác cho thỏa đam mê. Híc. Trước chơi chào mào có duyên đi bẫy đc nhiều ... giờ chơi chòe mất mát không kém... híc. Gọi là học phí hơi cao... nhưng e cũng sẽ cố. Ai bảo chòe hót hay quá cơ... e mê lắm... đi đâu thấy có cây cối là lại lắng tai nghe xem có k... hôm mất chim là cái hôm đưa ông a trai đi thi lái xe máy... nghe tiếng mấy con chòe hót ở gần đấy hay quá... bấm bụng bảo phải về lôi con chòe ra làm mồi ngay mới đc... híc ai ngờ...
Trả lời
#17
bangkok, post: 1098246, member: 123536 Đã viết:Cảm ơn các bác đã động viên chia sẻ. E buồn lắm ( tiếc lắm ) nhưng vẫn cố kiếm tiền để sắm một e khác cho thỏa đam mê. Híc. Trước chơi chào mào có duyên đi bẫy đc nhiều ... giờ chơi chòe mất mát không kém... híc. Gọi là học phí hơi cao... nhưng e cũng sẽ cố. Ai bảo chòe hót hay quá cơ... e mê lắm... đi đâu thấy có cây cối là lại lắng tai nghe xem có k... hôm mất chim là cái hôm đưa ông a trai đi thi lái xe máy... nghe tiếng mấy con chòe hót ở gần đấy hay quá... bấm bụng bảo phải về lôi con chòe ra làm mồi ngay mới đc... híc ai ngờ...
Thích Chòe than hót đó chưa bao giờ là một sai lầm. Cứ chơi thôi nó chưa bao giờ làm mình thất vọng vì tiếng hót. Chúc bác kiếm được con chim tốt để chơi....
Trả lời
#18
bangkok, post: 1098243, member: 123536 Đã viết:Cảm ơn nhã ý của bác nhiều. Chúc bác vui vẻ
Bác Kevin Hao nói tặng là sẽ có. Alo cho bác ý đi bạn....
Trả lời
#19
Chia buồn với cụ. Cụ cứ nghĩ như chuyện tái ông đắc mã cho nhẹ nhàng
Trả lời
#20
kevin Hao, post: 1098117, member: 99350 Đã viết:Bạn này ở đâu nhỉ. Nếu ở HN alo mình, mình tặng bạn (.....)
Tấm lòng của cụ thật đáng trân trọng
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: