Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia buồn cùng anh em
#1
Chiều nay đi làm, con mồi đất treo ngoài cửa, giao cho thằng nhóc ở nhà trông coi. 6h tối về thì nhận được tin buồn, con mồi đất đã bị chim tặc cuỗm mất rồi các bác ạ. Tiếc thì đã đành nhưng em buồn và nhớ nó quá ! Con mồi đã hơn 10 năm tuổi nghề, nó đã từng chinh phạt cùng em không biết bao nhiêu trận mạc, thu phục không biết bao nhiêu là bổi. Vậy mà bây giờ... Chỉ còn hi vọng nó vào tay ai đó có đạo chơi một chút. Mong đừng vào tay những kẻ bất nhân thì tội nghiệp nó quá ! Huhu...Buồn quá các bác ơi !!!

Xin báo cáo với các bác là chú mồi đã tìm được rồi. Hành trình rước em nó trở về thì dài và vất vả hơn cả đi hỏi vợ nhưng cuối cùng nó vẫn chưa hết duyên với mình. Ối dào, em mừng quá ! Cảm ơn các bác đã chia sẻ !!!
Trả lời
#2
Ðề: Chia buồn cùng anh em

10 năm. thành thật xin chia buồn cùng bác
Trả lời
#3
Ðề: Chia buồn cùng anh em

Thành kính phân ưu cùng bác nhé !
Trả lời
#4
Ðề: Chia buồn cùng anh em

duongvanlinhbao, post: 900306 Đã viết:Chiều nay đi làm, con mồi đất treo ngoài cửa, giao cho thằng nhóc ở nhà trông coi. 6h tối về thì nhận được tin buồn, con mồi đất đã bị chim tặc cuỗm mất rồi các bác ạ. Tiếc thì đã đành nhưng em buồn và nhớ nó quá ! Con mồi đã hơn 10 năm tuổi nghề, nó đã từng chinh phạt cùng em không biết bao nhiêu trận mạc, thu phục không biết bao nhiêu là bổi. Vậy mà bây giờ... Chỉ còn hi vọng nó vào tay ai đó có đạo chơi một chút. Mong đừng vào tay những kẻ bất nhân thì tội nghiệp nó quá ! Huhu...Buồn quá các bác ơi !!!
Xin được chia buồn cùng bác, tiếc cho bác quá
Trả lời
#5
Ðề: Chia buồn cùng anh em

Chia buồn cùng bác. 10 năm không phải ít
Trả lời
#6
Ðề: Chia buồn cùng anh em

duongvanlinhbao, post: 900306 Đã viết:Chiều nay đi làm, con mồi đất treo ngoài cửa, giao cho thằng nhóc ở nhà trông coi. 6h tối về thì nhận được tin buồn, con mồi đất đã bị chim tặc cuỗm mất rồi các bác ạ. Tiếc thì đã đành nhưng em buồn và nhớ nó quá ! Con mồi đã hơn 10 năm tuổi nghề, nó đã từng chinh phạt cùng em không biết bao nhiêu trận mạc, thu phục không biết bao nhiêu là bổi. Vậy mà bây giờ... Chỉ còn hi vọng nó vào tay ai đó có đạo chơi một chút. Mong đừng vào tay những kẻ bất nhân thì tội nghiệp nó quá ! Huhu...Buồn quá các bác ơi !!!

xin chia buồn cùng bác , hên thì nó bán lại cho tiệm chim , may ra con chim còn được sống . Còn xui thì con chim bị nấu cháo đậu xanh
Trả lời
#7
Ðề: Chia buồn cùng anh em

Chia buồn cùng bác .Trong hoàn cảnh này ai mà chẳng buồn..............
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách