11-28-2015, 08:56 AM
Sổng chim rồi. Sáng nay tắm e nó xong quên đóng cửa lồng, nghe cái vù zậy là e nó đả về với trời
( Pùn wa
( Pùn wa
|
Đắng lòng! Than về với trời hic
|
|
11-28-2015, 08:56 AM
Sổng chim rồi. Sáng nay tắm e nó xong quên đóng cửa lồng, nghe cái vù zậy là e nó đả về với trời
( Pùn wa
11-28-2015, 10:56 AM
Chia buồn với bác nhé ha ha ha anh em chơi chim thì ai chả có đôi lần sẩy chim vì thế mà không vì thế mà buồn bác nhé, em nó không ở với mình âu cũng là duyên số cả
11-28-2015, 11:07 AM
Em có 2 tháng sổng 2 con Than ko kém gì bác. Xin chia buồn.
11-28-2015, 11:39 AM
Thanks các bác đả chia buồn. Để vài ba bửa ra cửa hàng lựa e khác về chơi. Chư' e là e mê cái giống choè này lắm. Mai mốt cần thận hơn mới đc, hôm bửa tắm cho e lửa e củng quên đóng cửa may mà e nó thuần rồi chả muốn bay, e thấy đóng cửa kịp hok là tiu luôn rồi
(
11-28-2015, 11:53 AM
Chia buồn với bác chủ nhé, hết sức cẩn thận thôi
11-28-2015, 08:15 PM
Bác đừng buồn quá nha.
em cũng sổng nhiều rồi, rút kinh nghiệm lần sau thui. |
|
« Bài trước | Bài tiếp theo »
|