Bài viết: 14
Chủ đề: 3
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
mình có con choe nuôi non lên. dao này cứ rúc lồng xước hết dầu. bác nào chỉ dùm cách trị nó cái. Nó rúc đời ra chứ ko phải rúc vì sợ. ko biết có phải do cho ra nhiều nó quen ko nhi
Bài viết: 57
Chủ đề: 2
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
con chief của mình cũng vậy, khi nào gần đói là hay bay lên và rúc đầu ra
Bài viết: 14
Chủ đề: 3
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
co cách nào cho nó ko rúc nữa ko nhỉ ai co kn cj dum với chú mặt e no xước hết rồi
Bài viết: 34
Chủ đề: 4
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
Chắc bác rất hay sờ vào e nó mỗi khi đi đâu về đúng ko ? Nó như trẻ con nên hiện tượng như vậy theo mình nghĩ đó là hiện tượng rửng mỡ thôi bạn ạ . mình cũng có 1e và mình cũng rất hay sờ hay bắt nó ra mỗi khi đi đâu về và khi nó ở nhà 1m rất hay đâm lôn nhưng ko giống như con của bạn , mình thì hay thả nó ra khi mình đi làm về đấy . bạn thử làm như vậy xem . có gì ko phải cao thủ bỏ quá nhé
Bài viết: 14
Chủ đề: 3
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
uhm.minh hay chơi với e no. thả sợ nó lạc đường ko biết về nhà . toàn bê tông cốt thép thế này.hihi
Bài viết: 918
Chủ đề: 38
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
Em có em cu gáy cũng y như vậy! Có bác bảo nó sung quá nên như thế! ko biết co`1 đúng không! Sung quá cũng khổ
Bài viết: 63
Chủ đề: 22
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
nó đang tuổi phá lồng ,nhất là vào gần buổi tối, bây giờ đừng thả ra nữa yên tâm đi thay lông báo xong là hết phá lồng thôi.
Bài viết: 32
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jun 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
long bao co lien quan toi gioi tinh cua chim hok may bac
Bài viết: 29
Chủ đề: 1
Gia nhập: Jun 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
Bạn muốn có chú chim chơi ngon lành đi côi. thì theo mình bạn nên cai dần việc cho e nó ra ngoài và bắt đầu tu luyện là vừa
Bài viết: 14
Chủ đề: 3
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: giúp đỡ về choe non.
sau 1 time cho ra ngoài và đi uống cafe quên bo em no vào lồng em nó đã ra đi về với thiên nhiên hay là thằng chó nào xơi mất rồi.huchuc