Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
Gửi vibê là j em cũng dân cày chã biết gì.gửi qua sms à bác
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
Hixhix tai hại rồi sáng ra dậy thật sớm cắm nồi cơm,đợi nó sôi song lót miếng bông gòn rồi đặt em nó lên nóc nồi cho ấm đợi mãi không thấy bôông ấm lên nên làm cho mỏng đi một ít rồi ăn sáng song đi bắt cào cào tới 9h thì về thấy em nó bị nóng quá nằm chẹp bẹp ỉa cứt ra mà nước nó nóng lên luôn mà không cử động nổi đem ra cho uống nước xong rưới vài giọt lên người cho mát giờ thấy thở nhẹ nhàng hơn há miệng ăn rồi hehe.từ lúc nở đến nay đã 23tiếng rồi các bác ạ em đã cho ăn bữa đầu tiên là môột con cào cào bé xíu vì hết trứng kiến hehe
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
Bây giờ là khoảng 23h ngủ không nổi với mấy con bồ chao vì nó gào dữ quá.dậy tống cho mổi chú một con cào cào im re luôn không biết tí nửa nó có đòi nữa không nhưng giờ phải ngủ đã
Bài viết: 5
Chủ đề: 0
Gia nhập: Feb 2016
Danh tiếng:
0
Con bo Chao e moi co 2 em nhung ko pit pan trong mai
Cam ơn truoc nha anh a....