Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!
#21
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

Có thì cậu đã thịt hết rùi Smile) pải kiếm ở mấy khu làng xã có nhiều vườn và bụi tre ý Wink)
Trả lời

#22
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

noí chỉ đc cái chuẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

#23
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

Chủ nhật a về bên hd,Wink) có chỗ nào đi bẫy ko Huy Xốm ơi Smile)
Trả lời

#24
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

ga_tam_hoang, post: 773257 Đã viết:Chủ nhật a về bên hd,Wink) có chỗ nào đi bẫy ko Huy Xốm ơi Smile)
rùi có hàng.hum đấy e ko đi làm sang e 2 ae đi.vẫn chỗ hum trc thui...............cố gắng làm cái clip cho nó rực rỡ!!!
Trả lời

#25
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

huyhoa, post: 773258 Đã viết:rùi có hàng.hum đấy e ko đi làm sang e 2 ae đi.vẫn chỗ hum trc thui...............cố gắng làm cái clip cho nó rực rỡ!!!

ờ , thấy bảo mới tậu con 30 xờ cơ mờ Smile)
Trả lời

#26
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

ga_tam_hoang, post: 773259 Đã viết:ờ , thấy bảo mới tậu con 30 xờ cơ mờ Smile)
chào bạn gà tam hoàng mình là ních cocain bạn đã từng bẫy chim ở xóm đạo và ở chùa đúng ko mình đính chính lại cho bạn là bạn chỉ đánh được mấy con chim non mùa thôi còn những con già thật sự thì bạn không đánh được đâu vì tận bây giờ nó vẫn hót choang choang cơ mà thế nên tôi bảo bạn chưa đánh được là như thế . mong một ngày sẽ được găp bạn và xem bạn bẫy chim như thế nào
Trả lời

#27
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

cocain, post: 773260 Đã viết:chào bạn gà tam hoàng mình là ních cocain bạn đã từng bẫy chim ở xóm đạo và ở chùa đúng ko mình đính chính lại cho bạn là bạn chỉ đánh được mấy con chim non mùa thôi còn những con già thật sự thì bạn không đánh được đâu vì tận bây giờ nó vẫn hót choang choang cơ mà thế nên tôi bảo bạn chưa đánh được là như thế . mong một ngày sẽ được găp bạn và xem bạn bẫy chim như thế nào


hay đấy. vụ này hay đây. bạn cho mình cái địa chỉ. có thời gian mình cầm con mồi qua thử sức với con đó xem thế nào.
thanks.......................................
Trả lời

#28
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

ducminh0o, post: 773261 Đã viết:hay đấy. vụ này hay đây. bạn cho mình cái địa chỉ. có thời gian mình cầm con mồi qua thử sức với con đó xem thế nào.
thanks.......................................
ay da chạm vào lòng tự ái của cao thủ đầu có mủ rùi đây!có khi lại phải sang văn điển 1 chuyến rùi xe ôm với cái siêu room.hehe
<------ Bổ sung bài viết ------->
ga_tam_hoang, post: 773259 Đã viết:ờ , thấy bảo mới tậu con 30 xờ cơ mờ Smile)
mai test máy luoon1qua aloo picasoo nhé
Trả lời

#29
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

ducminh0o, post: 773261 Đã viết:hay đấy. vụ này hay đây. bạn cho mình cái địa chỉ. có thời gian mình cầm con mồi qua thử sức với con đó xem thế nào.
thanks.......................................
ok bạn. mời bạn qua phía sau rặng cây bạch đàn ở đầu nhà thờ xóm đạo đấy là thung của cặp già đời ở đấy .theo mình biết thì rất nhiều cao thủ đã vào rồi. toàn đi ra tay trắng thôi .sáng nào cũng thế 5 giờ là bắt đầu hót rồi . nó khôn như ma ấy chỉ đấu giọng chứ chưa thấy đá mồi bao giờ .vườn nhà mình mà hihi mời bạn qua
Trả lời

