Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Em nó sợ mũ bảo hiểm.
#1
hôm nay vừa tậu được em dốc kiền thuần quá nó chẳng chịu sang lồng tắm[Hình ảnh: frown.png] đuổi cách gì cũng không chịu sang[Hình ảnh: frown.png] và có một em cũng khá đứng lồng rồi,và có cái tật là khi gặp ai đội mũ bảo hiểm là em nó tung như bị hành hạ,còn không thấy mũ là em nó đứng cho dù có ai đến gần,hiện tượng ngoái đầu cũng xuất hiện khi gặp ai đó đội mũ bảo hiểm ngang qua, AE nào có cách trị em nó không.
Thanks...!!
Trả lời
#2
Up hóng cao thủ vào giúp...................
Trả lời
#3
Ðề: Em nó sợ mũ bảo hiểm.

Dự là chủ củ của em này lúc mới thuần em nó toàn đội mũ bảo hiểm sách lồng thành ra nó bị ám ảnh rồi pac Big Grin

bây giờ pac phải chơi kiểu khác là mặc áo mưa sách lồng để nó át lỗi sợ mũ bảo hiểm. Smile .... ấu chăng áo mưa cũng ít phải mặc hơn đội mũ bảo hiểm Big Grin

Đuà vui tí thôi pac chứ đội mũ bảo hiểm đi qua hay đứng gần thì em thấy 10 con thì chắc cũng 9 con nó sợ... con thuần của em cũng ko ngoại lệ

Tự dưng có 1 thằng đội mũ bảo hiểm lù lù đứng gần thì đến gái nó còn sợ huống hồ là chim Smile....
Trả lời
#4
Re: Ðề: Em nó sợ mũ bảo hiểm.

Nghe bác này nói xong chẳng mún trị cho nó nữaSmile dù sao cũng phải để cái tật cho em nó hoạt động chứ thuần quá đứng 1 chỗ ú cả ra gái nó không mê=)).
gia_hung, post: 1006233 Đã viết:Dự là chủ củ của em này lúc mới thuần em nó toàn đội mũ bảo hiểm sách lồng thành ra nó bị ám ảnh rồi pac Big Grin

bây giờ pac phải chơi kiểu khác là mặc áo mưa sách lồng để nó át lỗi sợ mũ bảo hiểm. Smile .... ấu chăng áo mưa cũng ít phải mặc hơn đội mũ bảo hiểm Big Grin

Đuà vui tí thôi pac chứ đội mũ bảo hiểm đi qua hay đứng gần thì em thấy 10 con thì chắc cũng 9 con nó sợ... con thuần của em cũng ko ngoại lệ

Tự dưng có 1 thằng đội mũ bảo hiểm lù lù đứng gần thì đến gái nó còn sợ huống hồ là chim Smile....
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách