Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở
#41
Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

congionhe, post: 848480 Đã viết:tư tưởng lớn gặp nhau,vậy nhất định khi nào e lấy chim mới về,ae ta đi trà đá giao lưu bữa bác nhỉ,có kinh nghiệm gì bác chỉ thêm cho em chứ em mới chơi mi nên hãy còn chưa nắm được nhiều thứ lắm,à bác cho em xin sđt nhé,hay là bác sms cho e cái rồi nay mai có j e alo hỏi bác cho tiện :-P hihi
<------ Bổ sung bài viết ------->
ơ bác không chơi mái thế mi nhà bác cũng không ốp mái à?vậy vẫn ok chứ bác,e đọc trên diễn đàn thì họ cứ khuyên là nên ốp mái đều đặn cho chim nó sung???
<------ Bổ sung bài viết ------->

vâng em không mua đâu,cảm ơn anh =))Smile)
mỗi người 1 nước nuôi mà bác, đến cám chim mỗi người 1 kiểu, em chỉ thích nuôi độc thung ko phụ thuộc vào mái, chim chăm tốt đều đặn, và đc mang đi dợt thì lúc nào chẳng sung, quan trọng nhất vẫn là nước nuôi, và con chim nó ko hèn,
Trả lời

#42
Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

0vernight, post: 848481 Đã viết:mỗi người 1 nước nuôi mà bác, đến cám chim mỗi người 1 kiểu, em chỉ thích nuôi độc thung ko phụ thuộc vào mái, chim chăm tốt đều đặn, và đc mang đi dợt thì lúc nào chẳng sung, quan trọng nhất vẫn là nước nuôi, và con chim nó ko hèn,
vâng,có gì khi nào rảnh bác chỉ thêm cho em nhé,nghe ra chắc bác hơn tuổi em rồi,sđt em là 0912468868 nếu hnao bác rảnh thì nhắn e trước để e sắp xếp ae mình giao lưu tí nhờ
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.