Bài viết: 158
Chủ đề: 9
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Một ngày đẹp trời, thức dậy sớm với một tâm trạng đầy háo hức... Đẩy chú chim mồi sang lồng bẫy, lên xe và đi đến điạ điểm đặt bẫy cách nhà hơn 20km. Đến nơi trời còn tờ mờ sáng nhưng trên những ngọn tre đã véo von tiếng hót sáng của những chú chích choè. Dừng xe lại lắng nge những tiếng hót véo von ấy đến khi trời sáng rõ. Tìm được vị trí treo bẫy, khẽ kéo nhẹ áo lồng lên đút cho chú chim mồi vài con sâu rồi treo lên chỗ đã định. Nge được tiếng hót của chú chim trời, chú chim mồi bắt đầu rít lên từng hồi chích...chích...chích...choè, từ bé rồi lớn dần. Chú chim trời nge đc tiếng chú chim mồi cũng bắt đầu thay đổi giọng hót, những tiếng hót trở nên gay gắt hơn như để doạ nạt kẻ mới đến. Chú chim mồi cũng bắt đầu thể hiện bản lĩnh của chú chim mồi dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, hót lên từng hồi dài gay gắt đáp lại chú chim trời...cuộc đấu khẩu của những chú choè háu chiến không kéo dài lâu, khoảng 5 phút sau chú chim trời bay đến tìm kẻ xâm lăng... 2 chú chim thấy nhau và đây cũng là lúc hấp dẫn nhất! Thấy mặt chú chim trời, bao nhiêu bản lĩnh của chú chim mồi đc thể hiện, chú ta xoè đuôi, giang cánh, miệng rít liên tục. Chú chim trời cũng ko kém cạnh, cũng xoè đuôi giang cánh rít lại, tiếng hót trở nên cực kì gay gắt và dồn dập. Chú chim trời bị yếu thế lao xuống đánh chú chim mồi. Qủa là một chú chim trời khôn ngoan, nó lao vào đánh phía dưới hông, và đánh vòng quanh lồng phía dưới cầu tử làm cầu tử bị đẩy lên cao, gần 10 phút như vậy trôi qua, rồi đột nhiên con chim mồi lao vào đánh những đòn quyết liệt làm con chim trời phải nhảy bật ra tránh đòn. Tưởng con chim trời sợ chạy mất nhưng nó đã say đòn lao vào đá tiếp, và thế là...tạch... Chú chim đầu tiên đã dính bẫy, một khởi đầu may mắn. Tiếp tục cuộc hành trình. Vẫn với kịch bản cũ đó, 2 chú chim nữa bị thu phục, lúc này đã hơn 11h trưa, trời nắng nóng, cả người và chim đều đã thấm mệt. Chuyến đi bẫy đến đây đã khá thành công. Lại bắt đầu hành trình trở về, trên đường về đi qua một ngôi trường trung học cơ sở bỗng nge tiếng hót rất hay của một chú chim khác. Dừng xe lại đi tìm cành treo chú chim mồi rồi tìm chỗ nấp theo giõi, chỉ không đến 5 phút sau chú chim bị thu phục, vui mừng mang chú chim thứ 4 về xe thì...ôi thôi!!! 3 chú chim mới bẫy đã biến mất. Đứng ngơ ngác nhìn trước sau không một bóng người, không biết nên cười hay nên khóc...véo một cái vào má mình để biết là thật hay mơ nhưng sự thật phũ phàng...và thế là đành lủi thủi ra về với đầy cảm xúc lẫn lộn, kết thúc một buổi sáng may mắn mà cũng đen đủi...
Bài viết: 53
Chủ đề: 7
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Không sao bạn ạ. Vậy là có 2 niềm vui, bạn vui vi vẫn còn cái xe máy để về, vẫn còn nguyên con mồi lành lặn với 1 chiến lợi phẩm tốt. Một niềm vui khác là có một ai đó được bữa trưa thơm điếc mũi với 3 chú chòe nướng hoặc chiên giòn. THơm quá !
Bài viết: 12
Chủ đề: 0
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Túm lại là đã bẫy được 1 con mang về nhà mà bác  ) Được buổi tập dượt cho em mồi nữa, vậy là ngon rồi
Bài viết: 158
Chủ đề: 9
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
sodocdac, post: 44157 Đã viết:Không sao bạn ạ. Vậy là có 2 niềm vui, bạn vui vi vẫn còn cái xe máy để về, vẫn còn nguyên con mồi lành lặn với 1 chiến lợi phẩm tốt. Một niềm vui khác là có một ai đó được bữa trưa thơm điếc mũi với 3 chú chòe nướng hoặc chiên giòn. THơm quá !
