Bài viết: 6
Chủ đề: 1
Gia nhập: Aug 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhồng của mình có nhà mới
long dep lam bac , bac co the chi ae trten dien dan cach lam k
Bài viết: 87
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhồng của mình có nhà mới
lạ lồng. Vài bữa kêu lại jờ.... Lồng đẹp đó bác
Bài viết: 39
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhồng của mình có nhà mới
với ý tưởng và làm lồng đẹp rồi em có thêm góp ý nhé mong bác thông cảm không tự ái nhé . 1 là lồng bác làm không có khay cho chim ỉa
2 bác chia nan lồng không đều mất thẩm mỹ thứ
3 nan lông hơi mau nếu để ở đất thì tránh được chuột nhưng treo thì làm thưa nan lên tý nhì thoáng hơn nhiều .vài ý đóng góp
Bài viết: 522
Chủ đề: 26
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhồng của mình có nhà mới
Lồng vậy ok rồi! Vài hôm e nó quen hót hét dữ lại liền. Hok chừng có nhà mới e nó lại đòi có người iu nữa....
Bài viết: 24
Chủ đề: 7
Gia nhập: Jun 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhồng của mình có nhà mới
Cảm ơn ae đả góp ý ,tại mình mua thép cuộn về nên uốn nó không được thẳng ,với lại lần đầu làm nên củng ko được kinh nghiệm ,vì thợ tay ngang hj...tính ra chi phí mua thép và nhôm hết 400k ...nếu đem ra thợ thì nó làm chắc mất khoảng 1 ngày còn mình làm nên chậm hơn mấy ngày hj.....em nhồng mình giờ củng quen nhà nên hot lại rồi ...nhà to nên nhảy nhót suốt ...có vẻ nó thích ở trên chốt nhà ,cứ nhảy lên trên đó đứng hot ..khi nào đói lại nhảy xuống mổ bột ăn.