Bài viết: 21
Chủ đề: 4
Gia nhập: Jul 2015
Danh tiếng:
0
Em năm nay 20 tuổi.đang làm nghề mộc.Ngoại hình bình thường,nếu không muốn nói là quá xấu.tính hài hước. cũng trải qua vài mối tình,những chóng vánh lắm.
Nhưng bây giờ em vướng vào chuyện này....
Người yêu cũ của em (đã chia tay e 3tháng trước)giờ muốn quay lại,luôn tìm mọi cách tiếp cận em.Một chị hơn e mấy tuổi,có con nhỏ. Nhà gần bên,cũng để ý em,Hiện tại. E có người yêu mới rồi.E không muốn làm gì khiến cô ấy buồn.Nhưng hai người kia luôn bám theo em.theo các bác,e phải làm sao đây e cảm ơn
Bài viết: 15
Chủ đề: 3
Gia nhập: Jul 2015
Danh tiếng:
0
Đánh cả cụm Em ơi. Còn chờ gì nữa.
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Nếu như bạn có bạn gái và không muốn làm bạn gái mình buồn thì cách tốt nhất là dẫn bạn gái mình gặp 2 người đó và giới thiệu với 2 người đó là bạn đã có người yêu cho họ biết " kiếm này đã có bao rồi" ngoài ra cũ chia sẻ chuyện này với bán gái để :
1. Cho cô bít tui cũng có giá lắm nha không giữ mất ráng chịu ah
2. Để bạn gái chuẩn bị tâm lý tránh kế ly gián của 2 người kia.
- nếu 2 người kia cứ tiếp cận thì mình cứ giả bộ không biết và tâm sự với họ là bạn rất yêu bán gái bạn ngoài bạn gái ra chả nghĩ đến người nào cả.
-vi 2 người kia thì nếu bập vào hệ quả là:
1. Với bạn gái cũ : nguy cơ đổ vỏ rất cao ha ha ha vì nếu nói có người yêu mà hạnh phúc nó có nhớ đến bạn không ? Hay là ......
2. Với chị hàng xóm thì chắc chắn phả đổ vỏ rồi
Nói chung 2 đối tượng này tương đối nguy hiếm lên tránh xa nhé bạn
Bài viết: 21
Chủ đề: 4
Gia nhập: Jul 2015
Danh tiếng:
0
Nói chung dính vào vụ này rắc rối lắm ý.mà e k biết e có điểm gì tốt,mà hai người kia cứ bám riết lấy em ((
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Gương vỡ ko lành - keo (703) cũng vẫn còn vết xước chứ đừng nói là 502 - buông bỏ thẳng tay - ko vương vấn - nồi lành úp vung lành -nồi méo úp vung méo nhưng trong sạch - xd cuộc sống mới - mới là bản lĩnh
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Cứ thế nhé cụ kiên định lên nếu không kiềm chế đựơc thì chén tất nhớ dùng "ba con sói "
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
hi hi - cụ Tuân chém đấy - một còn vỡ trận huống chi chén cả ba - nội chiến ko giàn xếp được đâu ka ka
Bài viết: 16
Chủ đề: 0
Gia nhập: Jun 2015
Danh tiếng:
0
Con cũ nó bỏ mình 1 lần thì cũng sẽ có lần sau,có con rồi phức tạp lắm nên cũng ko ổn,cứ yêu con đang có đi nhé