Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi
#41
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

Con bên phải bị đòn cuối nặng quá ko biết có phải mù mắt ko. Nhìn qua clip thấy mắt nó lõm lõm rồi nhắm lại
Trả lời

#42
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

anh_hung908, post: 42990 Đã viết:Con bên phải bị đòn cuối nặng quá ko biết có phải mù mắt ko. Nhìn qua clip thấy mắt nó lõm lõm rồi nhắm lại

Theo mình nhận định thì em nó o bị mù mắt hay gì hết, chắng qua em nó mệt quá, nên nhắm mắt thở mà thôi. Trong clip lúc cuối, nếu để ý kĩ sẽ thấy con chim tuy nhắm mắt nhưng ức hầu của nó vẫn còn thở. Nó chỉ bị choáng vì khi quay lưng lấy sức chạy thì chân bị kẹt cửa công, làm cho nó bị giật lại, đau đớn và mệt nhoài thôi.

Về trận đánh này, cũng như mình nhận định, con trái nó đánh đòn vẫn xảo quyệt hơn con bên phải nhiều, nhiều thế em đầu đánh rất đẹp, và nếu để ý thì đó là chủ đích của nó. Đúng như bác KtsBim và vài anh em khác nhận định, chỉ cần con bên trái đánh nặng đòn hơn 1 chút nữa, là em bên phải bung vanh từ lâu rồi. Chim mái của con bên trái cũng rất hay, về sau khi con đực phải mệt nhoài, nó lao xuống đòi đánh cả đực bên phải. Cặp chim tuyệt vời.
Trả lời

#43
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

con cụt đuôi đá wá hay, xăm nhấp xăm nhấp và phá gối ko thì con nào mà chịu nổi
Trả lời

#44
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

susu5207, post: 42985 Đã viết:Bác ở đâu?Ở HCM thì em với bác thông lồng chơi cho vui Smile

Em ở Đà nẵng nhưng lại ko chơi họa mi bác àh, mà nếu có chơi thì e chỉ chơi chjm hót thôi ....:-"
Thân.
Trả lời

#45
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

Em chỉ thích nuôi chim nghe hót thôi, nhìn em nó từ từ nằm xuống mà...cũng là một sinh mệnh mà...
Trả lời

#46
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

chẳng biết nhưng cánh nó dang ra chắc chết chứ mệt gì
Trả lời

#47
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

quang149q, post: 42993 Đã viết:Em ở Đà nẵng nhưng lại ko chơi họa mi bác àh, mà nếu có chơi thì e chỉ chơi chjm hót thôi ....:-"
Thân.

Hix,em không để ý sign của bác,có gì không phải bác bỏ qua.Anh em giao lưu vui vẻ.Xem clip xong em chợt nhớ ra trong sách bác VIệt Chương có nói:"đuôi họa mi rất quan trọng khi đá".Thế mà trong đây có 1 chú mi cụt đuôi đá ác kinh.
Trả lời

#48
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

nói thì là 1 chuyện quan trọng là thực tế.up lên cho AE được chiêm ngưỡng
Trả lời

#49
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

susu5207, post: 42996 Đã viết:Hix,em không để ý sign của bác,có gì không phải bác bỏ qua.Anh em giao lưu vui vẻ.Xem clip xong em chợt nhớ ra trong sách bác VIệt Chương có nói:"đuôi họa mi rất quan trọng khi đá".Thế mà trong đây có 1 chú mi cụt đuôi đá ác kinh.

Vâng, nhưng theo e thì đã chơi đá thì chủ yếu vào đòn đánh phải hiểm, phải có tuyệt chiêu riêng nữa, .... mà đã đá thì lông lá ko đầy đủ cũng chẳng sao, còn ai mà nói này nọ thì so găng ngay bác àh ..... Wink)
Thân.
Trả lời

#50
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

Thêm nữa là lúc nào chọi Mi cũng fải có 2em Mi mái theo àh? Như vậy Mi mái của chủ chim Trống luôn hay của Ban Tổ Chức vậy?
Trả lời

#51
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

Inferboy, post: 42999 Đã viết:Thêm nữa là lúc nào chọi Mi cũng fải có 2em Mi mái theo àh? Như vậy Mi mái của chủ chim Trống luôn hay của Ban Tổ Chức vậy?

chim mái của mình chứ ban TC chỉ có chim của ban TC thôi ai họ cho mình muợn:-":-"Smile);Wink
Trả lời

#52
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

Đòn quyết định của e bên trái hay thật.20' đánh chán chê mấy phút cuối tung chưởng quyết địnhSmile)
Cho e hỏi chú Mi chiến thắng ở đâu vậy :bz
Trả lời

#53
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

Inferboy, post: 42999 Đã viết:Thêm nữa là lúc nào chọi Mi cũng fải có 2em Mi mái theo àh? Như vậy Mi mái của chủ chim Trống luôn hay của Ban Tổ Chức vậy?

