Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
bác nào vào nhận sáo đi
#1
Đưa đi tiêu hủy 494 con sáo vô chủ

Thứ Ba, 14/05/2013 21:18
(NLĐO) – Do bị chủ bỏ rơi trên xe khách, lại không có giấy tờ nguồn gốc nên gần 500 chim sáo bị đem đi tiêu hủy

Chiều 14-5, Trạm Kiểm dịch Động vật Thủ Đức phối hợp CSGT Rạch Chiếc (TPHCM) đã bất ngờ chặn, kiểm tra xe khách Việt Thành (BKS 51B 07609) và phát hiện hầm xe đang chứa 494 con chim sáo.

[Hình ảnh: chim-sao_8e7c5.JPG]
Số chim sáo được phát hiện giấu trong gầm xe khách (ảnh do cán bộ kiểm dịch cung cấp)


Tất cả số chim sáo đều còn sống và bị nhốt trong lồng. Đa phần chim còn nhỏ, kêu thất thanh khi được đưa ra khỏi hầm xe. Tài xế Mai Vũ Duy và chủ xe đều khai khi xe chạy tới ngã tư An Sương thì một người thuê vận chuyển số chim sáo này về Quảng Nam.

Sau khi xe bị bắt, chủ xe đã liên hệ với chủ chim nhưng người này không đến làm việc với cơ quan chức năng, giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc số chim này cũng không được trình xuất. Do đó cơ quan chức năng buộc phải bỏ toàn bộ số chim này vào bao đem tiêu hủy vì sợ chim mang mầm bệnh cúm gia cầm.

[Hình ảnh: chim-yen_72ace.JPG]
Đưa chim sáo đi
tiêu hủy (Ảnh: Như Phú)


Theo một người đi trên xe khách, số chim này được bắt ở Miền Tây và đưa về miền Trung để bán cho người dân nuôi làm cảnh.

Hiện cúm gia cầm đang hoành hành ở nhiều nơi trong nước. Công tác kiểm dịch nhất là kiểm dịch gà vịt, chim, yến...đang được xiết chặt.

Điều mà người dân rất băn khoăn là để cho chắc ăn và khỏi tốn công sức, cơ quan chức năng lại chọn phương án "thà giết lầm hơn bỏ sót", đem tiêu hủy hàng trăm con sáo; thay vì giữ lại kiểm tra dịch bệnh để có thể thả chúng về thiên nhiên.


Tin - ảnh: Như Phú
Trả lời
#2
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

thương chúng quá, phí thật, chẳng biết bảo mấy chú còn sót con nào không cho cháu xin con
Trả lời
#3
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Kiểm lâm qua dã man Angry
Trả lời
#4
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Ở VN thì vậy thôi, Các Bác ở cơ quan chức trách luôn chọn phương án an toàn và không tốn sức nhiều. Còn khía cạnh nhân đạo và bảo vệ động vật thì ...Em nào mà có thể đưa lên bàn nhậu được thì được các anh xử lý liền. Mình cũng có đọc bài báo nước ngoài, có những em Chim bị tai nạn gãy cánh nó vẫn được cứu chữa và đưa về thiên nhiên. Qua đó ta mới thấy được sự nhân đạo, nhân văn người Âu Châu.
Trả lời
#5
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Dã man khốn nạn quá Sad( Sao không cho về một trung tâm nào đó nuôi dưỡng rồi thả nó về tự nhiên. giết nhầm còn hơn bỏ xót nhưng đây là vô nhân đạo quá. Bức xúc Bức xúc Bức xúc Bức xúc Bức xúc Bức xúc
Trả lời
#6
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

DKM mấy thằng CA đéo có tình người chim con có tội j đâu
Trả lời
#7
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Đất nước Việt Nam còn nghèo thì làm sao giải quyết được vụ việc đó. Nhiều cái cần làm còn chưa làm được nữa huống hồ gì xử lý mấy em chim này. Nếu mấy bác này có chút tâm có thể đen lũ chim này đi xét nghiệm, nếu kết quả âm tính thì bán lại cho các nậu Chim. Tính 1 em khoảng 50K thì thu về cũng được 24 triệu đồng (Giá thị trường ở HCM thì sáo Đen bán lẻ 200K đến 250K 1 con. Nên giá vốn có lẽ khoảng 50K đến 100K là ổn).Khi đó thì mấy em chim được sống, ngân sách nhà nước có tiền, chỉ tôi mấy chức trách phải làm việc (mấy anh ấy ăn lương thì làm hay ngồi chơi vẫn lãnh mà ...)
Trả lời
#8
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

hix, cho mình nuôi có phải tốt hơn ko
Trả lời
#9
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Thật là khong nhân đạo. Mình post để bài này lên đầu để mọi người suy ngẫm, nếu là ta-ta sẽ xử lý thế nào? Các nước trên thế giới sẽ xử lý thế nào?
Trả lời
#10
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Tội nghiệp mấy em chim non vô tội.
Trả lời
#11
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

đáng thương cho mấy em sáo chưa một lần sải cánh lên bầu trời .......o:-)o:-)o:-)o:-)o:-)nói là đem tiêu húy chứ hủy cái con khỉ bọn kiểm dịch khôn như chó phốc làm gì có chuyện tiêu hủy nó cũng bán cho lái buôn thôi tiên cả mà $-)$-)$-)$-)
Trả lời
#12
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Mình chỉ mong chúng bán đi để những chú Chim được sống. Sợ nhất chúng tiêu huỷ hoặc vặt lông rô ti rồi nhậu thôi! Tớ thấy các nước tư bản " bóc lột" lại làm nhiều cái cũng hay, Nó bảo vệ động vật lắm, nếu gặp tình huống này nó sẽ cho làm Xnghiem, nếu âm tính nó sẽ chăm sóc rồi thả về tự nhiên.
Trả lời
#13
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

Hội bảo vệ động vật ơi ơi ơi ><
Trả lời
#14
Ðề: bác nào vào nhận sáo đi

thật là quá tàn nhẫn, không hiểu mấy ông này nghĩ gì mà lại làm như vậy Sad
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 2 Khách