sao vậy ạ... e củng có 1 e như vậy hôm trước còn nhảy nhót tung tăng sáng hôm sau tự nhiên thấy nằm 1 chổ ở đáy lồng 30p sau ra đi luôn tới giờ củng chẳng hiểu vì sao o_O
Trí TIGON, post: 1086413, member: 124495 Đã viết:sao vậy ạ... e củng có 1 e như vậy hôm trước còn nhảy nhót tung tăng sáng hôm sau tự nhiên thấy nằm 1 chổ ở đáy lồng 30p sau ra đi luôn tới giờ củng chẳng hiểu vì sao o_O
Em này bị mèo vồ bị thương hay sao ấy hay là bị chuột cắn đó cụ thương nặng quá không qua được.nhanh nhanh cho hết năm mới cho hết cái xui xẻo đi năm cô hồn luôn chứ không phải tháng cô hồn nửa.chia buồn cùng cụ nhé.an táng rồi hằng tháng rằm và mùng một cụ cho em nó nén hương và quả chuối để e nó phù hộ cụ chăm em khác hay hơn cụ ạ
Trí TIGON, post: 1086413, member: 124495 Đã viết:sao vậy ạ... e củng có 1 e như vậy hôm trước còn nhảy nhót tung tăng sáng hôm sau tự nhiên thấy nằm 1 chổ ở đáy lồng 30p sau ra đi luôn tới giờ củng chẳng hiểu vì sao o_O
nêmô, post: 1086422, member: 122571 Đã viết:Em này bị mèo vồ bị thương hay sao ấy hay là bị chuột cắn đó cụ thương nặng quá không qua được.nhanh nhanh cho hết năm mới cho hết cái xui xẻo đi năm cô hồn luôn chứ không phải tháng cô hồn nửa.chia buồn cùng cụ nhé.an táng rồi hằng tháng rằm và mùng một cụ cho em nó nén hương và quả chuối để e nó phù hộ cụ chăm em khác hay hơn cụ ạ
lexuschantrau, post: 1087414, member: 36296 Đã viết:trời rét các bác có thể cho thêm cóng với chút mật ong cho chim uống, sẽ chống rét rất tốt. Chia buồn với bác chủ top [/QUO
cam on cu a