Inferboy : Làm vài con Mi về chơi sẽ có câu trả lời mà..... Mi chọi thì Mái cũng chính là yếu tố quan trọng làm lên Champion đấy ....nó là cặp con vợ thằng chồng bạn ah
Trả lời

#54
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

mavanz, post: 43002 Đã viết:Inferboy : Làm vài con Mi về chơi sẽ có câu trả lời mà..... Mi chọi thì Mái cũng chính là yếu tố quan trọng làm lên Champion đấy ....nó là cặp con vợ thằng chồng bạn ah

hôm 30-4 về hy chọi mi nào a:-*
Trả lời

#55
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

con bên phải đánh đòn nặng, con cụt đuôi mặt mũi cũng tê tái chứ không nhẹ đâu
Trả lời

#56
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

hoami00, post: 43000 Đã viết:chim mái của mình chứ ban TC chỉ có chim của ban TC thôi ai họ cho mình muợn:-":-"Smile);Wink

mavanz, post: 43002 Đã viết:Inferboy : Làm vài con Mi về chơi sẽ có câu trả lời mà..... Mi chọi thì Mái cũng chính là yếu tố quan trọng làm lên Champion đấy ....nó là cặp con vợ thằng chồng bạn ah

Ok thx nhiều lắm, thì ra vậy.

Tại thấy bạn nào đó cm là con Mái muốn đá theo hihi.

Công nhận con Mái cũng quyết định ghê, đúng là dòng này tính ghen tị khá cao =))

@mavanz: làm thì em làm Mi hót chứ hok theo nổi Mi đá đâu anh àh, chòe lửa đã mệt chứ nói gì Mi đá >"<
Trả lời

#57
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

hoami00, post: 43003 Đã viết:hôm 30-4 về hy chọi mi nào a:-*

Cảm ơn lời mời của em !! Anh là Dân chính gốc TP Hưng Yên mà, có điều nay có gia đình vợ con nên ở HN thôi, hôm nào anh về mấy AE giao lưu nhé, 30-4 này đi Tour rồi em ah
Trả lời

#58
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

bác chủ topic confirm lại chính xác những gì bác nhìn thấy hộ cái - vì bác bảo bác đứng trực tiếp xem.
Quá nhiều thông tin trái chiều là em Mi đã ra đi hoặc chưa ra đi, chỉ ngất vì mệt. Bác tả lại kỹ đoạn cuối chủ chim thế nào, em Mi ra sao để anh em có thông tin đầy đủ về 1 clip hay cái.

Thanks a lot.
Trả lời

#59
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

longducati, post: 43007 Đã viết:bác chủ topic confirm lại chính xác những gì bác nhìn thấy hộ cái - vì bác bảo bác đứng trực tiếp xem.
Quá nhiều thông tin trái chiều là em Mi đã ra đi hoặc chưa ra đi, chỉ ngất vì mệt. Bác tả lại kỹ đoạn cuối chủ chim thế nào, em Mi ra sao để anh em có thông tin đầy đủ về 1 clip hay cái.

Thanks a lot.

hôm đó con mi đó chủ chim sách xuống lắc đầu mình ở đó quan sát thấy con chim dang cánh ra lìm dần đi.thế các bác cho e hỏi nếu con chim cứng đờ ra thì là chết hay sống.e nhìn thấy ntn e kể lại nv.bao nhiêu cao thủ bấy nhiêu cặp mắt ko lẽ lác hết.e hỏi đã ai thấy chim bi ngất chưa.riêng cá nhân e chỉ thấy chim đánh nhau đến chết chứ chưa thấy con nào bị ngất hết.
Trả lời

#60
Ðề: 1 trận chọi chim đẫm máu và kinh khủng.1 em ra đi

hoami00, post: 43008 Đã viết:hôm đó con mi đó chủ chim sách xuống lắc đầu mình ở đó quan sát thấy con chim dang cánh ra lìm dần đi.thế các bác cho e hỏi nếu con chim cứng đờ ra thì là chết hay sống.e nhìn thấy ntn e kể lại nv.bao nhiêu cao thủ bấy nhiêu cặp mắt ko lẽ lác hết.e hỏi đã ai thấy chim bi ngất chưa.riêng cá nhân e chỉ thấy chim đánh nhau đến chết chứ chưa thấy con nào bị ngất hết.

Xin cảm ơn !
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.