Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân
#1
Sáng nay đẹp trời, cho con chim mộc 6 tháng lồng ra tắm, để con mái thuần đang thay lông bên cạnh cho em nó tự tin, mở bung áo lồng cho em nó đỡ nhảy thấy em nó hót như lên đồng vậy, mừng quá làm cái Clip cho các bác cùng thưởng thức.Clip em nó đây a.
http://www.youtube.com/watch?v=YHF-cYuVu...detailpage


Trả lời

#2
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Đc đấy, có Tý gái nó khác hẳn.............. X..................x............. X
Trả lời

#3
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

chúc mừng bác có con HM đẹp, bán không bác ơi
Trả lời

#4
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

alonehellboy, post: 867896 Đã viết:Đc đấy, có Tý gái nó khác hẳn.............. X..................x............. X

thank bác, con mái nó đang thay lông, đứng bên cạnh cho con đực nó tự tin thôi đấy ạ.
Trả lời

#5
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Hoang_TB, post: 867898 Đã viết:thank bác, con mái nó đang thay lông, đứng bên cạnh cho con đực nó tự tin thôi đấy ạ.
rổ giá ntn bác có bán koSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Trả lời

#6
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Hoami09, post: 867899 Đã viết:rổ giá ntn bác có thanh lý koSmile

Sao bác lại hỏi là có thanh lý không??? mình không hiểu từ thanh lý cho lắm?
Trả lời

#7
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Hoang_TB, post: 867900 Đã viết:Sao bác lại hỏi là có thanh lý không??? mình không hiểu từ thanh lý cho lắm?
Nhầm, ý mình hỏi có bán ko Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Trả lời

#8
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Hoami09, post: 867901 Đã viết:Nhầm, ý mình hỏi có bán ko Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin

Cám ơn bạn đã quan tâm, nói thật là con mi này mình rất thích, mua không biết bao nhiêu chú rồi nhưng giờ mới chọn được chú chim ưng ý. Mình sẽ lưu giữ lại thông tin về bạn và khi nào có nhu cầu bán sẽ ưu tiên bạn.
Trả lời

#9
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Hoang_TB, post: 867902 Đã viết:Cám ơn bạn đã quan tâm, nói thật là con mi này mình rất thích, mua không biết bao nhiêu chú rồi nhưng giờ mới chọn được chú chim ưng ý. Mình sẽ lưu giữ lại thông tin về bạn và khi nào có nhu cầu bán sẽ ưu tiên bạn.
giao lưu vui là chính mà bácBig Grin nhà em có con mộc chiến được 4 tháng lồng. thái độ thì cực tốt, lối chơi điềm tĩnh, chim khác hót bên cạnh ko để ý bác ạ, nhưng cứ dí là bám vanh xuống cửa ngay. Họa mắt dày lam họa rộng, nói chung là bóng bộ đẹp, hôm nào em chụp hình để bác thẩm du. Được anh em mình giao lưuSmile
Trả lời

#10
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Hoami09, post: 867903 Đã viết:giao lưu vui là chính mà bácBig Grin nhà em có con mộc chiến được 4 tháng lồng. thái độ thì cực tốt, lối chơi điềm tĩnh, chim khác hót bên cạnh ko để ý bác ạ, nhưng cứ dí là bám vanh xuống cửa ngay. Họa mắt dày lam họa rộng, nói chung là bóng bộ đẹp, hôm nào em chụp hình để bác thẩm du. Được anh em mình giao lưuSmile

Ok lúc nào bác chụp ảnh con mộc chọi đó thì gửi cho mình ngó nghiêng chút nhé. thank bác.
Trả lời

#11
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

màu lông khỏe bóng bộ liền lạc, trường chim nhìn thích quá bác chủ à, nhưng chắc mộc dở à
Trả lời

#12
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

thenguyenma, post: 867905 Đã viết:màu lông khỏe bóng bộ liền lạc, trường chim nhìn thích quá bác chủ à, nhưng chắc mộc dở à
Moc do 6 thang bac a.em nay co the goi la Ngu Truong duoc vi cai gi cung dai dai...hehe
thank bac da co loi khen.
Trả lời

#13
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Hoang_TB, post: 867906 Đã viết:Moc do 6 thang bac a.em nay co the goi la Ngu Truong duoc vi cai gi cung dai dai...hehe
thank bac da co loi khen.
khi nào bác chán thì pm em nháBig GrinBig Grin
Trả lời

#14
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Con này có phải là trong avatar của bác không vậy?

Mà đây là đứng trước mái. Thế đứng trước trống thì nó thế nào vậy bác?
Trả lời

#15
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

thocgao, post: 867908 Đã viết:Con này có phải là trong avatar của bác không vậy?

