12-30-2013, 10:00 AM
con chào mào của em hôm qua vẫn bt vừa em mở áo lồng ra thấy co ro như cục bông người run run k hót các bác giúp em với
|
cấp cứu gấp các bác ơi
|
|
12-30-2013, 10:00 AM
con chào mào của em hôm qua vẫn bt vừa em mở áo lồng ra thấy co ro như cục bông người run run k hót các bác giúp em với
12-30-2013, 10:03 AM
Ðề: cấp cứu gấp các bác ơi
hoangle, post: 943879 Đã viết:con chào mào của em hôm qua vẫn bt vừa em mở áo lồng ra thấy co ro như cục bông người run run k hót các bác giúp em vớiKhả năng bị rét quá không chịu đc or bị tẩu hỏa nhập ma do luyện công nhìu roài bạn ah. ![]()
12-30-2013, 10:05 AM
Ðề: cấp cứu gấp các bác ơi
em vẫn để trong phòng mà bác mấy hôm nay thời tiết còn ấm hơn mấy hôm trk em nuôi vui thôi k dàn giáo gì bác à
12-30-2013, 01:13 PM
Ðề: cấp cứu gấp các bác ơi
Mở 1/4 áo lồng,cho thêm sâu quy và ơts,treo cạnh bóng điện(bóng sợi đốt ý,lấy miếng giấy che bớt bóng đi cho chim khỏi bị loá.Hiện tượng chim bị lạnh đấy mà
12-30-2013, 06:43 PM
Ðề: cấp cứu gấp các bác ơi
ban nên treo vào chỗ kín gió đóng áo lồng và bổ sung ít dầu gió vào đáy lồng....đồng thời vệ sinh cóng ăn uống và cầu ....Bổ sung thêm sâu hoa quả vào... chắc tầm 2-3 ngày là ok
12-30-2013, 06:57 PM
Ðề: cấp cứu gấp các bác ơi
con chòe đất mình bị thế 2 lần rùi, cho uống tí nước mật ong, lắp cho nó cái bóng đèn điện đỏ, để chỗ kín nhé!
12-30-2013, 07:39 PM
Ðề: cấp cứu gấp các bác ơi
tks tat ca cac bac.........................
01-01-2014, 10:59 AM
Ðề: cấp cứu gấp các bác ơi
Bị lạnh chứ sao bác,để chỗ ấm,tăng cường sâu quy cho em nó |
|
« Bài trước | Bài tiếp theo »
|