#30
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

cocain, post: 773263 Đã viết:ok bạn. mời bạn qua phía sau rặng cây bạch đàn ở đầu nhà thờ xóm đạo đấy là thung của cặp già đời ở đấy .theo mình biết thì rất nhiều cao thủ đã vào rồi. toàn đi ra tay trắng thôi .sáng nào cũng thế 5 giờ là bắt đầu hót rồi . nó khôn như ma ấy chỉ đấu giọng chứ chưa thấy đá mồi bao giờ .vườn nhà mình mà hihi mời bạn qua

ok bạn. bạn cho mình cái số điện thoai, có thời gian thì mình qua đó bẫy sẽ alo cho bạn. mình không biêt đường ở khu đó..................
Trả lời

#31
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

cocain, post: 773263 Đã viết:ok bạn. mời bạn qua phía sau rặng cây bạch đàn ở đầu nhà thờ xóm đạo đấy là thung của cặp già đời ở đấy .theo mình biết thì rất nhiều cao thủ đã vào rồi. toàn đi ra tay trắng thôi .sáng nào cũng thế 5 giờ là bắt đầu hót rồi . nó khôn như ma ấy chỉ đấu giọng chứ chưa thấy đá mồi bao giờ .vườn nhà mình mà hihi mời bạn qua
Thực sự là em chưa bẫy ở đấy bao giờ cụ ạ Wink) có thung # gần nhà em lắmWink cơ mà cụ ơ bên pía nhà bốp vần ( tú vần) hay bên khu nhà a 7, 8, 9 hậu với trường hậu ? Smile
Trả lời

#32
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

ga_tam_hoang, post: 773265 Đã viết:Thực sự là em chưa bẫy ở đấy bao giờ cụ ạ Wink) có thung # gần nhà em lắmWink cơ mà cụ ơ bên pía nhà bốp vần ( tú vần) hay bên khu nhà a 7, 8, 9 hậu với trường hậu ? Smile
ok chẩn luôn. tôi thấy mấy ông đợt trước hay bẫy ở đầu nhà tú mịnh.ko biết có phải là bạn ko. còn mình ở rặng cây bạch đàn cơ.còn con chim đó có khoảng 5 năm nay rồi chưa ai bẫy được nó.cơ mà có vào đúng thung đi chăng nữa thì nó bay đi chỗ khác .khôn như ma ý.nó có thể đấu với con chim già của mình hết buổi sáng .nhưng mà mình cho vào lồng bẫy thì nó không đấu và bay đi.mình nói chuẩn là con chim đó to ko kém con chòe than là mấy
Trả lời

#33
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

cocain, post: 773266 Đã viết:ok chẩn luôn. tôi thấy mấy ông đợt trước hay bẫy ở đầu nhà tú mịnh.ko biết có phải là bạn ko. còn mình ở rặng cây bạch đàn cơ.còn con chim đó có khoảng 5 năm nay rồi chưa ai bẫy được nó.cơ mà có vào đúng thung đi chăng nữa thì nó bay đi chỗ khác .khôn như ma ý.nó có thể đấu với con chim già của mình hết buổi sáng .nhưng mà mình cho vào lồng bẫy thì nó không đấu và bay đi.mình nói chuẩn là con chim đó to ko kém con chòe than là mấy
Theo như ban mô tả thì con này đã bị sập bẫy nhưng hụt nên nó cảnh giác lám rồi, quen với lồng bẫy nên nhìn thấy lồng chắc chỉ đứng xa hót đấu thôi. Trường hợp này thì khoai thật, kể cả chim mồi hay thế nào đi nữa, gọi được về nhưng nó nhìn thấy lồng bẫy là lại phắn luôn. Mình đã gặp mấy trường hợp thế này rồi
Trả lời

