Bài viết: 46
Chủ đề: 4
Gia nhập: Sep 2013
Danh tiếng:
0
Mình có 1 em Ngực Hồng mới mua khoảng 02 tháng, bạn bán cho mình bảo nó khoảng 6 tháng tuổi rồi. Minh cắt cánh nhốt chuồng, lúc quen rồi thì thả ra cho lên cầu đứng, hiện giờ em í đã khá thân thiện, lúc em í thích thì có thể vuốt ve, lúc thích nhảy xuống nhà chơi thì đưa tay vào là em í trèo lên tay, nhưng vẫn chưa gọi em í chaỵ theo đc. Nhưng chả hiểu sao từ lúc về đến giờ mình chỉ nghe thấy tiếng em í kêu éccccc đúng mấy lần mình đè em ấy ra cho uống thuốc. Bình thường em ấy vẫn ăn uống, ngịch ngợm, phá lồng như quỷ ấy. Bác nào có kinh ngiệm giúp em nó cất lời lên thì chỉ cho mình với. Mình thích vẹt từ lâu rồi nhưng giờ mới có dịp nuôi, mỗi khi đi làm về chơi với em í là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, chỉ buồn là em í ko chịu cất lời lên với mình thôi
Bài viết: 418
Chủ đề: 20
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: HN Một em ngực hồng quá kiệm lời, các bạn giúp mình với
cho nó uống rượu vào là nó la thôi( giỡn thôi ) ,... hihii tới khi nó la hoài thì lại muốn nó im cho yên cái thân,...
Bài viết: 92
Chủ đề: 5
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: HN Một em ngực hồng quá kiệm lời, các bạn giúp mình với
poseidon, post: 895654 Đã viết:cho nó uống rượu vào là nó la thôi( giỡn thôi ) ,... hihii tới khi nó la hoài thì lại muốn nó im cho yên cái thân,... Chuẩn đấy bác ợ ... cháu nhà em 12h đêm còn chào khách ròi lảm nhảm loạn cả khu trọ lên cơ mà .
Theo em thấy bác nên cho nó nghe nhạc có khi nó hứng lên lại la theo đấy
Còn dạy nó nói thì có bài trên diễn đàn đó nhưng nó ko nói ngay đâu
tự nhiên sổ ra 1 tràng luôn á
Bài viết: 46
Chủ đề: 4
Gia nhập: Sep 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: HN Một em ngực hồng quá kiệm lời, các bạn giúp mình với
Hi! Mình đang muốn nó la đây mà có được đâu, mình cũng ngiên cứu kỹ cách dạy vẹt nói trên diễn đàn rồi, ngày nào cũng nhằm nhằm lúc nó thoải mái là dạy nó câu có khách, mỏi hết cả miệng mà nó cứ đứng im ngó ngó vào cái mặt mình rồi mài mỏ kèn kẹt vào nhau. Mình thấy bình thường vẹt cũng lắm mồm lắm, dù không nói nhưng cũng kêu tiếng của vẹt chứ, đằng này em Tẹt của mình chả kêu gì cả
Bài viết: 479
Chủ đề: 16
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: HN Một em ngực hồng quá kiệm lời, các bạn giúp mình với
vẹt hay chim gì cũng thế, cũng như người thôi. Có thằng lắm mồm, có thằng thì lầm lì ít nói. Đấy là do bản tính. Quan trọng là bạn chịu khó chơi và dậy em nó. Trước sau gì chẳng bập bẹ vài câu. Hehe
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: HN Một em ngực hồng quá kiệm lời, các bạn giúp mình với
Nó la éc éc mà, đâu nó kiệm lời tại nó dùng ngôn ngữ nó thôi =)) =)) !! Ráng dạy thêm coi được ko bạn nhé !!
Bài viết: 92
Chủ đề: 5
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: HN Một em ngực hồng quá kiệm lời, các bạn giúp mình với
khi nó đứng yên ngó ngó bạn rồi nghiêng hết bên này bên khác nhìn bạn ... là nó đang chú ý học đấy
bạn nên kiên trì mới được
<------ Bổ sung bài viết ------->
mà bạn ở đâu HN hôm nào mình mang em Kẹc nhà mình qua cho mà xem
Bài viết: 46
Chủ đề: 4
Gia nhập: Sep 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: HN Một em ngực hồng quá kiệm lời, các bạn giúp mình với
langthang225, post: 895659 Đã viết:khi nó đứng yên ngó ngó bạn rồi nghiêng hết bên này bên khác nhìn bạn ... là nó đang chú ý học đấy
bạn nên kiên trì mới được
<------ Bổ sung bài viết ------->
mà bạn ở đâu HN hôm nào mình mang em Kẹc nhà mình qua cho mà xem Hi hi mình vẫn đang kiên trì mà, nhà mình ở Mỹ Đình nhé, khi nào cho 2 em í giao lưu đi, hôm trước mình rước về một đôi, nhưng 1 em vì mình thiếu hiểu biết đã ra đi mất rồi.
langthang225, post: 895655 Đã viết:Chuẩn đấy bác ợ ... cháu nhà em 12h đêm còn chào khách ròi lảm nhảm loạn cả khu trọ lên cơ mà .
Theo em thấy bác nên cho nó nghe nhạc có khi nó hứng lên lại la theo đấy
Còn dạy nó nói thì có bài trên diễn đàn đó nhưng nó ko nói ngay đâu
tự nhiên sổ ra 1 tràng luôn á Mình cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà mong manh lắm, không nói cũng phải kêu chứ đằng này cứ im thít à.
mrlinh209, post: 895657 Đã viết:vẹt hay chim gì cũng thế, cũng như người thôi. Có thằng lắm mồm, có thằng thì lầm lì ít nói. Đấy là do bản tính. Quan trọng là bạn chịu khó chơi và dậy em nó. Trước sau gì chẳng bập bẹ vài câu. Hehe Mình vẫn đang dạy, được cái dạo này ngoan rồi, dạy cũng dễ, thấy em í có vẻ chăm chú lắm, cổ lại cứ ngóc ngóc lên giống như đang muốn nói mà ko nói được í
Uri, post: 895658 Đã viết:Nó la éc éc mà, đâu nó kiệm lời tại nó dùng ngôn ngữ nó thôi =)) =)) !! Ráng dạy thêm coi được ko bạn nhé !! Nó la khi mình lấy găng tay túm nó trong lồng để cho uống thuốc mà, bình thường mà la thế thì tốt quá.
Em nhà mình mỏ đen, ngực có 1 2 cọng đã chuyển hồng, không biết là trống hay mái, định up hình lên hỏi các bạn mà chưa bít cách
|