Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cứu giúp em
#1
Em cu nuôi được 2 năm rồi, thuần. Nhìn thấy mặt em là gáy. Sáng nay 9h ngủ dạy. Em thấy có hiện tượng đau mắt,đi ỉa, xù lông. Nhìn như không con sự sống. Em mở cửa lồng cho em nó bay đi. 10h ra vẫn thấy trong lồng. Em bắt ra và thả. Đến 2h chiều vẫn thấy nó ở cây. Em thấy thương ra bắt em nó. Phủ áo lồng mang ra ông chú nhờ ông chữa hộ. Ra thì ông bảo quá yếu rồi, 30% là sống. Thấy ông ý nhét cả quả ớt vào mồm cho em nó ăn. Và 1 quả xoa lên đầu cánh và cườm.... Liệu không biết em nó sống được không. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ.
Trả lời

#2
Ðề: Cứu giúp em

giờ bác phải đút cám ba vì cho nó có sức mới được
Trả lời

#3
Ðề: Cứu giúp em

chào bạn trước tien bạn ra tiệm thuốc tây mua 1 viên becparin về hòa với ít nước lấy ống tiêm bắt em nó ra cho uống , và mua luôn 1 lọ thuốc trị đau mắt cho người về nhỏ cho em ấy , treo ra cây có nhiều bóng mát và theo dõi , thuốc cứ cho uống và nhỏ ngày 3 lần là hết thôi .
thân chào !
Trả lời

#4
Ðề: Cứu giúp em

chúc chim chú mau sớm bình phục nhé , đọc mà thấy tội em nó quá
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.