đúng như cụ nói đó, nghĩ lại thấy còn may chán. May mà nó chừa lại cho cái xe mà đi về! :-@ :-" :-"
Bài viết: 80
Chủ đề: 10
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Trộm cắp ghê quá, trưa nay em đi làm về treo chim ra trước ngồi xem, cứ thấy 2 thằng nào đi qua mà nhìn chim em em lại nghĩ nó đang rình ăn cắp chim mình. Đúng thiệt bây giờ 1km2 thế nào cũng có ít 2 thằng trộm.
Bài viết: 281
Chủ đề: 40
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
chim giờ cứ phải treo trên tầng,e nó ko dạn người chút chẳng sao,còn có chim mà chơi và nghe tiếng hót
Bài viết: 134
Chủ đề: 4
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
hoangromeo, post: 44161 Đã viết:chim giờ cứ phải treo trên tầng,e nó ko dạn người chút chẳng sao,còn có chim mà chơi và nghe tiếng hót
chuẩn không cần chỉnh !mình cũng từng bị mất và uất hận suốt mấy ngày !nhưng nghĩ lại cũng là lỗi tại mình chủ quan .thế là cho hết chim lên tầng......cứ gọi là thằng nào leo lên lấy được [-( khuyễn mãi thêm mấy em mi để trong nhà khakha:bz:bz:bz
Bài viết: 121
Chủ đề: 9
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Thế là nên cừoi đấy chú ạ, may mà không mất mồi, mất xe..mất bổi đỡ phải om mệt lắm. he he he! Nghe nói con mồi của chú bị con bổi nó chơi cho một phát bể luôn hả?????????????????
Bài viết: 158
Chủ đề: 9
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
TUNGBILI, post: 44163 Đã viết:Thế là nên cừoi đấy chú ạ, may mà không mất mồi, mất xe..mất bổi đỡ phải om mệt lắm. he he he! Nghe nói con mồi của chú bị con bổi nó chơi cho một phát bể luôn hả?????????????????
hic, hôm thứ 7 đi bẫy, đi vào nhà dân xin treo bẩy mà mấy con "bổi cẩu" nó giữ quá, cứ rình rình cắm mình. Khi đi ra nó lao vào định cắn, bí qúa đành đưa cái lồng bẫy ra doạ. Đến khi treo lên thì chim nó nín luôn! Thấy chim trời là nó húc lồng bỏ chạy! Tưởng bể nhưng đem về một lúc lại hót hét bình thường nên lúc sáng mới xách đi xem có làm ăn gì đc k, hoá ra là mấy con chó làm nó sợ chứ k phải bổi!
Bài viết: 186
Chủ đề: 6
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Không sợ mèo, không sợ chuột , chỉ sợ trộm
Bài viết: 530
Chủ đề: 15
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Nói đến trộm chim, mình rất thù mấy thằng này. Trước cũng có 1 con Mi chiến rất hay, cho tắm, móc lên phơi nắng ngoài vườn, mới vào 5p, ra nó đã biến mất cùng cái lồng. Tức ói máu mấy thằng trộm chim.
Bài viết: 316
Chủ đề: 22
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
chắc thằng nào mê chim biết bác đi bẫy rình lúc sơ hở xơi ngay 3 em than nóng hổi
Bài viết: 252
Chủ đề: 1
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Bác ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng rồi cười 3 tiếng.
- Khóc 3 tiếng để tiếc mấy chú chim hay, công sức của bác cả buổi sáng, khóc cho thằng lấy chim tự nhiên mang cục nợ vào người.
- Cười ba tiếng là cười vì không phải tốn công nuôi ba chú chim đã mất.
Bài viết: 190
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
hocchemgio, post: 44168 Đã viết:Bác ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng rồi cười 3 tiếng.
- Khóc 3 tiếng để tiếc mấy chú chim hay, công sức của bác cả buổi sáng, khóc cho thằng lấy chim tự nhiên mang cục nợ vào người.
:bz- Cười ba tiếng là cười vì không phải tốn công nuôi ba chú chim đã mất:bz.
chổ này hay nà nha,mai mốt xúi ng nhà làm y dzậy mới đc, hì hì
Bài viết: 533
Chủ đề: 12
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Pe'_thick_chym, post: 44169 Đã viết:chổ này hay nà nha,mai mốt xúi ng nhà làm y dzậy mới đc, hì hì cười thì vô nhà cười nha e . ko người ta tưởng vc e bị....:-@
Bài viết: 518
Chủ đề: 28
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
haaaaaaaaa pé chym bị chém kìa ra trả đũa di chứ , pé mà xui lão ác như vậy là lão cho pé cười hiiiii luôn đó
Bài viết: 190
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
dạ thưa hai a là zok chok e hay cười ngoài đường lém, nhưng mà cười tình nên hum ai nghi ngờ gì hết áh.
Bài viết: 105
Chủ đề: 2
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
ko mất xe là may lắm rồi.hehe
Bài viết: 8
Chủ đề: 1
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Đúng là may mắn khi chiếc xe vẫn còn chổ cũ .
|