Bài viết: 114
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2014
Danh tiếng:
0
Hì, mình làm phọt phẹt ấy mà. Làm TT bảo vệ bên Ngân hàng thui. T.gian và quãng dg đến chỗ làm cũng gần 1km. Nói chung lương ko cao nhưng dc cái gần nhà nên sáng/trưa/chiều đều tạt té về đưa đón con đi học. Ngày nghỉ cũng tranh thủ chăm chim, nghe hót cũng ổn. Thi thoảng làm ấm chè, tách cafe ngồi nghe, ngắm chim/ cây và tí ti nhạc vàng rả rích trên tầng thượng ( 1 mình) cũng thoải mái và ra gì phết đấy. Ae đam mê ngoài đi giàn dãi thì ở nhà n.vậy mình tự thấy ok rồi.
Bài viết: 214
Chủ đề: 14
Gia nhập: Dec 2014
Danh tiếng:
0
Em thì làm hàng ăn , cứ gọi là hơn cả con mọn,lọ mọ suốt ngày ,mỗi tháng cứ làm liên tục 28,29,30/30 là bình thường
Chim em ở nhà chỉ thuần mức độ xách là giãy (như ma) treo rời là đứng
Mỗi ngày cho chim tắm và dọn vào buổi tối ,hôm nào nắng thì tắm buổi sáng . Nhìn ae dợt dãi được mà thèm ,còn mình thôi ta cứ tự sướng một mình,sáng ra cứ làm bi thuốc rồi cho chim ăn ,rồi ngắm,đơn giản thế thôi ạ
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
khangnguyen68, post: 1071132, member: 118260 Đã viết:Hì, mình làm phọt phẹt ấy mà. Làm TT bảo vệ bên Ngân hàng thui. T.gian và quãng dg đến chỗ làm cũng gần 1km. Nói chung lương ko cao nhưng dc cái gần nhà nên sáng/trưa/chiều đều tạt té về đưa đón con đi học. Ngày nghỉ cũng tranh thủ chăm chim, nghe hót cũng ổn. Thi thoảng làm ấm chè, tách cafe ngồi nghe, ngắm chim/ cây và tí ti nhạc vàng rả rích trên tầng thượng ( 1 mình) cũng thoải mái và ra gì phết đấy. Ae đam mê ngoài đi giàn dãi thì ở nhà n.vậy mình tự thấy ok rồi. Bác này thì nhàn hạ quá rồi đấy nhé. hehe
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
hunken085, post: 1071138, member: 118336 Đã viết:Em thì làm hàng ăn , cứ gọi là hơn cả con mọn,lọ mọ suốt ngày ,mỗi tháng cứ làm liên tục 28,29,30/30 là bình thường
Chim em ở nhà chỉ thuần mức độ xách là giãy (như ma) treo rời là đứng
Mỗi ngày cho chim tắm và dọn vào buổi tối ,hôm nào nắng thì tắm buổi sáng . Nhìn ae dợt dãi được mà thèm ,còn mình thôi ta cứ tự sướng một mình,sáng ra cứ làm bi thuốc rồi cho chim ăn ,rồi ngắm,đơn giản thế thôi ạ Nhà a trai em cũng làm hàng ăn sáng nên e cũng biết, bận rộn lắm
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ ai cũng bận công ăn việc làm miễn sao là có cúng đam mê
Bài viết: 149
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
mình củng giống các pác,nuôi chim mà nó toàn hót lúc 5h sáng rồi im,đến 10 h tối đi ngủ tự nhiên lại xung lên hót ầm ầm ...khổ thân chim
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Ha ha ha chim cụ bá đạo quá
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
longmax2, post: 1071859, member: 33868 Đã viết:mình củng giống các pác,nuôi chim mà nó toàn hót lúc 5h sáng rồi im,đến 10 h tối đi ngủ tự nhiên lại xung lên hót ầm ầm ...khổ thân chim chim nhà em ko nhót buổi tối ạ
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
ngoctuan, post: 1071858, member: 4 Đã viết:Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ ai cũng bận công ăn việc làm miễn sao là có cúng đam mê Bác Ngoctuan luôn có nhiều nhiệt huyết để duy trì website này nhé
Bài viết: 149
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1072086, member: 123109 Đã viết:chim nhà em ko nhót buổi tối ạ sặc tối nào củng không hót ah,thế hót lúc nào trời ,ban ngày hót mệt thấy mồ đi,ko lẻ cả năm ko hót tối luôn sao ?