#34
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

cocain, post: 773266 Đã viết:ok chẩn luôn. tôi thấy mấy ông đợt trước hay bẫy ở đầu nhà tú mịnh.ko biết có phải là bạn ko. còn mình ở rặng cây bạch đàn cơ.còn con chim đó có khoảng 5 năm nay rồi chưa ai bẫy được nó.cơ mà có vào đúng thung đi chăng nữa thì nó bay đi chỗ khác .khôn như ma ý.nó có thể đấu với con chim già của mình hết buổi sáng .nhưng mà mình cho vào lồng bẫy thì nó không đấu và bay đi.mình nói chuẩn là con chim đó to ko kém con chòe than là mấy
Thế thì pải hẹn cụ một ngày đẹp trời mang con mồi cùi bắp đến bẫy xem sao nào Wink) hôm nào cụ rảnh nhỉ ?
Trả lời

#35
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

yeuchimchaomao3, post: 773267 Đã viết:Theo như ban mô tả thì con này đã bị sập bẫy nhưng hụt nên nó cảnh giác lám rồi, quen với lồng bẫy nên nhìn thấy lồng chắc chỉ đứng xa hót đấu thôi. Trường hợp này thì khoai thật, kể cả chim mồi hay thế nào đi nữa, gọi được về nhưng nó nhìn thấy lồng bẫy là lại phắn luôn. Mình đã gặp mấy trường hợp thế này rồi
em dồng quan điểm với bác!nếu bác chủ nói nó chỉ hót thui mà ko xuống quanh lồng búng cánh xòe đuôi thì chẳng ai bắt đc nếu như treo đúng key nó ngủ thì con này có kinh nghiệm rùi chỉ đấu giọng chứ ko oánh nhau.hum nọ bẫy đc 1 em nhưng là chim ai thả bị ngoái thế là thả đi ko ngờ nó vân về thung cũ em treo mồi lên nó hót lại vãi luôn nhưng ko bao giờ xuống gần lồng!theo e muốn bẫy đc con này chỉ có treo lồng cạnh tổ của nó ko thì misssssssssssssssssss mãi luôn!
Trả lời

#36
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

không bẫy được cũng hay. để cho nó sinh sản.để đầu năm đánh chim con của nó cũng được.thỉnh thoảng minh vẫn cho con già của mình vào lồng bẫy đấu với nó xem cũng hay.vui vui ý mà
Trả lời

#37
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

cocain, post: 773270 Đã viết:không bẫy được cũng hay. để cho nó sinh sản.để đầu năm đánh chim con của nó cũng được.thỉnh thoảng minh vẫn cho con già của mình vào lồng bẫy đấu với nó xem cũng hay.vui vui ý mà
e có tính thù zai gặp phải em ở chỗ bác chắc e cay cú lắm làm mọi cách để bắt nó đấy nhất là nó hay như lời bác nói!hihi
Trả lời

#38
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

huyhoa, post: 773271 Đã viết:e có tính thù zai gặp phải em ở chỗ bác chắc e cay cú lắm làm mọi cách để bắt nó đấy nhất là nó hay như lời bác nói!hihi
Cho mồi nghỉ ngơi , cuối tuần về đây, ae mình đi úp Wink) người ta ko bẫy đc nhưng mình bãy đc thì ... Đó là cái duyên Smile) a bảo cả minh rồi, + thêm vài ae ham mê như ae mình, bẫy là pụ giao lưu là chính, chủ nhật nhé Wink
Trả lời

#39
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

giờ mới sờ vào máy mấy hum đi biển.hum nay đi bẫy có đc e nào ko?mà anh nổi tiếng phết nhờ nhìu người bít vãi....................
Trả lời

#40
Ðề: buổi sáng bẫy chim với tất cả các cảm xúc!!!

Hehe thì toàn ae cùng sở thích, giao lưu mờ Wink) Đi biển về kiểu gì chẳng có vài con mực nhể Smile)
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.