Mà đây là đứng trước mái. Thế đứng trước trống thì nó thế nào vậy bác?

Con này cũng chỉ là chim mộc nên Hoàng chưa cho thử đứng trước chim đực khác, khi nào em nó tương đối căng thì sẽ thử mỏ để kiểm tra tố chất của em nó.
Con trong avatar là con mộc chọi của Hoàng bác ạ.
Trả lời

#16
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

nghe giọng con này chuẩn nhỉ, chim chắc có tuổi rừng nên giọng nghe chuẩn, bao giờ đứng hẳn lồng nữa thì chới chắc hay lắm, mình có 1 con cũng khoảng 6 tháng lồng, dát lắm nhưng có mái thì cũng lắc lư được như thế này, cũng rất ưng ý em ấy cả về giọng hót lẫn hình thức(con của mình mỏ ngà chân cước), đứng cao cầu Tongue, nhưng nhìn con của bạn vẫn thích, vì có niềm đam mê rất lớn Big Grin Big Grin Big Grin
Trả lời

#17
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

chim đẹp ,,khi nào có ý định thử mỏ thì ới mình một câu nhé !
Trả lời

#18
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

lahoa, post: 867911 Đã viết:chim đẹp ,,khi nào có ý định thử mỏ thì ới mình một câu nhé !

Nghe danh Bác lahoa từ lâu nhưng đúng là chưa có dịp giao lưu. Nhất định trong thời gian gần nhất sẽ qua giao lưu với Bác. Có con mi chọi đang thay lông cũng chưa tìm được đối thủ để giao lưu. chắc khoảng nửa tháng nữa sẽ vác em nó tương đối nặng kí để qua giao lưu với bác. thank bác và hẹn ngày tái chiến.
Trả lời

#19
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

chim gốc cao bằng, bộ trung to bác ạ. chân cước, mỏ ngà vì ăn kém. họa dày lam họa rộng, mắt xanh lục đậu, méo, em nhìn mặt nó rất dữ chim. con đấy em mới nuôi được hơn tháng, trên kia họ nuôi được 3 tháng. chim đang chuẩn bị thay lông. Con này hót hét ít, nhà em trật để con mau mỏ bên cạnh em nó cũng chả thèm để ý. cho hót thoải mái, nhưng cứ dí vào là xuống cửa bám vanh vểnh đuôi. hôm nọ em vác sang nhà ông anh, ông ấy có nuôi 7 con cả mộc dở cả thuộc. Đúng ra là ko được mang sang vì chim mình mộc dở mới về lại còn yếu nhưng vì ông ấy cứ bảo mang sang xem thế nào. em tự ái vác cả con mái thuộc theo. Sang đấy dàn mi nhà ông ấy hót ầm ầm, em cũng run nghĩ quả này hỏng rồi. Mở lồng ốp mái vào thấy cậu ta vẫn búng cánh ầm ầm. ông anh vác con mộc dở 8 tháng để được 2 phút đã kêu éc éc rồi, ông ấy vác con thuộc 3 năm ra kè, em định không cho vì nó là chim thuộc mà lại ở thung nhà nó nhưng lỡ rồi nên cũng để xem sao. dí vào con thuộc đầu tiên búng cánh xuống cửa thì con em búng lại nhảy xuống cửa thì con kia bật lên cầu đứng hót ko xuống nữa, còn con của em thì cứ bám vanh rồi lại xuống cửaBig Grin e bảo với ông anh là con thuộc của anh ko ăn thua, chỉ để nghe hót thôi, đây là chim em còn yếu chứ ko chắc con thuộc của anh cũng bù nốt. lối chơi của con này rất điềm đạm và cục. ko nói ko rằng gì đâu nhưng cứ dí là chơi. em bực nhất là nó ít hót, trưa thì nó hót chuyện suốt còn muốn sổng thì em phải để con mái te nó mới hót. Chim của em thế nào em nói vậy, em cũng chụp ảnh rồi mà chưa up được. cũng chẳng có ý định bán, em tính cứ để đấy nuôi 2 3 tháng nữa rồi cầm đi chọi vui cũng được. Bác muốn giao lưu ntn thì bảo em một tiếng


Trả lời

#20
Ðề: Hà Nội, sắp hết T8 âm lịch mà vẫn còn múa lân

Nhà cũng mua về khá nhiều mi nên anh em nào quan tâm đến con chim này có thể đưa ra giá mua( hơi ngược đời) nếu thấy hợp lí mình sẽ nhượng lại ngay. Chờ thông tin của mọi người..
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.