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
longmax2, post: 1072283, member: 33868 Đã viết:sặc tối nào củng không hót ah,thế hót lúc nào trời ,ban ngày hót mệt thấy mồ đi,ko lẻ cả năm ko hót tối luôn sao ? Bác này ý đồ đen tối quá. Con chim mà bác nói thì hót cả sáng và tối ạ
Bài viết: 149
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1072335, member: 123109 Đã viết:Bác này ý đồ đen tối quá. Con chim mà bác nói thì hót cả sáng và tối ạ haha đả bị bắt rồi buồn quá
Bài viết: 2,523
Chủ đề: 57
Gia nhập: Sep 2015
Danh tiếng:
0
ngoctuan, post: 1070518, member: 4 Đã viết:Em cũng thế nuôi chim cũng được nghe hót đâu đi làm cả tuần đến cuối tuần mang ra cội thì có nghe chim mình hót đâu chính vì thế mà mẹ em ở nhà nghe chứ chả ai nghe hi hi hi hi bác còn được mang ra cội em ngoài lúc tắm và buổi sáng ra chẳng được nge lúc nào cái nhà đối diện nhà em nó có vẻ ko thích vì sáng em hay treo chim ra ban công gần phòng ngủ nhà họ...... Có khi nào mà họ ko chịu được nữa họ đầu độc chim em ko nhỉ.
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
chích chòe than86, post: 1073225, member: 123293 Đã viết:bác còn được mang ra cội em ngoài lúc tắm và buổi sáng ra chẳng được nge lúc nào cái nhà đối diện nhà em nó có vẻ ko thích vì sáng em hay treo chim ra ban công gần phòng ngủ nhà họ...... Có khi nào mà họ ko chịu được nữa họ đầu độc chim em ko nhỉ. Đúng là chim đi dợt, đi cội về hay lên bao nhiêu, hôm nọ e mang con Mi đi dợt, ở chỗ dợt nó hót nhiều lắm, khi mang về e nghĩ nó mệt rồi ko hót nữa, ai ngờ mở áo lồng treo lên nó lạo xổ ra 1 tiếng nữa. Kinh thật1
Bài viết: 2,523
Chủ đề: 57
Gia nhập: Sep 2015
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1073252, member: 123109 Đã viết:Đúng là chim đi dợt, đi cội về hay lên bao nhiêu, hôm nọ e mang con Mi đi dợt, ở chỗ dợt nó hót nhiều lắm, khi mang về e nghĩ nó mệt rồi ko hót nữa, ai ngờ mở áo lồng treo lên nó lạo xổ ra 1 tiếng nữa. Kinh thật1 thế nên chơi chim em nghĩ những người có thời gian chăm bẵm dợt dãi thì mới hay được còn như em bận rộn suốt ngày con lại nhỏ, chim cứ khỏe thi thoảng tắm rửa xong lúc nghỉ ngơi hót chút đỉnh mình nge là em thấy ok rồi..
