Bài viết: 152
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Tình hình là con chim cu non của e đang tập mổ nhưng vẫn phải đút ăn. Tự nhiên từ 2 hôm nay nó bị xù lông lên, mắt khép hờ. Nhìn rất yếu kiểu bị ốm. Đút cho nó ăn xong đc 1 lúc nó bị nôn ra.hịc. Hai chân của nó e cầm thì thấy lạnh lắm. Các bác vào cứu giúp e với.hịc. Cảm ơn các bác đã đọc bài ạ.
Bài viết: 412
Chủ đề: 19
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Các bác các bậc tiền bối cứu con chim cu gáy non của em với.
bạn thường xuyên update bệnh tình em nó nhé
Bài viết: 152
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các bác các bậc tiền bối cứu con chim cu gáy non của em với.
chim của mình đều đặn vẫn 1 ngày 1 viên berberin và 1 viên B1. Nó vẫn bị rù mà lại là chim non nên lười ăn thế.hịc.chả chịu mổ ăn gì cả. Đi làm cả ngày sáng bón cho nó ăn 1 lần chiều cứ mong hết giờ về bón cho nó lần nữa. Cứ 1 lần bón thì nữa viên thuốc. Nhìn nó sao chả thấy khá lên. phân thì vẫn bình thường thế mới lạ. Nghe mấy người trên diễn đàn bảo có khả năng bị virus ở mắt. Mà thấy cái mắt nó cũng khác khác thật. Để mua thuốc nhỏ xem
Bài viết: 127
Chủ đề: 11
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Các bác các bậc tiền bối cứu con chim cu gáy non của em với.
chân chim mà l;ạnh thì bác kiem lọ dầu gió bôi vào chân cho em nó đi nhé.
Bài viết: 152
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các bác các bậc tiền bối cứu con chim cu gáy non của em với.
Hôm nay chim vẫn như mọi ngày. Đã chịu mổ thóc ăn. Uống khá nhiều nước. Vẫn cho uống thuốc đều. Tình trạng không khá hơn, không tệ hơn cũng là cái đỡ lo hơn.
Bài viết: 152
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các bác các bậc tiền bối cứu con chim cu gáy non của em với.
Thì ốm mới kêu cứu :v. Tình hình thì chim đã đỡ hơn rồi. Thả đã bay khắp rồi. Đã chịu mổ ăn. Ít bị rù hơn. Nhưng chủ thì lại bị ốm.Thảm quá :|
Bài viết: 152
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các bác các bậc tiền bối cứu con chim cu gáy non của em với.
Mai phải về quê mất 10 ngày mà chim chưa khỏe hẳn. Đang để tại phòng trọ nhờ thằng bạn 2 ngày 1 lần sang đổ thóc với thay nước và giấy lót. Các bác xem như thế có ổn không. Mình thấy 2 chú chim với 2 cóng thức ăn chắc 2 ngày 1 lần không biết thế nào. Híc. Ở trọ 1 mình đi làm cả ngày. Đi làm về chỉ nó 2 chúng nó bầu bạn :|