Bài viết: 1,231
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2014
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1073252, member: 123109 Đã viết:Đúng là chim đi dợt, đi cội về hay lên bao nhiêu, hôm nọ e mang con Mi đi dợt, ở chỗ dợt nó hót nhiều lắm, khi mang về e nghĩ nó mệt rồi ko hót nữa, ai ngờ mở áo lồng treo lên nó lạo xổ ra 1 tiếng nữa. Kinh thật1 Chim được đi dợt nó có tính ganh đua mà bác chích chòe than86, post: 1073262, member: 123293 Đã viết:thế nên chơi chim em nghĩ những người có thời gian chăm bẵm dợt dãi thì mới hay được còn như em bận rộn suốt ngày con lại nhỏ, chim cứ khỏe thi thoảng tắm rửa xong lúc nghỉ ngơi hót chút đỉnh mình nge là em thấy ok rồi.. Bác này giống em vì công việc bù đầu với lại ở quê em không có chỗ dượt mi hihi
Bài viết: 158
Chủ đề: 36
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Đọc bào các bác mới thấy em vẫn còn sướng hơn. nuôi ở cơ quan ( là văn phòng kiểu làm tầng 1-2 còn ăn ở tầng 3-4), được cái anh em và Sếp ủng hộ. Em
Nuôi 1 khuyên,1 choè và 1 mi. khuyên thì để bàn luôn, lúc nào cũng phải thủ sẵn 1 tệp giấy lót lồng ( Văn phòng nhiều giấy thừa nên em cắt sẵn 1 đống luôn) cứ khoảng 2-3h thì thay 1 lần, cái giống khuyên nó lại ị nhiều nên đc nghe suốt ngày, đc cái nó chỉ hót chuyện chứ e rất sợ nó líu, khi nó căng líu là phải treo ra ngoài ngay,điếc tai k chịu đc. Em mi và choè thì treo trước cửa văn phòng luôn. Nhưng cái thiệt của em là muốn đi dợt dãi để giao lưu anh em thì cuối tuần em lại về quê và phải úm chúng nó 2 ngày đấy.hehe. Dù sao phần lớn thời gian cũng là bên chúng nó roài.
Bài viết: 1,231
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2014
Danh tiếng:
0
nvdung, post: 1073272, member: 69302 Đã viết:Đọc bào các bác mới thấy em vẫn còn sướng hơn. nuôi ở cơ quan ( là văn phòng kiểu làm tầng 1-2 còn ăn ở tầng 3-4), được cái anh em và Sếp ủng hộ. Em
Nuôi 1 khuyên,1 choè và 1 mi. khuyên thì để bàn luôn, lúc nào cũng phải thủ sẵn 1 tệp giấy lót lồng ( Văn phòng nhiều giấy thừa nên em cắt sẵn 1 đống luôn) cứ khoảng 2-3h thì thay 1 lần, cái giống khuyên nó lại ị nhiều nên đc nghe suốt ngày, đc cái nó chỉ hót chuyện chứ e rất sợ nó líu, khi nó căng líu là phải treo ra ngoài ngay,điếc tai k chịu đc. Em mi và choè thì treo trước cửa văn phòng luôn. Nhưng cái thiệt của em là muốn đi dợt dãi để giao lưu anh em thì cuối tuần em lại về quê và phải úm chúng nó 2 ngày đấy.hehe. Dù sao phần lớn thời gian cũng là bên chúng nó roài. Cụ này vừa bắt con chòe của cụ tài đây mà.
Bài viết: 158
Chủ đề: 36
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
micui, post: 1073274, member: 118123 Đã viết:Cụ này vừa bắt con chòe của cụ tài đây mà. Chính xác đấy ạ. Mình tên Dũng, 32T, bên Phố nick là ALOHA.Xin chào bạn
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
ngoctuan, post: 1070893, member: 4 Đã viết:- Buồn cười nhất là có lần mình dẫn vợ ra tiện chim mua 1 chào mào giá 250k đem về nhốt vào lồng sau đó mình âm thầm đổi con chim bổi qua lồng khác nhốt 1 con chim thuộc vào sau đó kêu người đến bán với giá 3,5 tr mình cần tiền vào cho mẹ 2 tr cho vợ 1,5 tr vợ cứ mất tròn mắt dẹt vì con chim mới mua 250k mà bán được những 3,5tr tưởng là sau này vợ và mẹ xẽ ủng hộ việc nuôi chim ai dè sau này vợ cứ xui bán chim hic hic anh em chớ có chơi dại như mình nhé Ka Ka tui cũng vậy - đúng là đen cho thảo dân ... ha ha
|